(TT&VH Cuối tuần) - Cũng như cuộc tổng tuyển cử đầy ẩn số tại Anh giữa tuần này, đường đua đến vinh quang ở Premier League vẫn chưa có lời giải đáp. Nhưng đó là trên lý thuyết mà thôi. Cúp thật và một phiên bản sẽ được BTC chuẩn bị sẵn sàng ở Stamford Bridge và Old Trafford. Song, vật nào ở chỗ nào là điều ai cũng đoán được trước.
Niềm vui trọn vẹn sẽ đến với Chelsea sau vòng đấu này
Vẫn biết khi hồi còi chung cuộc chưa cất lên, mọi thứ đều có thể xảy ra trên thảm cỏ xanh. Song chờ đợi Wigan gây "địa chấn" tại London cũng chẳng khác gì mong Stoke làm M.U bẽ mặt ở Manchester. Old Trafford hy vọng người láng giềng của mình sẽ đi vào lịch sử như là một kẻ phá bĩnh ngoạn mục, nhưng hãy nhìn các nhà cái đánh giá cửa vô địch của Chelsea lúc này: 1/10 (đặt 10 chỉ ăn thêm 1)!
Wigan từng hạ Chelsea tới 3-1 ở lượt đi. Chỉ có điều, đó là câu chuyện trên mặt sân JJB hồi cuối tháng 9 năm ngoái. Còn giờ là ở Stamford Bridge, ngày cuối cùng mùa giải. Chelsea đã lạnh lùng ra sao trong thử thách áp chót tại Anfield thì họ sẽ càng tỉnh táo và quyết tâm hơn ở ngưỡng cuối cùng này. Còn Wigan, dù mạnh mẽ tuyên bố sẽ chiến đấu không phải vì M.U mà vì chính mình, song thực tế những đôi chân lúc này đã yên ổn với việc trụ hạng sẽ nghĩ nhiều hơn về cát vàng, biển xanh và kỳ nghỉ phía trước…
Tất nhiên, không ai cấm được “Nhà hát của những giấc mơ” tiếp tục mơ. Nhưng từ mơ đến thực là một khoảng cách vời vợi. Quyền lực Premier League sắp đổi ngôi với tấm long bào chuyển từ màu Đỏ sang Xanh. Xét cho cùng, đó là một kết cục hợp lý trong mùa giải mà Chelsea thể hiện được sự ổn định tốt hơn các đối thủ.
* Khi đại gia hóa..."thường dân"
Chuyện M.U mất ngai đã được đề cập từ trước Giáng sinh, khi nhà ĐKVĐ để thua tới 5 trận và dường như không thể thích ứng với cuộc sống không Cristiano Ronaldo. Họ hồi phục mạnh mẽ sau đó như thói quen thường lệ, chỉ có điều ở giai đoạn quyết định thì hai tuần cay đắng lại làm đảo lộn tất cả với liên tiếp những nỗi đau bị loại khỏi Champions League, thất bại trước Chelsea rồi bị Blackburn cầm hòa.
Có không ít thất vọng lẫn chê bai đối với màn trình diễn kém cỏi của Liverpool trước Chelsea vừa qua. Nhưng cũng có quan điểm rất thẳng thắn như của Gary Neville, người đội trưởng tận tụy đã gắn bó bao năm qua với màu áo M.U: “Chúng tôi chỉ có thể tự trách mình nếu không giữ được ngôi VĐ. Khi để quyền định đoạt rơi vào tay đối phương, bạn sẽ bị trừng phạt bởi điều đó”. Dù sao, đây cũng là mùa giải “chấp nhận được” với M.U khi họ theo đuổi cuộc chơi đến cùng, khi không còn Ronaldo đã có Wayne Rooney bùng nổ, khi lứa trẻ và các tân binh dần hòa nhịp hơn, khi các lão tướng như Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes vẫn chưa chịu…già.
Nói tóm lại, “chấp nhận được” khi rõ ràng M.U không hùng mạnh như vài năm gần đây. Và đó là hình ảnh chung cho nhóm đại gia. Màu Đỏ thì nhạt mà màu Xanh cũng chẳng lấn át được tuyệt đối. Thành công lớn nhất của Carlo Ancelotti với Chelsea không phải là tạo dựng được một hình ảnh mới mà ở chỗ duy trì được “chất” cũ với quyết tâm cao hơn, độ tập trung tốt hơn. Ví dụ điển hình là 11 cái tên xuất phát trong chiến thắng quyết định trước Liverpool chẳng có ai là do Ancelotti mua về! Và nếu có đăng quang bằng một trận thắng trước Wigan, Chelsea cũng chỉ cán đích với 86 điểm, nhà vô địch “khiêm tốn” nhất kể từ năm 2003 đến nay.
Tình trạng yếu đi của M.U, Chelsea, Arsenal và Liverpool đã được nói đến nhiều mà cần thêm minh họa thì chính là diễn biến ở Champions League. Song Premier League mới là thước đo rõ rệt nhất. Nhóm “tứ đại gia” đã thua tổng cộng 33 trận, hòa 23 trận trước vòng cuối, những con số chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây. Nguyên nhân cơ bản là nền tảng sức mạnh của họ - tài chính - đã suy yếu bởi các ông chủ mang tính “đầu cơ” cộng thêm tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Và khi Chelsea phủ màu Xanh lên sân cỏ xứ sương mù vào Chủ nhật tới, chấm dứt một giai đoạn thống trị khá lâu của màu Đỏ thì đó không chỉ là cuộc lật đổ của London. Nó báo hiệu một giai đoạn đổi thay mới. Bản thân các đại gia sẽ phải làm mới lại mình rất nhiều trong mùa Hè, từ một Chelsea khá già nua đến một M.U thiếu ngôi sao lớn, từ một Arsenal cần vung tiền đến một Liverpool nên tái thiết mạnh mẽ ở các vị trí chóp bu…
Và cùng với sự vươn lên của những Tottenham, Man.City, Aston Villa, phải chăng Premier League sắp thành một sân chơi giàu tính cạnh tranh hơn? Câu trả lời thuộc về tương lai. Còn lúc này, hãy chờ đợi sự thay đổi ở vị trí cao nhất. Phút đăng quang của Chelsea đang đến rất gần, dù M.U vẫn bấu víu vào một phép màu cuối cùng…
LỊCH THI ĐẤU VÒNG 38 Chủ nhật (9/5), 22h00: Arsenal - Fulham, Aston Villa - Blackburn, Bolton - Birmingham, Burnley - Tottenham, Chelsea - Wigan, Everton - Portsmouth, Hull - Liverpool, M.U - Stoke, West Ham - Man. City, Wolves - Sunderland.
Tối 20/4, tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình nghệ thuật: “Đất nước trọn niềm vui” truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên các kênh truyền hình trong cả nước.
Không cần đến những ngôi sao gạo cội, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn thắng thuyết phục chủ nhà Hàn Quốc hai trận liên tiếp với cùng tỷ số 3-1 trong giải giao hữu Thái - Hàn 2025.
Ngoại hạng Anh vòng 33: Trong khi Arsenal đại thắng 4-0 trên sân Ipswich Town thì Chelsea phải chờ đến những phút cuối để ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Fulham.
Nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tối 20/4, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội kết hợp cùng Hội Cựu chiến binh Phòng không – Không quân tổ chức Lễ tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sỹ lực lượng Phòng không – Không quân.
Hai trận đấu cùng diễn ra lúc 18h00 ở vòng 19 V-League giữa SHB Đà Nẵng và Thép Xanh Nam Định và giữa SLNA và Quảng Nam đều kết thúc bất phân thắng bại.
Ngay sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước, giá vàng trong nước ngày 19/4 lại được các doanh nghiệp kinh doanh điều chỉnh giảm mạnh.
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 131% so với năm 2024.