CẬP NHẬT tin sáng 15/12: Man United chi 50 triệu bảng giữ chân Rooney. Bayern vô địch mùa Đông. Cựu trợ lý của Mourinho bị West Brom sa thải!

15/12/2013 06:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Thethaovanhoa.vn xin gửi đến quý độc giả những tin tức mới nhất sáng Chủ nhật ngày 15/12/2013.

Lippi đối đầu Guardiola ở FIFA Club World Cup

Nhờ thắng đội Đương kim vô địch Champions League châu Phi Al Ahly (Ai Cập) với tỉ số 2-0, đội bóng Trung Quốc Guangzhou Evergrande sẽ vào bán kết Giải vô địch thế giới các CLB gặp Bayern Munich. Trận đấu này sẽ được tổ chức vào ngày 17/12 tại Ma Rốc.


HLV Lippi sẽ gặp Guardiola lần đầu tiên - Ảnh Getty.

Đội thắng trận này sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Raja Casablanca với Atlético Mineiro ở trận chung kết. Đội thua sẽ tranh hạng ba với đội thua của cặp đấu trên.

Man United chi 50 triệu bảng giữ chân Rooney

Chuyện thay đổi nhân sự ở Manchester United hiện rất đáng chú ý. Theo Daily Mail, tiền vệ Ashley Young đang trên đường trở về CLB cũ Aston Villa vào tháng Một. Young mới ra sân 6 lần trên mọi mặt trận mùa này, muốn về Aston Villa thi đấu trong giai đoạn hai để lấy lại phong độ, kiếm suất trong đội hình tuyển Anh dự World Cup 2014. Man United sẵn sàng bán anh nếu nhận đủ 8 triệu bảng (năm 2011, họ mua Young với giá 18 triệu bảng).


Young sẽ đi nếu Rooney gia hạn hợp đồng - Ảnh Getty.

Cùng với đó, Man United đang lên kế hoạch giữ chân Wayne Rooney. Giám đốc điều hành Woodward của đội bóng này đã liên hệ với người đại diện Paul Stretford của Rooney nhiều lần trong vài tuần trở lại, để bàn về kế hoạch gia hạn hợp đồng cho Rooney. Man United dự kiến gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với Rooney trị giá khoảng 50 triệu bảng. Nếu gia hạn thành công với Rooney, như David Moyes phát biểu gần đây: "Một số cầu thủ sẽ phải ra đi". Số này được dự báo gồm Young, Valencia và Nani.

Premier League: Man City đại thắng Arsenal. Everton tiếp tục phong độ ấn tượng

Giải ngoại hạng Anh tối qua đã diễn ra 7 trận đấu. Trận sớm nhất trên sân Etihad đã kết thúc với tỉ số 6-3 nghiêng về Manchester City.


Arsenal thảm bại ở Etihad - Ảnh Getty.

Chiến thắng giúp đội bóng của ông Pellegrini leo lên thứ 3 bảng xếp hạng, hiện chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm. Cũng hôm qua, Chelsea hạ Crystal Palace 2-1 trên sân khách. Everton chứng tỏ họ thực sự nghiêm túc cho mục tiêu vào tốp 4 mùa này bằng trận thắng Fulham 4-1 trên sân nhà.

Ở trận đá muộn diễn ra vào 0h30, Hull đã  hòa Stoke 0-0.

Vòng 16 Premier League

Manchester City - Arsenal: 6-3

Cardiff - West Bromwich: 1-0

Chelsea - Crystal Palace: 2-1

Everton - Fulham: 4-1

Newcastle - Southampton: 1-1

West Ham - Sunderland: 0-0

Hull - Stoke: 0-0


Sốc: Cựu trợ lý của Mourinho bị West Brom sa thải!

Gần 1 tháng trước, BLĐ West Brom còn hứa sẽ gia hạn hợp đồng với HLV Steve Clarke vào đầu năm mới, thì nay, họ đã chính thức sa thải ông.


Clarke bất ngờ bị sa thải - Ảnh Getty.

Chỉ vài giờ sau thất bại của West Brom trước Cardiff, trận thua thứ tư liên tiếp của West Brom ở Premier League, đẩy đội bóng xuống xếp thứ 16, Clarke đã bị sa thải.

Ngay khi thông tin Clarke bị sa thải được công bố, các cầu thủ và CĐV West Brom đã rất bất ngờ. Cầu thủ Saido Berahino viết trên twitter: “Trời, tôi không thể tin nổi chuyện này, chết tiệt thật”. Sau đó anh này xóa twit của mình.

GĐKT Richard Garlick nói về quyết định sa thải đường đột: “Chúng tôi miễn cưỡng đi đến quyết định này. Chúng tôi đã thi đấu không tốt mùa này, và cần làm gì đó để trở lại phong độ vào năm mới”.

Những ứng viên tiềm năng thay thế vị trí của Clarke là Roberto Di Matteo (cựu HLV Chelsea và của chính West Brom), Ole Gunnar Solskjaer (cựu tiền dạo Man United, hiện dẫn dắt đội Mode của Na Uy), và cựu HLV tuyển Anh Steve McClaren.

Clarke là cựu trợ lý của Jose Mourinho ở Chelsea. Mùa trước, ông dẫn dắt West Brom về đích thứ 8 Premier League, vị trí cao nhất lịch sử CLB.

La Liga: Hòa thất vọng, Real Madrid bị Barcelona nới rộng khoảng cách

Ở vòng 16 La Liga, Real Madrid đã gây thất vọng khi bị Osasuna cầm hòa trên sân khách. Thậm chí, hòa là một kết quả may mắn của Real, bởi đội Hoàng gia Tây Ban Nha đã bị chủ nhà Osasuna dẫn trước đến 2-0 chỉ trong khoảng 40 phút hiệp một.


Neymar ghi cú đúp giúp Barca hạ Villarreal - Ảnh Getty.

Sergio Ramos đẩy đồng đội vào thế khó khi nhận thẻ đỏ ở phút 44. May cho Real, Isco gỡ lại một bàn cho họ, rồi sau đó Pepe gỡ hòa bằng cú đánh đầu cận thành. Phút 79, Silva của Osasuna cũng nhận thẻ đỏ, nhưng Real vẫn không thể thắng.

Hòa, khoảng cách điểm của Real với Barca sẽ được nới lên thành 5 điểm. Đội bóng xứ Catalunya đã có trận thắng quan trọng trước Villarreal trên sân nhà. Neymar lại là người hùng khi ghi một cú đúp. 3h00 rạng sáng mai, Atletico Madrid, đội xếp nhì bảng và kém Barca 3 điểm (đá ít hơn 1 trận) sẽ gặp Valencia.

Tuy ghi bàn, nhưng Neymar lại nhận một thẻ vàng lãng xẹt vào cuối trận. Barca đang dẫn 2-1 và anh cố tình trì hoãn thực hiện một quả phạt góc, nên trọng tài phạt anh thẻ vàng. Thẻ vàng ấy sẽ khiến Neymar bị treo giò trận gặp Getafe sắp tới. Barca sẽ khó khăn, vì trận đó, họ vắng cả Neymar và Messi.

Thống kê:

6: Neymar là cầu thủ Brazil đầu tiên ghi ít nhất 6 bàn trong một mùa giải cho Barcelona từ Ronaldinho (ghi 8 bàn) mùa 2007-08.

8: Sau chuỗi 8 trận liên tiếp ghi bàn, Ronaldo đã tịt ngòi trận đầu tiên.

Vòng 16 La Liga

Osasuna - Real Madrid: 2-2

Rayo Vallecano - Granada: 0-2

Barcelona - Villarreal: 2-1

Malaga - Getafe: 1-0


Ancelotti: "Tôi không hiểu vì sao Ramos phải nhận thẻ đỏ"

Trong trận Osasuna - Real, Sergio Ramos đã bị đuổi khỏi sân vì phải nhận 2 thẻ vàng. Tờ Marca dẫn lời cựu quan chức theo dõi các trận đấu Liga Andújar Oliver: "Thẻ vàng thứ hai là xác đáng. Trong khi đó thẻ vàng đầu tiên của Ramos không rõ ràng".

Sau trận, HLV Carlo Ancelotti phát biểu: "Thật không thể hiểu nỗi tại sao Ramos bị đuổi khỏi sân. Theo tôi, có thể tình huống mà Ramos nhận thẻ vàng đầu tiên, cậu ấy không hề phạm lỗi".

Bundesliga: Bayern Munich vô địch lượt đi sớm 1 vòng

Đương kim vô địch Bayern Munich tiếp tục chứng tỏ sức mạnh vô song bằng trận thắng dễ Hamburg trên sân nhà với tỉ số 3-1. Với kết quả này, Bayern đã trở thành nhà vô địch lượt đi của Bundesliga sớm 1 vòng đấu, vì hơn đội thứ hai Leverkusen đến 7 điểm. Bayern đã lập kỷ lục: Trở thành đội đầu tiên của Bundesliga vô địch lượt đi 15 trong 18 mùa giải gần nhất.


Bayern Munich vô địch mùa Đông sớm 1 vòng đấu - Ảnh AFP.

Trong khi Bayern thắng thì Dortmund tiếp tục gây thất vọng bằng một trận hòa. Làm khách trên sân Hoffenheim, Vàng - đen đã bị dẫn đến 0-2 chỉ sau 37 phút thi đấu. May sao, Pierre-Emerick Aubameyang bắt đầu giúp đội bóng của HLV Klopp ngược dòng bằng bàn gỡ ở phút 44. Sau đó Lukasz Piszczek ghi bàn gỡ hòa ở hiệp hai cho Dormund.

Trận hòa này khiến khoảng cách điểm của Dortmund với Bayern được nới rộng lên tới 12 điểm. Dortmund thậm chí đang kém đội nhì bảng Leverkusen tới 5 điểm, trong khi đá nhiều hơn 1 trận.

Vòng 16 Bundesliga

Augsburg - Braunschweig: 4-1

Bayern Munich - Hamburger: 3-1

Hannover - Nurnberg: 3-3

Hoffenheim - Borussia Dortmund: 2-2

Mainz - Borussia Monchengladbach: 0-0

Wolfsburg - Stuttgart: 3-1

Ligue 1: PSG thắng trận nhờ Ibrahimovic và Edinson Cavani

Đội ĐKVĐ Pháp PSG vẫn thống trị Ligue 1 nhờ phong độ rực sáng của các ngôi sao. Gặp Rennes vòng 18, Motta, Ibra và Cavani ghi bàn giúp PSG thắng 3-1.


Ibra - Cavani lần đầu cùng ghi bàn cho PSG trên sân khách - Ảnh Getty.

Đó lần lượt là các bàn thắng thứ 14 và 12 của Ibra và Cavani ở Ligue 1 mùa này. Hai anh hiện đang là hai cầu thủ ghi bàn tốt nhất của hạng nhất Pháp, và 26 bàn của bộ đôi có tổng giá trị trên 100 triệu euro này chiếm tỉ lệ 62% tổng số bàn thắng PSG mùa này. Đây cũng là lần đầu tiên mùa này, hai anh cùng ghi bàn trong một trận sân khách của PSG ở Ligue 1.

PSG hiện vẫn đang dẫn đầu Ligue 1 với 43 điểm. Xếp thứ hai, Monaco có 41 điểm. Cũng đêm qua, Monaco giành chiến thắng 2-0 trước Guingamp trên sân khách.

Vòng 18 Ligue 1

Rennes - Paris Saint Germain: 1-3

Ajaccio - Lorient: 1-2

Evian - Reims: 1-1

Guingamp - Monaco: 0-2

Nantes - Toulouse: 1-2

Nice - Sochaux: 1-0

Martin Del Potro vượt Messi thành VĐV xuất sắc nhất Argentina

Tay vợt Martin Del Portro đã bất ngờ vượt qua Lionel Messi để trở thành vận động viên xuất sắc nhất năm của Argentina. Đây là thành quả xứng đáng cho Potro. Năm qua, anh đã vô địch 4 giải ATP. Cũng rất đáng tiếc cho Messi. Năm qua, anh cùng Barcelona vô địch Tây Ban Nha, vào đến bán kết Champions League và được đề cử Quả bóng vàng FIFA.


Bốn danh hiệu ATP giúp Del Potro vượt Messi - Ảnh Getty.

Nhận giải, Potro hạnh phúc phát biểu: "Tôi rất vui vì giải thưởng này. Tôi đã có một năm tuyệt vời, tốt hơn nhiều mong đợi của tôi".

(Ấn Ctrl + F5 để tiếp tục cập nhật...)

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm