Pique giã từ sân cỏ: Hẹn gặp lại, “Chủ tịch”!

07/11/2022 06:55 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Pique đã khép lại 14 năm chơi bóng cho đội một Barcelona sau màn trình diễn cá nhân tốt nhất trước Almeria, trong một ngày mà Camp Nou chật kín người và đầy ắp cả những hồi ức đẹp đẽ, cùng những bàn thắng của Dembele và De Jong.

Pique chia tay đầy cảm xúc trong trận đấu cuối cùng tại Barcelona

Pique chia tay đầy cảm xúc trong trận đấu cuối cùng tại Barcelona

Gerard Pique chia tay đầy xúc động trong trận đấu cuối cùng của anh tại Camp Nou khi huyền thoại của Barca ghi dấu ấn hoàn hảo với ba điểm và giữ sạch lưới giúp CLB vươn lên vị trí đầu BXH LaLiga.

Anh có thể không phải là một người bạn tốt bụng với riêng Leo Messi trong những giờ cuối cùng của siêu sao người Argentina ở xứ Catalunya. Và người bạn thuở thiếu thời cũng không được tận hưởng giây phút chia tay huy hoàng tại sân đấu huyền thoại này như Pique có được sau trận đấu với Almeria. Nhưng chắc chắn anh là một đứa con tử tế nhất và hi sinh nhất của Barcelona.

Ngày cuối ở Camp Nou

Chuyến viếng thăm của Almeria đã đặt dấu chấm cuối cùng cho sự nghiệp của Gerard Pique tại Camp Nou, trong một đêm đầy những cảm xúc đối lập đối với trung vệ 35 tuổi này, sự xúc động vì tình yêu mà người hâm mộ dành cho anh. Hạnh phúc vì chiến thắng và vì màn trình diễn cá nhân tốt nhất của anh trong nhiều năm qua.

Và cũng có những nỗi buồn bởi vì tám mươi bốn phút thi đấu trên sân cũng là cuối cùng trong 14 mùa rưỡi đáng để lưu giữ những điều tốt đẹp của số 3. Và trong số những điều tốt đẹp, có cuộc gặp gỡ của lời tạm biệt của anh với nơi sẽ luôn là mái nhà của anh.

Bất kể mùa giải này kết thúc thế nào thì Pique cũng đã có một ngày chia tay xứng đáng khi anh giúp đội bóng xứ Catalunya giành được 3 điểm và cho phép đội bóng của người đồng đội cũ Xavi tạm thời dẫn đầu La Liga và gây áp lực lên Real Madrid trước trận đấu của nhà vô địch tại Vallecas.

Chỉ cách đây ít ngày thôi, Pique còn bị huýt sáo chế giễu vì màn trình diễn tồi tệ của anh ở những trận đấu quan trọng của mùa giải. Nó có thể là lý do anh quyết định dừng lại vào giữa mùa. Nhưng trận đấu này là sự công nhận với tài năng của trung vệ được gọi là Piquebauer kể từ ngày anh trở lại vào mùa Hè năm 2008.

Mỗi lần chạm bóng của Pique là những tiếng reo hò nổi lên. Anh tìm kiếm bàn thắng ở mỗi tình huống phạt góc, trong một đêm thống trị của Barca về mặt cơ hội, hoặc tham gia tấn công khi có thể nhưng đã không làm được.

Pique thực tế đã có thể có được bàn thắng một cách dễ dàng nếu như anh làm theo yêu cầu của các cổ động viên đó là thực hiện quả phạt đền mà đội chủ nhà được hưởng ở phút thứ 6. Nhưng với tính cách chính trực, anh đã từ chối điều đó và chứng kiến Lewandowski nhảy chân sáo ở khoảng cách 11 mét và đá ra ngoài.

Vào mùa bóng cuối cùng ở Camp Nou, Javier Mascherano cũng đã được các đồng đội nhường đá một quả phạt đền để có được bàn thắng đầu tiên trong những năm khoác áo Barcelona, sau khi đã đá phản lưới nhà một lần. Nhưng Pique không cần điều đó, anh là kiểu người không thích được ban phát ân huệ mà ngược lại, muốn là người làm điều đó với đội bóng xứ Catalunya.

Chú thích ảnh
Sau 14 năm gắn bó với sân Camp Nou, Pique nói lời chia tay

Anh đã có màn trình diễn hay nhất trong nhiều năm qua trước Almeria, mà đáng ra nó phải được duy trì từ sau sự ra đi của Puyol, tiếp nối là Mascherano và một năm ngắn ngủi với Samuel Umtiti. Pique thật sự đã kết thúc những năm tháng đỉnh cao kể từ năm 2018, nhưng ít nhất, anh đã có được ngày cuối cùng trọn vẹn về cảm xúc, được yêu thương và được cổ vũ.

Lời hẹn của Chủ tịch

"Trong một mối quan hệ có rất nhiều tình yêu và đam mê, đã đến lúc phải cho nhau một sự sống khác. Trong tương lai, tôi sẽ ở đây một lần nữa", Pique nói những lời cuối cùng trước 92.605 người có mặt ở Camp Nou đêm cuối tuần trước, trong đó, có Chủ tịch đương nhiệm Joan Laporta, cùng hai cậu con trai Sasha và Milan.

Đáp lại lời từ biệt của Pique, không phải là sự nuông chiều, mà nó là một lời hẹn tái ngộ, các cổ động viên hô vang: Chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch. Tất cả đều biết điều này có nghĩa là gì, với một người sinh ra với thẻ hội viên của Barca trong tay như Pique.

Pique không hợp với khẩu vị của nhiều người, đặc biệt với những người đến từ Madrid, anh cũng từng bị cả xứ đấu bò huýt sáo chễ giễu, bị tấn công ở mỗi sân đấu, bị sỉ nhục trong nhiều ngày, qua nhiều năm tháng. Nhưng Pique không từ bỏ, anh chỉ chính thức dừng lại hành trình của mình khi nhận thấy rằng, những năm tháng bóng đá thật sự đã khép lại và vui vẻ rời khỏi đây.

Việc buông bỏ đã được nghiền ngẫm trong cả tháng, sau những màn trình diễn thảm họa trước Inter Milan và Villarreal, Pique quyết định gặp Chủ tịch Lapota tại nhà riêng của ông sau ngày chụp ảnh đội bóng, và đưa ra yêu cầu Laporta, Alemany và cánh tay thân tín của ông Laporta Alejandro Echavarria phải có mặt ở Camp Nou đêm trước.

"Cậu ấy là huyền thoại của Barca, chúng tôi biết ơn những gì Pique đã cống hiến cho câu lạc bộ, nó còn hơn cả bóng đá", Xavi nói về người đồng đội cũ. Đó là sự hi sinh, luôn đứng bên cạnh những lợi ích của câu lạc bộ và chống lại những ai tấn công đội bóng.

Pique không phải là một cầu thủ, mà là cầu thủ của Barcelona, như anh tự nói về mình. Và bây giờ, các cổ động viên của Barca rất chờ đợi vào cái ngày mà anh trở lại với tư cách của một Chủ tịch thật sự!

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm