Premier League đêm qua: Aston Villa gây thất vọng, Tottenham vững vàng

21/03/2010 08:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Việc Liverpool phải đụng ĐKVĐ M.U ở vòng đấu này là một dịp tuyệt vời để các đối thủ cạnh tranh với họ trong cuộc đua giành vé dự Champions League bứt phá. Nhưng cơ hội là thế, còn không phải ai cũng tận dụng được.

Điển hình nhất cho sự phung phí đó là Aston Villa. Trên sân nhà Villa Park, các học trò của HLV Martin O’Neil tưởng chừng sẽ dễ dàng kiếm trọn 3 điểm trước Wolves, đội bóng đang vật lộn ở nhóm có nguy cơ rớt hạng. Thế nhưng, nếu không có cú đúp của tiền đạo John Carew thì thậm chí họ đã phải nhận một thất bại muối mặt.

Giữa tuần trước, James Milner là người ghi bàn quyết định trong chiến thắng 2-1 trước Wigan. Tối qua, anh đã khởi đầu không tồi khi là người khởi xướng cho bàn mở tỷ số của John Carew sau một pha tấn công trung lộ hết sức táo bạo. Thế nhưng, sau đó cũng chính Milner lại trở thành kẻ tội đồ với pha phản lưới ở gần cuối hiệp một, sau đường tạt khó chịu của Matt Jarvis. Trước đó, Wolves đã kịp gỡ hòa nhờ công trung vệ Craddock, xuất phát từ một tình huống đá phạt ở gần giữa sân.


Villa chỉ giành được 1 điểm trước Wolves

Cũng may cho Aston Villa vì họ còn có John Carew. 8 phút trước khi kết thúc trận đấu, tiền đạo người Na Uy đã lập cú đúp cho riêng mình, đồng thời vớt vát lại 1 điểm cho đội chủ nhà. Đó là một tình huống xuất phát từ pha phát bóng cực mạnh của Friedel, qua chân Heskey, Sidwell trước khi được Carew dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới Wolves. Song nếu như trọng tài chính xác hơn một chút thì có lẽ đội chủ nhà đã trắng tay bởi trong cả hai tình huống ghi bàn, Carew đều đã việt vị. Tuy nhiên, đó là những pha bóng khó phát hiện đến nỗi chính hậu vệ đội khách cũng chẳng phản đối gì.

Villa vẫn giậm chân tại chỗ với 50 điểm. Tất nhiên, họ vẫn thi đấu ít hơn các đối thủ cạnh tranh. Nhưng nếu cứ tiếp tục phung phí điểm như thế này, có lẽ thầy trò Martin O’Neil nên quên giấc mơ Champions League đi là vừa. Trái lại, đó sẽ là một động lực cho Liverpool, và Man City, những đội bóng sẽ thi đấu tối nay.


Nhưng vị trí thứ 4 vẫn thuộc về Tottenham. Chấn thương của Defoe đã khiến Spurs gặp rất nhiều khó khăn trong việc công phá khung thành Stoke City. Nhưng đến đầu hiệp 2, cựu cầu thủ Barca Gudjohnsen đã lâp công, đưa Spurs vươn lên dẫn trước. Phút 49, Tottenham còn nhận được lợi thế hơn người khi Whitehead nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở giữa hiệp 2 khi Etherington bất ngờ gỡ hòa cho Stoke. May cho Spurs là Kranjcar đã tỏa sáng đúng lúc và mang về chiến thắng 2-1 quý giá.


Kết quả:

Aston Villa – Wolves         2-2

Everton – Bolton         2-0
Portsmouth – Hull City     3-2
Stoke – Tottenham         1-2
Sunderland – Birmingham     3-1
Wigan – Burnley         1-0

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm