Trước vòng 34 Premier League: Mục tiêu cuối cùng

09/04/2010 12:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chẳng có gì tiếc nuối và chua chát hơn khi một đội bóng ngẩng cao đầu mà vẫn phải chia tay giải đấu danh giá nhất châu Âu. Nhưng M.U không được phép ngã lòng bởi bây giờ mới là tháng Tư, và trước mắt họ sẽ là cuộc đua khốc liệt ở Premier League, nơi Chelsea đang “giành pole”. Nhưng cuối tuần này, khi thầy trò Ancelotti bận thi đấu bán kết cúp FA, cơ hội tái chiếm ngôi đầu nằm trong bàn tay Quỷ đỏ.

Khi Chelsea vào pitstop

Cuộc đua trong bóng đá cũng giống như sự cạnh tranh trên đường đua F1. Cuối tuần trước, chiến thắng của Chelsea trước đối thủ trực tiếp M.U giống hệt như cái cách Kimi Raikkonen đánh bại Michael Schumacher bằng một cú vượt đầy mạo hiểm trên đường đua. Nhưng chiến thắng trên bục podium nhiều khi không phụ thuộc vào những cú vượt như thế. Một sai lầm khi vào pitstop rất có thể sẽ khiến tay lái phải trả giá, vì đối phương chẳng bao giờ chò đợi cả.


MU không được phép ngã lòng vì phía trước là cuộc đua khốc liệt ở PremierLeague, ảnh Getty
Khi lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League kết thúc, đã có những dự cảm chẳng mấy thú vị về lịch đấu khắc nghiệt mà M.U phải đối mặt. Đó là khi cuộc đại chiến M.U - Chelsea nằm kẹp giữa hai trận đấu tứ kết đầy khó khăn với Bayern Munich. Kết quả thì ai cũng đã rõ: M.U mất ngôi đầu vào tay Chelsea sau thất bại đau đớn tại Old Trafford, và chỉ vài ngày sau, họ thậm chí còn bị loại khỏi Champions League, dù rằng đã đánh bại đội bóng nước Đức ở trận đấu lượt về. Có thể nói đó là một khúc cua định mệnh mà Quỷ đỏ đã không đủ bản lĩnh (và may mắn) để vượt qua. Sau cúp FA, M.U đã mất nốt Champions League, và cả Premier League cũng đang bị đe dọa thực sự. Sẽ là một mùa giải thất bại nếu như M.U chỉ mang về nổi chiếc cúp Carling vốn không thực sự được coi trọng.

Nhưng nếu như một tay lái vẫn có thể giành chức vô địch chặng nhờ tận dụng tốt những thời điểm đối phương vào pitstop thì M.U cũng vậy. Cuối tuần này, Chelsea sẽ không đá vì họ còn bận thi đấu bán kết cúp FA nên cơ hội tái chiếm ngôi đầu Premier League sẽ nằm trong tầm tay thầy trò Ferguson nếu họ giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách đến sân Ewood Park của Blackburn, đội bóng mà họ chưa hề nếm mùi thất bại suốt 4 năm qua. Tất nhiên vị trí ấy có thể chỉ là tạm thời cho đến khi Chelsea đá muộn với Bolton vào giữa tuần sau. Nhưng rõ ràng việc tận dụng thời cơ để gây sức ép lên đối phương là hết sức quan trọng

Tất cả cho Premier League

Các đội bóng Anh đều đã lần lượt chia tay Champions League, một dấu hiệu của sự thoái trào sau khi họ luôn thống trị vòng bán kết giải đấu này những năm gần đây. Nhưng chính điều đó sẽ khiến cuộc đua tại đấu trường quốc nội hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đội đầu bảng Chelsea sẽ phải phân tâm ít nhiều bởi cúp FA, nhưng M.U và Arsenal thì sẽ dồn mọi sức lực cho danh hiệu duy nhất mà họ còn theo đuổi này.

Trừ lịch thi đấu đang ủng hộ, có lẽ Arsenal chẳng có gì đáng được coi là lợi thế trong cuộc đua với M.U. Nếu như Quỷ đỏ chỉ bị loại khỏi Champions League bởi luật bàn thắng sân khách, thì Arsenal trở thành nạn nhân khốn khổ của Lionel Messi, trong một đêm đáng quên tại Nou Camp. Nếu như Quỷ đỏ vẫn có hàng loạt những cái tên để đặt niềm tin như Rooney, Gibson và nhất là Nani, người đã chơi cực hay trước Bayern Munich thì Arsenal không biết bấu víu vào ai ở thời điểm này. Van Persie, Cesc và Arshavin, những cầu thủ quan trọng nhất đều đã đánh bạn với bệnh viện, trong khi những người còn lại không mang đến sự tin tưởng. Và nếu như đối thủ của M.U ở vòng đấu này chỉ là Blackburn, đội bóng trung bình và chẳng còn mục tiêu gì phấn đấu (đang xếp thứ 10) thì Arsenal sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi phải làm khách ở White Hart Lane bởi Tottenham rất giàu tham vọng và đang quyết tâm đòi lại vị trí thứ 4 từ tay Man City.

Những cuộc đua bao giờ cũng hấp dẫn ở đoạn cuối. Thời điểm này chính là lúc các ứng cử viên cần thể hiện bản lĩnh và sự tỉnh táo nhất, vì mỗi một cú sảy chân có thể phải trả giá bằng cả một giấc mơ dang dở.

Vòng 34 và đá bù

Thứ Bảy, ngày 10/4, 21h00 Hull City - Burnley, West Ham - Sunderland, Chủ nhật, ngày 11/4, 18h00 Wolves - Stoke City, 19h30 Blackburn - M.U, 21h00 Liverpool - Fulham, 22h00 Man City - Birmingham.

Thứ Tư, ngày 14/4, 2h00 Chelsea - Bolton, Thứ Năm, ngày 15/4, 1h45 Aston Villa - Everton, Wigan - Portsmouth, 2h00 Fulham - Stoke, Tottenham - Arsenal

Burnley sẽ sa thải HLV?

Báo Anh Daily Mail đưa tin HLV Burnley Brian Laws sắp bị Burnley sa thải sau khi ông chỉ giành được 1 chiến thắng trong 14 trận dẫn dắt CLB. Chỉ 3 tháng sau khi được chỉ định làm HLV Burnley, chiến lược gia 48 tuổi này đứng trước nguy cơ phải khăn gói ra đi sau 12 thất bại. Sự không hài lòng ở sân Turf Moor đã lên đến cực điểm sau màn trình diễn tệ hại trước Manchester City thứ bảy tuần trước khi họ thua tan nát 1-6 ngay trên sân nhà và bị chính các CĐV của mình la ó. Nhiều người trong số đỏ đã bỏ về ngay khi đội nhà để thua 0-3 sau 10 phút đầu tiên.

Bất ổn lan ra cả ngoài sân cỏ khi tuần trước, Kevin McDonald đã rời sân bóng đến thẳng một hộp đêm sau khi bị thay ra vào giữa hai hiệp. Laws được bổ nhiệm thay Owen Coyle vào ngày 13/1, đã đến Accrington tối thứ tư để xem đội dự bị của Burnley đá với Bolton và chuẩn bị trận chung kết ngược sống còn với Hull vào thứ bảy này. Tuy nhiên, Daily Mail dẫn các nguồn tin nội bộ cho rằng ban lãnh đạo không hài lòng với thành tích của Laws và muốn đưa ra một thay đổi bây giờ chứ không đợi đến khi đội bóng đã trở lại hạng nhất. Mùa này, các HLV Mark Hughes (Man City), Gary Megson (Bolton) và Phil Brown (Hull) là 3 nạn nhân bị mất việc ở Premier League.

T.T
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm