Puel: Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất

12/03/2011 12:05 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Tối hôm nay, Lyon sẽ đến làm khách trên sân Sochaux mà tâm trí các cầu thủ phải chia nửa cho trận gặp Real Madrid ở vòng 16 đội Champions League giữa tuần sau và nếu không thể giúp các học trò tập trung ở sân Auguste-Bonal tối nay, HLV Claude Puel có thể sẽ phải sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất: thêm một mùa giải trắng tay.

HLV Claude Puel, Ảnh Getty

Còn nhớ, người tiền nhiệm của Puel, Alain Perrin, đã rời Lyon dù có cú đúp sau mùa giải duy nhất của ông cùng Les Gones vào mùa Hè năm 2008. Khi đó, đã có tin đồn rằng Perrin sẽ được trao vị trí HLV ĐT Pháp, nhưng rốt cuộc chiếc ghế béo bở lại rơi vào tay Raymond Domenech. Tuy nhiên, vấn đề khiến Perrin, hiện đang lưu lạc sang tận Qatar, rời Gerland có thể là do ông đã lường trước được những gì mà Puel đang phải vất vả xoay chuyển: sự tụt dốc không thể vãn hồi mang tính chu kỳ, sau giai đoạn bùng nổ với 7 chức vô địch quốc gia liên tiếp.

Nếu kết thúc của Perrin ở Lyon diễn ra trong một bối cảnh khá là hỗn loạn, thì kết thúc của Puel, đang đến rất gần, giống như một cái chết từ từ, chậm chạp. Sự chỉ trích nhắm vào ông, kể cả từ các CĐV nhà, đã kéo dài suốt từ mùa Thu năm 2009, khi một chuỗi trận dài không thắng khiến Lyon trở thành kẻ ngoài cuộc ở cuộc đua vô địch. Việc lọt vào bán kết Champions League mùa đó đã giúp HLV sinh ở Castres này giữ lại được chiếc ghế của mình, nhưng tình cảnh của ông giờ đây tệ hơn một năm trước rất nhiều.

Thứ Sáu tuần trước, Chủ tịch Lyon Jean-Michel Aulas tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn là hợp đồng của Puel nhiều khả năng, hết hạn vào năm 2012, nhiều khả năng sẽ không được ký tiếp, đồng thời úp mở rằng ông có thể sẽ ra tay ngay trong mùa Hè này. Puel cũng không phủ nhận điều đó trong một cuộc họp báo được tổ chức sau buổi phỏng vấn với Aulas.

Bấp chấp việc đè bẹp đội bét bảng Arles bằng chiến thắng 5 sao ở vòng trước, những trận hòa cùng với tỉ số 1-1 với đội đầu bảng Lille và kình địch Real Madrid ở Champions League trước đó đã càng khiến tương lai của Puel thêm mờ mịt. Một điểm kiếm được trên sân Lille-Metropole là đủ để Lyon vẫn còn trong cuộc đua, nhưng không phải là một cú hích đủ mạnh để đội bóng thung lũng sông Rhone tăng tốc thực sự khi Ligue 1 chỉ còn lại 12 vòng đấu. Tương tự, trận hòa trước Real khiến hy vọng của họ ở Champions League vẫn còn, nhưng đã nhạt nhòa đi nhiều.

Tất nhiên, với những ngôi sao trong đội hình như Jeremy Toulalan, người vừa đặt bút gia hạn hợp đồng thêm 5 năm, chấm dứt mọi tin đồn về khả năng anh chuyển đi, Yoann Gourcuff và Jimmy Briand, mọi cánh cửa chưa phải là đã khép lại với Puel, nhưng áp lực lên ông đang lớn hơn bao giờ hết. “Tôi xác nhận rằng Claude là một HLV rất giỏi và ông ấy có trong tay một đội bóng mạnh”, Chủ tịch Aulas động viên Puel trên kênh Canal+ mới cách đây vài hôm, nhưng nên nhớ, Aulas từng nói giống hệt như thế chỉ vài tuần trước khi sa thải Perrin.

Những trận đấu trước Lille và Real điển hình cho Lyon dưới thời Puel: không bao giờ xuất sắc, nhưng cũng chỉ kém mức yêu cầu một chút, như mùa giải trước, khi họ về nhì, kém đội vô địch Marseille 6 điểm, hay mùa trước nữa, khi Lyon chỉ xếp thứ 3. Những dấu hiệu tương tự đã lại xuất hiện ở mùa này. Đội chủ sân Gerland đã bị loại khỏi Cúp quốc gia và Cúp liên đoàn, kém ngôi đầu bảng 4 điểm và khách quan mà nói, có không tới 40% cơ hội trong chuyến làm khách đến Bernabeu giữa tuần sau. Có vẻ như số phận của Puel sẽ được quyết định chỉ trong vài ngày nữa mà thôi.

Dự đoán cùng TT&VH

01h00 ngày 13/3

Arles - Lorient 1-2

Lens - Toulouse 2-1

Nancy - Caen 2-2

Nice - Auxerre 1-1

St Etienne - Brest 2-0

Sochaux - Lyon 1-1

Hải Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm