Prandelli thất bại trận ra mắt: Buồn ít, vui chẳng bao nhiêu

12/08/2010 11:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Sẽ hoàn hảo hơn nếu trận ra quân của Italia triều đại Prandelli có tỷ số thắng hoặc hòa có bàn thắng cho người Italia, nhưng thất bại 0-1 trước Bờ Biển Ngà tại Upton Park rạng sáng qua cũng thực sự không đáng thất vọng.

Mục đích của bóng đá là những bàn thắng, nhưng có đôi khi, bàn thắng không phải là thứ quan trọng nhất mà các đội bóng tìm kiếm. Đấy là trong những trận đấu giao hữu thử nghiệm như trận đấu mà đội tuyển Italia vừa trải qua. Cũng giống như những bài thi vẫn được chấm điểm tốt dù sai đáp án mà có cách giải đúng và sáng tạo, việc bóng đi vào lưới không quan trọng bằng việc đội bóng đã tìm cách đưa nó vào lưới thế nào. Xét về mặt này, những gì mà các học trò của HLV Cesare Prandelli thể hiện trước đối thủ châu Phi là hoàn toàn chấp nhận được, nếu không muốn nói là đáng khen ngợi. Ít nhất, sự khích lệ đó được thể hiện qua tiếng vỗ tay không dứt từ những tifosi cuồng nhiệt đi theo cổ vũ đội sau khi trận đấu kết thúc.

Tất nhiên, sẽ vui hơn rất nhiều nếu một hoặc hai trong số những cơ hội mà Italia tạo ra được biến thành bàn thắng mừng ngày ra mắt của nhà cầm quân được kỳ vọng Prandelli. Bàn thắng sẽ là thành quả cụ thể nhất cho kế hoạch cải tổ hàng tiền đạo nói riêng và lối chơi tấn công của Italia nói chung mà Prandelli muốn thực hiện, là bằng cớ để ông thuyết phục dư luận rằng việc gọi Amauri là đúng đắn, sử dụng Cassano và Balotelli như thế là đúng đắn. Nhưng dù chưa có được điều đó, cách chơi tấn công của Italia ở sân Upton Park cũng cho thấy phần nào sức sống mới, đặc biệt ở vị trí của Antonio Cassano. Ngôi sao bị ruồng bỏ dưới thời Lippi đã tái xuất một cách khá ấn tượng bằng sự năng động và nhiều pha xử lý tốt, trong đó có ít nhất hai đường chuyền có thể tạo thành bàn thắng cho Amauri. Nhiệt huyết của Cassano được thể hiện rõ khi anh đá không hề chùn chân, dù đã bị Eboue “đốn” không thương tiếc lúc đầu trận.

Italia đã có trận ra quân dưới triều đại Prandelli - Ảnh Getty
Việc những gì Italia tạo được ở trận đấu này đều chỉ dừng ở mức cơ hội nguy hiểm là rất đáng tiếc, nhưng nhìn tổng thể, thất bại của họ là hoàn toàn xác đáng. Điểm tích cực nhất của đội quân áo thiên thanh là tinh thần quyết tâm được thể hiện mạnh mẽ, đặc biệt ở nhóm các tân binh, nhưng chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ. Balotelli và Cassano đã rất cố gắng để tạo ra những khác biệt, nhưng chừng đó chưa đủ để tìm thấy mảnh lưới sau lưng thủ môn Yeboah. Trong khi, đối thủ Bờ Biển Ngà thể hiện tốt hơn hẳn cả về kinh nghiệm, độ chắc chắn, ý thức chiến thuật và khả năng gây đột biến từ những nhân tố không ngờ đến. Họ làm được điều này nhờ đội ngũ gồm các gương mặt đã chơi với nhau từ lâu, bên cạnh sự vượt trội về thể lực. Trong khi 11/15 cầu thủ Bờ Biển Ngà ra sân đã bắt đầu hoặc sẽ chính thức bắt đầu mùa giải vào cuối tuần này, thì hầu hết các tuyển thủ Italia đều vẫn đang trong thời kỳ khôi phục thể lực.


Prandelli đã thua trận ra mắt, nhưng không ai có thể trách ông. Cựu huấn luyện viên Fiorentina cũng không cần phải thanh minh rằng quá khó để ông tạo ra một đội bóng mạnh chỉ sau hai ngày chuẩn bị, bởi điều đó không có ai là không hiểu. Chỉ có điều, rõ ràng sự khởi đầu không suôn sẻ này cho thấy ông vẫn còn một núi công việc để giải quyết chỉ trong ba tuần tới, trước khi chính thức bước vào vòng loại EURO 2012. “Italia mới” còn phải cải thiện rất nhiều, nhất là ở lối chơi và khả năng tận dụng các cơ hội. Ngay bây giờ, Prandelli cần phải suy nghĩ nghiêm túc về sơ đồ 4-2-3-1 hay kể cả 4-3-3, khi Italia thực sự thiếu những nhân tố thích hợp cho các vị trí tiền vệ tấn công/tiền đạo cánh.

Ngay từ danh sách triệu tập, Italia của Prandelli đợt này đã là một đội tuyển “mới và trẻ”, nên việc họ chỉ thể hiện được mình là đội bóng còn “nhỏ và non” cũng là dễ hiểu, nhất là khi ông thầy Prandelli cũng chưa có chút kinh nghiệm đội tuyển nào. Nhưng những bỡ ngỡ rồi sẽ qua, những điểm yếu sẽ được khắc phục và điểm tích cực được phát huy. Ba tuần liệu có đủ để người hâm mộ được thấy một Italia đã trưởng thành không, thưa Cesare?


B.V

Italia- Bờ Biển Ngà 0-1

Italia: Sirigu - Motta (Cassani 70’), Bonucci, Chiellini, Molinaro - Palombo (Montolivo 80’), De Rossi - Pepe (Marchisio 74’), Cassano (Rossi 70’), Balotelli (Quagliarella 59’) - Amauri (Borriello 59’)
Bờ Biển Ngà: Yeboah - Demel (Kafoumba 57’), Kolo Toure, Zokora, Tiene - Eboue, Yaya Toure, Tiote - Gervinho (Kone 92’), Doumbia (Sagbo 61’), Kalou (Fae 84’) Ghi bàn: Kolo Toure 54’

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm