Quá phụ thuộc Lewandowski, Ba Lan sẽ trả giá đắt!

12/06/2012 12:09 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH) - Trận hòa rất đáng tiếc trước Hy Lạp chỉ ra nhiều vấn đề với tuyển Ba Lan mà HLV Franciszek Smuda cần phải giải quyết, tìm ra những hướng tấn công đa dạng hơn, tận dụng các cơ hội tốt hơn, kiên nhẫn hơn và chặt chẽ hơn trong phòng ngự. Tất cả những điểm yếu đó là sự đánh đổi lấy việc Ba Lan không phải trải qua một vòng loại đầy cam go với tư cách đội chủ nhà.

Thiếu những trận đấu mang tính đối kháng trong hơn 2 năm trời rõ ràng đã tác động không nhỏ tới đội bóng trẻ trung của Smuda khi họ đánh mất 2 điểm trong ngày khai mạc. Đội chủ nhà đã tỏ ra rất năng động và đầy tự tin trong hiệp đấu đầu tiên, buộc Hy Lạp phạm rất nhiều sai lầm ở phần sân nhà. Tuy nhiên, sau bàn thắng của Robert Lewandowski ở phút 17, Ba Lan tỏ ra không biết phải làm gì tiếp theo và thay vì tiếp tục tấn công để kết liễu đối thủ, đội bóng của Smuda đã để Hy Lạp vãn hồi thế trận trong hiệp 2 và có bàn gỡ hòa dù họ có lợi thế hơn người trong vòng hơn 20 phút, từ khi Sokratis Papasthadopoulos bị đuổi khỏi sân ở phút 44 cho đến lúc thủ thành Wojciech Szczesny phải nhận thẻ đỏ phút 68.

HLV Franciszek Smuda đau đầu với những vấn đề của Ba Lan - Ảnh Getty

Điều đó sẽ không được phép lặp lại trước Nga, một đối thủ nguy hiểm hơn rất nhiều. Dù trong tình huống nào, Ba Lan cũng phải biết rõ họ muốn gì, bởi lẽ một sai lầm nữa tại Warsaw có thể khiến đội chủ nhà sẽ phải ôm hận, sau khi đã để mất 2 điểm trong ngày qua quân. Vốn đã thiếu kinh nghiệm ở các giải EURO, với lần này mới là lần thứ hai trong lịch sử góp mặt tại vòng chung kết, việc không tham gia vòng loại càng khiến Ba Lan thiếu trải nghiệm thực tế trong hơn 2 năm cùng Smuda.

Hy Lạp, với lực lượng rất bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường, chỉ hơn đội chủ nhà điều duy nhất là kinh nghiệm và sự từng trải. Cộng thêm vào đó sự xuất sắc của cầu thủ vào sân thay người Dimitris Salpingidis, HLV Fernando Santos đã lại có thể giành về một điểm vô cùng quý giá.

Hàng công của Ba Lan đã chơi đầy nỗ lực và hết sức hứa hẹn với cầu thủ xuất sắc nhất trận Lewandowski, chân sút đứng thứ ba trong danh sách Vua phá lưới Bundesliga mùa vừa rồi. Anh được hỗ trợ rất tốt bởi những đồng đội tại Borussia Dortmund, Lukasz Piszczek và Jakub Blaszczykowski bên cánh phải.

Tuy nhiên, Maciej Rybus, một gương mặt mới bên cánh trái chỉ ra mắt đội tuyển quốc gia trong vài trận giao hữu năm nay với các đối thủ dưới tầm ở châu Âu, không thể tạo ra ấn tượng tương tự. Còn tệ hơn nữa là hậu vệ trái Sebastian Boenisch, người đã không ra sân trong màu áo tuyển quốc gia sau một chấn thương đầu gối vào năm 2010. Boenisch tỏ ra chậm chạp, thiếu tốc độ và sự nhạy cảm cần thiết trong các tình huống Hy Lạp lên bóng ở cánh của anh, và từ một pha bóng như vậy đã dẫn đến bàn gỡ hòa cho đội khách ở Warsaw.

Smuda có những lựa chọn để thay thế cả hai tối nay, nhưng ngoài khâu phòng ngự, một vấn đề khác còn khó giải quyết hơn là các tiền vệ Ba Lan, do thiếu sự va chạm ở những trận đấu thực sự sống còn, tỏ ra kém tập trung và nhanh xuống sức trong hiệp 2, khi họ lẽ ra phải dâng cao ép sân và tung ra cú dứt điểm. Vị trí thủ môn là một nỗi lo khác. Tyton, bất chấp việc đã cản phá được quả phạt đền ở trận gặp Hy Lạp, thực ra chỉ là thủ môn thứ tư của Ba Lan. Anh hoàn toàn vô danh với hầu hết mọi người và được ra sân là bởi người dự bị cho Szczesny, Lukasz Fabianski, bị chấn thương khi tập luyện và Artur Boruc, bị Smuda loại khỏi đội vì vấn đề kỷ luật.

Dẫu sao, trận gặp Hy Lạp, trận đấu có tính đối kháng đầu tiên của Ba Lan sau hơn 2 năm, ngoài những nỗi lo, vẫn mang tới nhiều điều tích cực và với một chút điều chỉnh cần thiết, đội chủ nhà hoàn toàn có thể hy vọng sẽ làm được tốt hơn trước kình địch Nga tối nay.

Smuda: Tôi sẽ không thay đổi

HLV đội tuyển Ba Lan Franciszek Smuda đã đáp lại những chỉ trích về việc ông không thể đánh bại Hy Lạp trong trận hòa 1-1 rất đáng tiếc ở ngày khai mạc rằng ông sẽ không thay đổi. “Tôi có những nguyên tắc của mình, rốt cuộc đó sẽ là những nguyên tắc đúng đắn và tôi là người chiến thắng cuối cùng”, ông Smuda nói sau buổi tập của Ba Lan ngày thứ Bảy. “Tại sao tôi lại làm theo đề nghị của những người khác. Tôi chỉ làm những gì tôi cho là đúng”.

Smuda cũng tiết lộ ông đã định thay tiền đạo ghi bàn Robert Lewandowski ra để đưa Pawel Brozek vào sân ngay trước khi thủ thành Wojciech Szczesny bị đuổi khỏi sân ở phút 69, nhưng chiếc thẻ đỏ khiến kế hoạch của ông phải thay đổi. “Chiếc thẻ đỏ thay đổi tất cả. Khi chỉ còn 10 người, mọi chuyện đều có thể xảy ra và hệ thống bị phá vỡ”.


Smuda cũng tiết lộ sẽ có thay đổi trong đội hình xuất phát gặp Nga tối nay, dù không nhiều: “Sẽ không cso nhiều thay đổi, có thể là một thôi, không hơn”. Hậu vệ trái Sebastian Boenisch đã bị chỉ trích vì sai lầm dẫn tới bàn thua. Ngoài ra, Smuda cũng có thể cân nhắc đưa vào sân tiền vệ sáng tạo nhiều tốc độ Kamil Grosicki hoặc cầu thủ Ba Lan xuất sắc nhất năm 2012 Adrian Mierzejewski thay cho Maciej Rybus hoặc Ludovic Obraniak.


T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm