“Qua miền thương nhớ”: Hành trình tìm về ký ức của tuổi thơ

23/04/2025 19:50 GMT+7 | Multimedia

Viết tiếp những câu chuyện còn dang dở tại "Chạm vào ký ức" năm 2024, bốn họa sĩ Trần Nguyên, Hoàng Quốc Tuấn, Đắc Tưởng và Lâm Tráng lại cùng tụ họp trong triển lãm "Qua miền thương nhớ", hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

"Qua miền thương nhớ" là những hình ảnh thân thuộc của tuổi thơ, là dư vị ngọt ngào của quá khứ

"Qua miền thương nhớ": Hành trình tìm về ký ức của tuổi thơ

Trong mỗi chúng ta, ai ai cũng đều có những miền ký ức đẹp đẽ để tìm về, để rồi nhớ thương. Là những hình ảnh thân thuộc của tuổi thơ, là dư vị ngọt ngào của quá khứ. Tìm về để được đắm chìm vào thương nhớ da diết của cái gọi là "ngày xưa". Và câu chuyện của triển lãm "Qua miền thương nhớ" lần này cũng vậy.

Bốn hoạ sĩ với hơn 40 tác phẩm trên các chất liệu sơn dầu và tranh lụa, mang đến cho người xem những cung bậc cảm xúc khác nhau, sẽ cùng đi qua những miền thương nhớ đầy dịu êm và mát ngọt.

Vẫn là một Trần Nguyên quen mặt với những gì gọi là ký ức, là hoài niệm qua các tác phẩm vẽ về làng quê của mình. Và Hoàng Quốc Tuấn với một cái nhìn rất khác về những giá trị văn hóa truyền thống được chuyển tải qua chất liệu tranh lụa. Là một Đắc Tưởng đi qua những miền nhớ của núi rừng phía Bắc. Lại có Lâm Tráng với cảm nhận rất đỗi thân thuộc về những góc sân, khoảng vườn đầy mơ mộng.

Có thể thấy, qua từng bức tranh, những câu chuyện ký ức được thể hiện không chỉ bằng đường nét và màu sắc, mà còn bằng cả tâm hồn của những người nghệ sĩ. Mỗi tác phẩm như một lời gọi mời ta cùng quay về với quá khứ, với những ký ức đẹp đẽ đã qua, nhưng vẫn luôn sống động trong lòng mỗi người. Đó không chỉ là hành trình về miền thương nhớ, mà còn là hành trình khám phá những giá trị tinh thần sâu sắc mà nghệ thuật mang lại. Triển lãm "Qua miền thương nhớ" được trưng bày đến hết 27/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Anh Đào - Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm