Ibrahimovic: 'Tôi không biết vì sao mình bị đuổi. 11 BÉ TRAI Chelsea bu lấy trọng tài'

12/03/2015 07:52 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Zlatan Ibrahimovic rất bình thản khi được các phóng viên The Times phỏng vấn sau trận hòa Chelsea 2-2 mà nhờ đó, PSG lọt vào tứ kết Champions League (hòa 3-3 chung cuộc) nhờ luật bàn thắng sân khách.

Ibra đã nhận thẻ đỏ ngay phút 31 của trận đấu. Cả anh và Oscar cùng lao vào bóng trong một pha năm ăn năm thua. Ibra đã rụt chân lại nhưng Oscar la lên dữ dội. Trọng tài phạt Ibra thẻ đỏ khiến PSG chịu rất nhiều thiệt thòi.

Sau trận, khi được yêu cầu nhận xét về màn trình diễn của PSG, Ibra nói: “Một màn trình diễn tuyệt vời vì chúng tôi chơi thiếu hơn 1 người. Kể cả khi phải thi đấu hiệp phụ với một đội như Chelsea, chúng tôi cũng đã chơi tốt”.

Về thẻ đỏ: “Tôi thật sự không biết vì sao mình bị đuổi khỏi sân. Khi thấy trọng tài rút thẻ tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi không cho là hành vi của mình đáng nhận thẻ đỏ. Khi trọng tài vừa rút thẻ, 11 bé trai (babies) Chelsea bu lấy ông ấy”.


Tình huống Ibra nhận thẻ đỏ

Khi được hỏi có phải anh đã chủ ý rụt chân vào không, Ibra khẳng định nhiều lần: “Tôi đã rụt chân lại, đúng, tôi đã rụt chân lại. Nhưng không vấn đề. Mọi chuyện đã rồi”. Ibra đánh giá cao phẩm chất của PSG, những đồng đội đã không nao núng sau khi anh bị đuổi. Và khi phóng viên hỏi là liệu có tin vào khả năng vô địch Champions League của PSG mùa này hay không, Ibra nói “Hãy đợi kết quả bốc thăm. Mọi chuyện đều có thể xảy ra”.



Ibra rất chuyên nghiệp. Không hề phàn nàn mà chỉ lặng lẽ rời sân


Ngay cả những chuyên gia bóng đá Anh như Gary Neville hay Jamie Carragher cũng không cho là Ibra đáng bị thẻ đỏ trong pha tranh chấp với Oscar. Họ thậm chí lên án cách cầu thủ Chelsea gây sức ép lên trọng tài và gọi cách hành xử đó là “đáng xấu hổ”.

Trong khi đó, Ibra hoàn toàn im lặng trong tình huống. Anh không hề phàn nàn câu nào, chỉ lặng lẽ rời sân. Khi trả lời phỏng vấn phóng viên, Ibra cũng rất bình thản.

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm