Pogba cuối cùng đã lên tiếng, tiết lộ về 'địa ngục' doping, Mourinho và MU

18/10/2024 06:08 GMT+7 | Thế giới Sao

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với Daily Mail, tiền vệ Paul Pogba đã chia sẻ về cuộc sống "địa ngục" sau khi nhận án treo giò 4 năm vì doping.

Đó là một buổi chiều vào ngày 4/10/2024. Pogba đứng ở nhà và nhìn ra cửa sổ. Anh vẫn chưa tin nổi điều gì vừa xảy ra. Sốc, nhưng trong niềm hạnh phúc. Anh đã được minh oan trong cuộc chiến giành công lý. Trước đó, Pogba bị cấm thi đấu 4 năm vì xét nghiệm dương tính với chất cấm DHEA. Giờ đây, án phạt này đã giảm xuống còn 18 tháng sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao phán quyết anh không cố ý sử dụng doping.

"Đây là một câu chuyện vui", Pogba chia sẻ. "Tôi đang thử một bộ vest mới cho buổi ra mắt phim và không cầm điện thoại. Vợ tôi (Zulay) chạy vội lên lầu cầm điện thoại của tôi và hét lên, 'Là luật sư'. Tôi nói tôi sẽ gọi lại cho anh ấy nhưng cô ấy nói tôi phải nghe máy ngay".

"Vì vậy, tôi xuống lầu để nói chuyện với anh ấy trong bộ vest! Anh ấy kể cho tôi nghe tin tức và tôi im lặng. Mọi người đều nhảy cẫng lên, rất vui nhưng tôi thì sốc. Niềm vui đó nhanh chóng biến thành quyết tâm. Chúng tôi đã trải qua địa ngục. Một thời kỳ đen tối. Nhưng đây là cơ hội thứ hai của tôi, tôi phải tận dụng nó. Tôi đã rất phấn khích".

"Tất cả chúng ta đều là con người, tất cả chúng ta đều có cảm xúc. Khi lệnh cấm đó xảy ra, tôi đã nhận ra cuộc sống là gì", nhà vô địch World Cup nói thêm.

Pogba cũng đã cởi mở nói về MU, Mourinho và tương lai. Và mối quan hệ sóng gió với Mourinho luôn là câu chuyện được nhiều người quan tâm.

Pogba kể về “địa ngục” doping, Mourinho và MU - Ảnh 1.

Pogba thừa nhận muốn rời MU vì đội không tiến bộ

"Mối quan hệ của chúng tôi giống như bạn trai và bạn gái, chia tay rồi lại làm lành liên tục. Mọi chuyện bắt đầu rất tuyệt. Mourinho là một trong những lý do khiến tôi trở lại Manchester, vì tôi đã nói chuyện và được ông ấy thuyết phục".

"Tôi không biết tại sao mối quan hệ với Mourinho lại trở thành cơn ác mộng và chúng tôi cãi nhau. Nhưng tôi không bắt đầu cuộc chiến đó. Tôi rất tôn trọng Mourinho. Nếu mai này gặp lại, tôi vẫn ôm ông ấy", Pogba khẳng định.

Bên cạnh đó, Pogba cũng chia sẻ anh đã muốn rời MU trước khi hết hạn hợp đồng năm 2022.

"Khi đó tôi 27 tuổi, mọi chuyện tại MU không diễn ra như tôi muốn. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thấy CLB có chút tiến bộ nào. Man City và Liverpool thì đã bỏ xa chúng tôi!", Pogba cho biết. "Tôi nói chuyện với Ed nhưng ông ấy ngăn cản. Tôi không muốn chơi cho MU nữa nhưng tôi phải trở nên chuyên nghiệp. Về mặt tinh thần, tôi không ở đó và sau đó tôi bị chấn thương".

Nhưng giờ đây, đã có ánh sáng cuối đường hầm. Pogba có thể trở lại tập luyện vào tháng 1 và chơi bóng đá chuyên nghiệp vào tháng 3. Anh có thể sẽ rời Juventus nhưng vẫn còn niềm đam mê cháy bỏng và muốn cống hiến. Mục tiêu của Pogba là được quay lại đội tuyển Pháp và World Cup 2026 là cái đích mà anh hướng đến.


Trung Phạm

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm