Porsmouth sa thải Tony Adams: Vòng quay ngắn ngủi

10/02/2009 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tính đến thời điểm này của mùa giải, Porstmouth là đội bóng duy nhất hai lần “thay ngựa giữa dòng”. Nhưng trái với sự luyến tiếc khi Harry Redknapp ra đi hồi tháng 10 năm ngoái, việc Tony Adams bị sa thải là kết quả tất yếu sau chuỗi ngày thất vọng.
 
Thất bại 2-3 trước Liverpool cuối tuần qua đã trở thành một giọt nước tràn ly khiến cho BLĐ Porsmouth không thể kiên nhẫn hơn với Tony Adams được nữa. Đó đã là trận đấu thứ 9 liên tiếp ở Premier League, đội bóng từng giành cúp FA năm ngoái không được nếm mùi chiến thắng (2 hòa, 7 thua). Trong số 15 trận đấu ở Premier League, kể từ khi Adams thay thế Harry Redknapp hồi tháng 10, Portsmouth chỉ thắng vỏn vẹn 2 lần. Từ vị trí thứ 7, với hy vọng cạnh tranh vé dự cúp châu Âu, giờ đây, đội bóng này đã tụt xuống tận thứ 16, chỉ hơn nhóm có nguy cơ xuống hạng 1 điểm.
 
Dưới triều đại của Tony Adams, Portsmouth còn không thể vượt qua vòng bảng cúp UEFA, cũng như bị chú lùn Swansea City biến thành cựu vô địch cúp FA. Trận đầu tiên Tony Adams cầm quân ở Portsmouth chính là chuyến làm khách đến sân Anfield của Liverpool hồi cuối tháng 10/2008. Đội khách chỉ chịu thua sau một quả phạt đền của Gerrard, một kết cục không quá tệ. Thật trùng hợp, 15 tuần sau (chính xác là 103 ngày), vòng quay ngắn ngủi của HLV 42 tuổi này lại kết thúc trước chính Liverpool trong 90 phút đầy tiếc nuối và thất vọng tại Fratton Park. Trong sự nghiệp cầu thủ, Tony Adams là một huyền thoại của Arsenal bởi những cống hiến to lớn và lâu dài trong suốt gần 2 thập kỷ gắn bó.
 
Tony Adams bị sa thải là kết quả tất yếu sau chuỗi ngày thất vọng.
 
Song với tư cách một HLV, anh chỉ là một gã học việc thực sự. Những kinh nghiệm khi dẫn dắt đội bóng League Two Wycombe Wanderers (mà chỉ thắng 12/53 trận) rõ ràng không thể áp dụng ở Premier League. Chủ tịch Gaydamak từng hy vọng 2 năm làm trợ lý ở Porstmouth sẽ giúp Tony Adams lĩnh hội được nhiều điều bổ ích từ Harry Redknapp. Nhưng thực tế nhiệm vụ đặt lên vai cựu trung vệ Arsenal là không hề đơn giản. Adams phải vượt qua cái bóng quá lớn của Harry Redknapp trong hoàn cảnh tài chính của CLB khó khăn đến nỗi phải bán cả những ngôi sao sáng nhất của mình như Lassana Diarra (sang Real Madrid) và Jermain Defoe (Tottenham). Thiếu bột, làm sao gột lên hồ?

Avram Grant tái xuất?

Trong số các ứng cử viên cho chiếc ghế HLV tại Fratton Park, đáng chú ý nhất chính là Avram Grant, cựu HLV Chelsea ở mùa giải năm ngoái. Vị HLV người Do Thái này đã từng có thời gian làm Giám đốc kỹ thuật tại Fratton Park cách đây hơn 2 năm trước khi chuyển sang Chelsea để thay thế Mourinho. Mặc dù bị sa thải sau khi kết thúc mùa giải trước, song với việc đưa The Blues giành ngôi á quân ở cả Premier League lẫn Champions League, Grant cũng đã thể hiện năng lực đáng tin cậy của mình và được xem là một trong những HLV chất lượng ở Premier League.

Một yếu tố khiến nhiều người tin răng Avram Grant sẽ trở lại Fratton Park chính là mối quan hệ khá mật thiết của ông với ông chủ Gaydamak, một người cùng có gốc gác Do Thái. Kể từ hè năm ngoái tới nay, Grant vẫn đang thất nghiệp, song chính điều đó càng khiến ông dễ dàng đến với Portsmouth hơn. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi hãng cá cược nổi tiếng Williams Hills đã đặt tỷ lệ cao nhất cho khả năng Avram Grant trở lại Fratton Park: 6/4 (đặt 4 ăn 6).

Trong số các ứng cử viên còn lại, đáng chú ý có hai cái tên Alan Curbishley và Sven Goran Eriksson. Với kinh nghiệm phong phú khi dẫn dắt Charlton và West Ham trong suốt 18 năm của sự nghiệp, Curbishley có biệt tài giúp các CLB trụ hạng trong những tình thế khó khăn nhất. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, HLV này còn đang vướng vào vụ rắc rối đòi 3 triệu bảng tiền bồi thường từ phía West Ham. Sven Goran Eriksson khá am hiểu bóng đá Anh khi từng dẫn dắt ĐT Anh và Man City trong suốt giai đoạn 2001-08. Nhưng ông đang sa lầy ở Mexico và rất có thể sẽ bị sa thải, nếu như không mang đến những kết quả tốt đẹp hơn.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm