Phục dựng ảnh liệt sĩ: Món quà tinh thần vô giá

04/08/2025 19:17 GMT+7 | Văn hoá

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", những sinh viên của Trường Đại học Nam Cần Thơ đã thực hiện công trình thanh niên "Phục dựng ảnh liệt sĩ" để trao tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách trên địa bàn. 

Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa thể hiện sự tri ân của các bạn trẻ đối với những liệt sĩ, gia đình chính sách.

Cầm trên tay di ảnh mới của anh ruột (liệt sĩ Nguyễn Hữu Duyên), ông Nguyễn Trường Giang (xã Phú Thọ) không giấu được sự xúc động vì suốt mấy chục năm qua, đây là lần đầu tiên ông thấy được rõ nét gương mặt của anh trai mình qua bức ảnh. Ông Giang chia sẻ: "Các bạn sinh viên phục dựng ảnh liệt sĩ là việc làm rất ý nghĩa. Anh của tôi hy sinh tại chiến trường Campuchia vào năm 1989. Nhiều năm qua, ảnh thờ liệt sĩ Duyên bị phai mờ theo thời gian. Gia đình từng mang ảnh cũ đến tiệm ảnh để nhờ phục dựng lại nhưng họ không nhận vì ảnh quá mờ. Gần đây, một nhóm bạn trẻ đã phục dựng lại ảnh của liệt sĩ Duyên và trao tặng gia đình. Bức ảnh màu rất đẹp, người trong ảnh rất giống anh trai của tôi".

Phục dựng ảnh liệt sĩ: Món quà tinh thần vô giá - Ảnh 1.

Ông Dương Văn Hưởng (em ruột của liệt sĩ Dương Văn Thọ), xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp rất vui vì ảnh thờ của anh mình đẹp hơn, nhìn rõ hơn. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Các sinh viên thuộc Liên Chi hội sinh viên Đồng Tháp, Trường Đại học Nam Cần Thơ cũng đã phục dựng ảnh liệt sĩ Dương Văn Thọ và cùng với chính quyền địa phương đến trao tặng người thân đang thờ cúng liệt sĩ. Ông Dương Văn Hưởng (em ruột của liệt sĩ Dương Văn Thọ) ngụ xã Phú Thọ tâm sự: "Bức ảnh mà các sinh viên gửi tặng rất đẹp, trông rất giống anh của tôi. Nhìn bức ảnh, tôi rất xúc động vì nhớ lại những kỷ niệm xưa lúc anh còn sống. Anh Thọ là con thứ 3, còn tôi là con thứ 4 trong gia đình. Tôi nhỏ hơn anh Thọ 1 tuổi. Năm 1985, anh của tôi đi thực hiện nghĩa vụ quân sự tại chiến trường Campuchia khi mới 19 tuổi, sang năm 1986 thì anh hy sinh".

Theo bà Ca Thị Thúy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Thọ, phục dựng ảnh liệt sĩ là việc làm thiết thực, ý nghĩa thể hiện sự tri ân của các bạn trẻ đối với sự huy sinh của các Anh hùng liệt sĩ; qua đó, giúp gia đình liệt sĩ có ảnh thờ trang trọng hơn. Hy vọng thời gian tới, địa phương tiếp tục được hỗ trợ để thực hiện mô hình này bởi vẫn còn không ít gia đình chưa có điều kiện phục dựng lại ảnh thờ các Anh hùng liệt sĩ.

Phục dựng ảnh liệt sĩ: Món quà tinh thần vô giá - Ảnh 2.

Bức ảnh của liệt sĩ Dương Văn Thọ được gói cẩn thận trong lá cờ Tổ quốc và trao cho người thân của liệt sĩ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Từ những di ảnh trắng đen, nhuốm màu thời gian, thậm chí có những chi tiết không còn nguyên vẹn, nhìn không rõ nhưng bằng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, ảnh đã được phục hồi, có màu sắc, gương mặt người trong ảnh rõ nét hơn. Đến nay, hàng chục bức ảnh đã được các bạn trẻ gửi đến tận tay thân nhân của các Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo bạn Nguyễn Quốc Khang, Liên Chi hội trưởng Liên Chi hội Sinh viên Đồng Tháp, Trường Đại học Nam Cần Thơ, được chính quyền địa phương tạo điều kiện, sau khi khảo sát thực tế và tiếp cận những gia đình có thân nhân là liệt sĩ, các sinh viên nhận thấy nhiều bức ảnh thờ đã bị hư hỏng nặng, mờ nhòe, rách nát theo thời gian. Từ đó, công trình phục dựng ảnh liệt sĩ đã triển khai bằng chính sự tận tâm và kỹ năng chuyên môn của sinh viên.

Phục dựng ảnh liệt sĩ: Món quà tinh thần vô giá - Ảnh 3.

Ảnh của liệt sĩ Nguyễn Hữu Duyên trước và sau khi được sinh viên của Trường Đại học Nam Cần Thơ phục dựng. Ảnh: TTXVN

Với kiến thức về công nghệ hình ảnh và kỹ thuật số, các bạn trẻ tỉ mỉ phục hồi từng tấm ảnh, làm rõ lại khuôn mặt những liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Khi hoàn thiện, ảnh được in ấn, đóng khung trang trọng. Sau đó, các bạn trẻ cùng với đại diện chính quyền địa phương trực tiếp đến từng gia đình để thăm hỏi, trao tặng ảnh, kèm theo những phần quà tri ân ý nghĩa. Đây là hoạt động giáo dục sâu sắc về lòng biết ơn, tinh thần yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay. Sự đóng góp của các Anh hùng liệt sĩ mãi ghi vào trang sử hào hùng của dân tộc. Viết tiếp truyền thống quý báu đó, tuổi trẻ ngày nay đang góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử đến cộng đồng.

Bạn Nguyễn Quốc Khang, Liên Chi hội trưởng Liên Chi hội Sinh viên Đồng Tháp, Trường Đại học Nam Cần Thơ chia sẻ: Chúng em xem việc phục dựng ảnh liệt sĩ như một cách để làm sống lại hình ảnh thiêng liêng của các anh hùng dân tộc trong lòng người thân và thế hệ trẻ. Mỗi tấm ảnh là một câu chuyện, một mất mát và cũng là niềm tự hào. Khi tận tay trao ảnh cho các cô, các bác là những người cha, người mẹ của các Anh hùng liệt sĩ, chúng em cảm nhận rõ hơn sự mất mát, hy sinh vĩ đại của các anh, gia đình các anh và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong việc giữ gìn ký ức lịch sử. Hoạt động này để lại dấu ấn rất sâu sắc trong lòng em và trong hành trình tình nguyện của tuổi trẻ.

Phục dựng ảnh liệt sĩ: Món quà tinh thần vô giá - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Trường Giang, xã Phú Thọ, nhận di ảnh của anh ruột, liệt sĩ Nguyễn Hữu Duyên, do sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ phục dựng và trao tặng. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Nguyễn Thành Luân đánh giá, mô hình phục dựng ảnh liệt sĩ của các bạn sinh viên là việc làm ý nghĩa, thể hiện sự biết ơn của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, các đoàn viên, thanh niên có thể nhân rộng mô hình này. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ đồng hành cùng các bạn trẻ, đặc biệt là trong hoạt động tìm, lựa chọn gia đình và giới thiệu để các bạn thực hiện hoạt động ý nghĩa này.

Nhựt An/ TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm