PSG thua thảm Chelsea: Ngã đau, nhưng cần thiết

15/07/2025 06:33 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

PSG thua đậm Chelsea 0-3 trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 của sự bất ngờ. Giấc mơ thâu tóm mọi danh hiệu tan vỡ, đồng thời phơi bày nhiều vấn đề của đội bóng Paris.

Ở MetLife là cú ngã quá đau đớn, nhưng đó là bài học để PSG và chính Luis Enrique nhìn xa hơn. Để đứng vững trên đỉnh cao, họ phải nhìn nhận những điểm yếu của chính mình và khắc phục.

Thua thảm

Một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại thảm hại của PSG là yếu ở khâu phòng ngự, khi vắng Willian Pacho. Không chỉ là trung vệ mang lại sự chắc chắn, Pacho còn nằm trong số những cầu thủ chuyền bóng tốt nhất FIFA Club World Cup 2025. Nhưng chính cầu thủ người Ecuador có vấn đề nhất định: Cái đầu nóng. Anh phải nhận 1 trong 3 thẻ đỏ của PSG tại giải, trong trận thắng Bayern Munich. Thẻ đỏ ấy khiến anh ngồi ngoài trận chung kết và Lucas Beraldo nhỏ bé trước áp lực mà Chelsea tạo ra.

Chiếc thẻ đỏ của Pacho (và Lucas Hernandez) trong trận Bayern cũng phơi bày vấn đề lớn của PSG: Thiếu không gian để pressing. Bayern đã chỉ ra con đường đề đưa PSG trở lại mặt đất, chỉ là họ thiếu may mắn. Real Madrid không làm theo nên thua 0-4. Chelsea nhìn ra các khoảng trống và Enzo Maresca khai thác tối đa bằng năng lượng, thể lực và cường độ pressing cao.

PSG dưới thời Luis Enrique nổi tiếng với lối chơi tấn công hoa mỹ, đội duy nhất thường xuyên xuất phát với 3 tiền đạo vốn là những cầu thủ đá cánh. Tuy nhiên, chính sự dâng cao của đội hình này lại để lộ ra tử huyệt. "Chúng tôi đã phân tích kỹ PSG và nhận thấy rằng mình có thể tấn công vào vị trí đó", Maresca giải thích khi Chelsea khoét vào cánh trái của Nuno Mendes. Chính từ đây mà "The Blues" phá vỡ thế cân bằng: Malo Gusto vượt qua Mendes trong pha tranh chấp bóng dài từ đường chuyền của Robert Sanchez, anh xâm nhập vòng cấm, định sút, nhưng rồi chuyền cho Palmer dứt điểm.

Khoảng trống giữa Beraldo và Mendes tiếp tục được khai thác, khi Enzo Fernandez chuyền bóng, Vitinha kịp lao về, nhưng Palmer làm động tác giả, đột phá và sút chân trái như bàn đầu tiên. Mendes đầy tài năng, nhưng việc dâng quá cao đã mở ra nhiều không gian cho đối thủ. Bàn thứ 3 của Chelsea, khi Palmer chạy từ giữa sân kiến tạo cho Joao Pedro, cũng có sai lầm vị trí của Mendes.

Đó có thể xem là vấn đề của những người trẻ. Mendes, cũng như đồng hương Joao Neves, có quá nhiều thành công trong thời gian ngắn vừa qua nên không làm chủ được mình. Neves có hành vi xấu xí khi kéo tóc Marc Cucurella và phải nhận thẻ đỏ. Luis Enrique xây dựng đội ngũ trẻ trung và không có cái tôi. Tuy nhiên, đôi khi chỉ một người trẻ mắc lỗi sẽ khiến cả đội rối loạn. Chính Enrique cũng thiếu kiềm chế và nổi nóng: Trong màn ẩu đả giữa một số cầu thủ 2 đội khi trận đấu đã kết thúc, ông lao vào tát Joao Pedro.

FIFA Club World Cup 2025 - PSG thua thảm Chelsea: Ngã đau, nhưng cần thiết - Ảnh 1.

Trận thua 0-3 của PSG trước Chelsea là một kết quả gây sốc

Vết sẹo để trưởng thành

Thất bại lần này là một vết sẹo lớn trong lịch sử PSG. Đó là cú sốc, một đòn giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh của một đội bóng được đầu tư mạnh mẽ với tham vọng thống trị châu Âu và thế giới. Họ muốn giành mọi danh hiệu có thể, điều mà chỉ có Barcelona của Pep Guardiola và Bayern Munich thời Hansi Flick làm được. Sau khi lần đầu tiên giành Champions League, PSG không ngại đặt mục tiêu đánh bại Real Madrid - đội 15 lần vô địch châu Âu - về giá trị thương hiệu lẫn doanh thu.

Những cái tát từ Chelsea buộc PSG phải nhìn thẳng vào những vấn đề cốt lõi của mình. Tham vọng là một chuyện, nhưng để hiện thực hóa tham vọng đó lại là chuyện khác. Dự án của Luis Enrique rất hấp dẫn, nhưng không có gì là tuyệt đối. Botafogo đã quật ngã PSG, nhưng họ không nhìn vào thực tại. Những hạn chế trước Bayern được che lấp nhờ kết quả 2-0, cũng như chiến thắng trước Real Madrid, để rồi thực tế phơi bày ở chung kết. Thậm chí, chỉ trong 10 phút đầu, PSG đã thua toàn diện.

Mùa bóng mới sẽ rất dài, khi lịch thi đấu dày hơn. Luis Enrique phải tìm kiếm những giải pháp mới, để việc vắng một trụ cột như Pacho không làm hỏng cả hệ thống. Chiến thuật hiện nay cùng phải điều chỉnh tùy thuộc đối thủ, để không bị khai thác điểm yếu phản công, và quan trọng nhất là giúp các cầu thủ giữ được cái đầu lạnh trong những thời khắc quyết định.

Luis Enrique là HLV lịch sử của PSG. Vì vậy, hành động xấu với Joao Pedro vẫn được bảo vệ. Ông và các quan chức CLB có nhiều việc phải làm trong kỳ nghỉ hè: Tham gia thị trường chuyển nhượng để bổ sung thêm những mảnh ghép quan trọng. "Bóng đá phải đẹp, mang lại cảm xúc. Khán giả không đến sân để buồn ngủ", Enrique từng nói. Phòng ngự hay cũng là nghệ thuật mà không làm khán giả bị ngủ quên.

PSG nhận đòn đau, có giá 40 triệu USD (tiền thưởng cho đội thắng chung kết), nhưng nếu rút ra được bài học, chính cú ngã này sẽ là bước đệm để họ trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn trong tương lai.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm