Premier League: Cuối cùng, Arshavin đã thuộc về Arsenal!

03/02/2009 10:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cuộc chuyển nhượng tốn khá nhiều giấy mực suốt thời gian qua đã được hoàn tất một cách đầy kịch tính. Vào phút chót của thị trường chuyển nhượng, khi mà rất nhiều người nghĩ rằng Arsenal đã thất bại trong việc chiêu mộ Andrei Arshavin thì mọi chuyện đã đảo ngược hoàn toàn.

Trước đó, cuộc đàm phán giữa Arsenal và Zenit St Petersburg tưởng chừng như đã rơi vào thế bế tắc do không thể thỏa thuận được về mặt giá cả. Zenit đòi 18 triệu bảng, trong khi Arsenal chỉ nhất quyết chi ra 12 triệu bảng. Rất nhiều fan của các Pháo thủ đã có phần tức giận và chỉ trích thái độ keo kiệt của Wenger. Arsenal vốn đã thiếu hụt trầm trọng về lực lượng sau chấn thương của các trụ cột như Fabregas và Walcott, nếu không có một sự bổ sung nữa cho tuyến giữa thì thậm chí nhiệm vụ dự Champions League mùa tới cũng sẽ trở nên thực sự khó khăn
 
Arshavin đã cập bến Emirates

Diễn biễn của vụ việc này càng kịch tính hơn sau những động thái của Arshavin. Tiền vệ người Nga tới London tối hôm trước, nhưng chỉ sau lần đàm phán vào buổi sáng, anh đã trả phòng ở khách sạn Herfordshire để ra sân bay, đặt vé về St Petersburg. Nhiều người cho rằng do quá thất vọng với những bất đồng giữa hai CLB mà Arshavin không thể giữ được kiên nhẫn nữa. Ngay cả khi Arshavin không bay về nước vào buổi chiều, người ta cũng cho rằng đó đơn thuần chỉ vì lý do thời tiết (tuyết rơi nhiều, khiến cho máy bay không thể cất cánh).

Song đến tầm 5 giờ chiều, tức là hạn chót của thị trường chuyển nhượng (đã gia hạn) tờ Daily Mail lại tuyên bố Arshavin đã trở thành người của The Gunners. Tiền vệ 27 tuổi này đã vượt qua buổi kiểm tra sức khỏe và đồng ý với các điều khoản chi tiết. Theo đó, Arshavin sẽ thi đấu cho Arsenal theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi và mức phí không tiết lộ. Mặc dù vậy, theo giới thạo tin thì sau khi thống nhất, giá của Arshavin sẽ vào khoảng 15 triệu bảng. Trong số này, có 12 triệu bảng được trao ngay, còn 3 triệu bảng sẽ được trả sau, phụ thuộc vào số trận mà Arshavin thi đấu cho đội bóng mới.

Zenit là một gã nhà giàu của bóng đá Nga nhờ sự góp mặt của nhà tài trợ nổi tiếng Gazprom.Vì thế, một ngôi sao như Arshavin có mức lương không thua gì các đội bóng hạng khá ở Anh. Khá nhiều nguồn tin cho biết thu nhập của tiền vệ này ở Arsenal đã lên tới 100.000 bảng/tuần, song lãnh đạo của hai đội đều chưa xác nhận. Nếu điều đó là sự thực thì Arshavin đã phá vỡ cơ cấu lương ở Emirates. Từ trước tới nay, Arsenal chẳng dư dả gì nên đó là một mức lương quá “khủng”.

Tại Zenit, Arshavin mang chiếc áo số 10, số áo của một nhạc trưởng đích thực, đúng với đẳng cấp của anh. Khi tới Arsenal, một trong những điều kiện của Arshavin là được khoác chiếc áo quen thuộc với mình. Nhưng cuối cùng anh đã phải chấp nhận mang một số áo khác bởi hiện tại áo số 10 đã thuộc về Williams Gallas. Wenger chắc chắn không thể tước nó khỏi tay trung vệ người Pháp vì ông muốn giữ hòa khí trong nội bộ đội bóng. Trong phòng thay đồ của Arsenal hiện tại chỉ còn dư chiếc áo số 13 và Arshavin sẽ chỉ còn sự lựa chọn duy nhất này. Đây là chiếc áo chưa có ai khoác, kể từ khi sau khi tiền vệ Hleb chuyển đến Barcelona hè vừa rồi.

Các cầu thủ nước ngoài khi đến Anh thường gặp một số vấn đề về việc xin giấy phép lao động, song trong trường hợp của Arshavin, đây không phải là một vấn đề khó khăn. Arshavin được thi đấu khá thường xuyên ở cả ĐT Nga (nằm trong tốp 70 thế giới) cũng như Zenit.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm