Phương Oanh ức chế, mất ngủ, gồng mình vì Mai trong ‘Ngược chiều nước mắt’

27/12/2017 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Phương Oanh chia sẻ, tính cách của cô ở ngoài có nhiều điểm trái ngược với Mai trong phim Ngược chiều nước mắt, thế nên, đôi lúc nữ diễn viên lo lắng đến mất ngủ, cảm thấy ức chế và gồng mình lên để hoàn thành vai diễn.

Đảm nhận vai Mai trong bộ phim truyền hình Ngược chiều nước mắt, Phương Oanh nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Qua từng tập phim, khán giả vừa thương lại vừa bức xúc với Mai bởi nhân vật này quá cam chịu, ủy mị, yếu đuối. Dù việc gì xảy ra, Mai cũng chỉ câm nín khóc chứ không giải thích và giải quyết tận cùng vấn đề. Bởi thế mà vai Mai của Phương Oanh bị chê là yếu đuối, nhạt nhòa so với những nhân vật khác trong phim.

Phương Oanh là diễn viên quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình như Gái già xì tin, Lời thì thầm từ quá khứ, Hoa bay, Đối thủ kỳ phùng, Lặng im dưới vực sâu... Vốn xuất thân là một người mẫu nhưng Phương Oanh lại có duyên gắn bó với nghề diễn viên và có cơ hội đảm nhiệm nhiều vai diễn đa dạng.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên xinh đẹp Phương Oanh

Trong buổi giao lưu trực tuyến với VTV News mới đây, nữ diễn viên xinh đẹp Phương Oanh chia sẻ về vai diễn bị nhiều khán giả vừa ghét vừa thương trong phim Ngược chiều nước mắt, về công việc diễn xuất và chuyện tình yêu.

Ức chế với Mai trong Ngược chiều nước mắt

Phương Oanh khẳng định, cô với Mai trong Ngược chiều nước mắt hoàn toàn khác nhau về tính cách: “Oanh ngoài đời làm cái gì cũng nhanh, nói nhanh, đi lại cũng nhanh, làm việc gì cũng nhanh, dứt khoát. Còn về trong tình yêu cũng rất quyết đoán, không chấp nhận sự lừa dối, khi phát hiện giả dối, có thể bao dung nhưng trong giới hạn”.

Bởi thế mà khi đảm nhiệm vai Mai, Phương Oanh thừa nhận cô rất ức chế. “Có những khoảng thời gian Oanh còn bị áp lực vì sợ với cá tính của mình sẽ bị lẫn với Mai nên nhiều lúc, mình cũng phải gồng mình rất nhiều để làm cho tròn vai, thậm chí có những đêm còn mất ngủ vì lo lắng” - Phương Oanh tâm sự.

Chú thích ảnh
Phương Oanh đảm nhiệm vai Mai trong Ngược chiều nước mắt

Mặc dù vậy, Phương Oanh cũng cho rằng, khi đặt vào hoàn cảnh của Mai, có một cái nhìn, đánh giá khác thì sẽ dễ cảm thông hơn và hiểu được cô ấy hơn. Tuy nhiên, đại đa số mọi người thường nhìn nhận ở khía cạnh khác nên mới chê trách Mai. “Đó là tín hiệu vui vì từ sự yêu thương, thông cảm mới dẫn đến ức chế thay cho nhân vật của Oanh. Vì thế, Oanh tự cảm thấy với khán giả dù đồng cảm hay lên án đều là những người dành tình cảm, quan tâm đến nhân vật của Oanh” - Phương Oanh bày tỏ quan điểm của mình khi nhân vật Mai quá cam chịu nên bị khán giả ghét.

Trước câu hỏi của khán giả, Phương Oanh sẽ xử sự như thế nào khi chồng hay bạn trai phản bội?, Phương Oanh nói: “Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh của Mai, Oanh sẽ không giữ và níu kéo những gì không thuộc về mình. Oanh sẽ tỉnh táo hơn trong cách nhìn nhận mọi vấn đề và không cam chịu như thế. Kể cả trong tình cảm, đôi khi cũng cần rõ ràng. Khi người ta không thể thay đổi, mình phải thay đổi”.

Chú thích ảnh

“Với Ngược chiều nước mắt, Mai vốn là nhân vật nội tâm, không được phản kháng nên khi diễn xuất không được linh hoạt trong hành động, biểu cảm. Vì thế không tránh khỏi tâm lý ức chế ở khán giả, dễ nghĩ mình bị đơ. Điều đó chỉ là do tâm lý nhân vật, còn từ trước đến nay chưa ai đánh giá Oanh diễn nhạt nhòa, Oanh cũng tự tin về diễn xuất” - Phương Oanh lên tiếng khi bị khán giả chê diễn xuất “đơ”.

Mạnh Trường rất chỉn chu, Hà Việt Dũng hiền lắm!

Trước câu hỏi Phương Oanh sẽ lựa chọn mẫu đàn ông hấp dẫn như Sơn (Hà Việt Dũng) hay mẫu đàn ông như Thành do Mạnh Trường đảm nhiệm trong Ngược chiều nước mắt?, Phương Oanh nói: “Đúng là với mẫu đàn ông như Sơn sẽ hấp dẫn hơn, Oanh cũng vậy, cũng bị hấp dẫn bởi tuýp người đàn ông đào hoa. Tuy nhiên để lựa chọn, tuýp người như nhân vật của Mạnh Trường sẽ là bến đỗ cũng như là lựa chọn cho sự bình yên”.

Chú thích ảnh
Phương Oanh và Hà Việt Dũng trong phim Ngược chiều nước mắt

Phương Oanh cũng tiết lộ, cô và Hà Việt Dũng thường xuyên giữ liên lạc, khi anh ra Hà Nội làm sự kiện, Phương Oanh vẫn thường rủ Hà Việt Dũng đi xem phim, đi cà phê, nói chuyện tếu. Phương Oanh bảo Hà Việt Dũng trong phim vậy thôi, “chứ ngoài đời Oanh toàn bắt nạt anh ấy vì anh ấy hiền lắm”.

Nhận xét về Mạnh Trường, Phương Oanh dành nhiều lời khen ngợi bạn diễn chỉn chu, làm việc chuyên nghiệp, ngoại hình cũng soái ca nên thường có ấn tượng tốt với người đối diện, trong đó có Oanh. “Khi làm việc, anh ấy thật sự là một bạn diễn rất ăn ý, tâm lý và luôn tạo cảm giác thoải mái cho bạn diễn. Bật mí thêm anh Mạnh Trường ngoài đời cũng rất hài hước” - nữ diễn viên Ngược chiều nước mắt hé lộ.

Ngược chiều nước mắt - Tập 29: Sơn ly dị Mai, Trang đồng ý lấy Lực?

Trong tương lai, Oanh sẽ biết cách yêu hơn

Nữ diễn viên Phương Oanh từng yêu đại gia nhưng hiện giờ đã chia tay. Với những biến cố đã xảy ra cũng như trải nghiệm trong tình yêu, Phương Oanh cho rằng bây giờ không có gì hoàn hảo cả nên trong tương lai, cô sẽ không tìm kiếm sự tốt nhất mà chỉ tìm kiếm sự phù hợp và bình yên nhất.

Phương Oanh khẳng định, cô luôn tự chủ trong cuộc sống của mình, chưa bao giờ phụ thuộc hoàn toàn vào bạn trai, kể cả đó là điều anh ấy muốn: “Oanh nghĩ khi mình tự chủ trong cuộc sống, mình mới có tiếng nói và đưa ra được quyết định. Vì thế, khi không có bạn trai hay có bạn trai, Oanh vẫn luôn tự chủ trong cuộc sống của mình”.

Chú thích ảnh
Phương Oanh xuất thân là người mẫu, ngoài đời, nữ diễn viên gợi cảm, năng động chứ không yếu đuối, ủy mị như nhân vật Mai

“Khi yêu, Oanh là một cô gái yêu rất cuồng nhiệt. Mình làm gì cũng rất tập trung, kể cả khi yêu. Chính vì thế, lúc yêu mình thường rất hạnh phúc vì luôn coi người yêu là cả bầu trời của mình. Nhưng đến khi biến cố xảy ra dễ cảm thấy như mọi thứ sụp đổ. Vì vậy trong tương lai, với những trải nghiệm mình đã có, chắc Oanh sẽ biết cách yêu hơn” - nữ diễn viên bày tỏ.

Sau Ngược chiều nước mắt, Phương Oanh tiết lộ cô sẽ tiếp tục góp mặt trong một dự án mới của VFC, một vai diễn mới gai góc, nhưng đó mới là dự định nên cô chưa thể tiết lộ nhiều. Nữ diễn viên khẳng định: “Oanh luôn giữ một tâm thái "happy" để vượt qua những khó khăn và đối diện với những thử thách, cũng như là tận hưởng những niềm vui, hạnh phúc mà cuộc sống mang lại cho mình. Cảm ơn khán giả đã dành tình cảm và sự quan tâm cho Phương Oanh. Trong tương lai, Oanh sẽ nỗ lực hơn nữa để mang lại cho khán giả những vai diễn ấn tượng hơn”.

Xem ‘Ngược chiều nước mắt’ tập 29: Sơn ly dị Mai, Trang kết hôn với Lực?

Xem ‘Ngược chiều nước mắt’ tập 29: Sơn ly dị Mai, Trang kết hôn với Lực?

Trong tập 29 phim Ngược chiều nước mắt, Sơn đã gọi điện cho Mai để hẹn cô về ký đơn ly hôn, còn Trang được mẹ Lực thuyết phục kết hôn với con trai dù biết Lực chỉ đơn phương yêu Trang.

Anh Tuấn (tổng hợp). Ảnh: VFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm