Phụ nữ muôn năm

22/08/2011 13:37 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Như vậy là mùa giải V-League đầy kịch…tính đã khép lại với một trận đấu quá sức hấp dẫn. Sau chục năm, rốt cục những cầu thủ Sông Lam Nghệ An cũng đã trở thành đội bóng số 1 Việt Nam. Càng tuyệt vời hơn khi họ đăng quang ngay trên sân nhà, trước những khán giả yêu quý đã sẵn sàng “chặt giò” CV9. Nhìn Hữu Thắng khóc tu tu như em bé, tự nhiên thấy thương bóng đá Việt Nam. Bao giờ cũng có chỗ cho những cảm xúc nếu các cầu thủ của ta chịu đá hết mình.

Mỗi người sẽ chọn một người hùng cho riêng mình trong chức vô địch của SLNA, riêng tui chọn bà bầu (tên) Hương (viết vậy cho đỡ hiểu lầm ở một số người thích xuyên tạc). Bà âm thầm đứng sau thành công của đội bóng mà không cần phải vung tiền như một số đại gia khác của V-League. Nghe bảo số tiền thưởng của SLNA chỉ bằng con số lẻ ở những đội như T&T Hà Nội. Trong thời buổi mà “vàng lên vàng lên ta chơi vơi” trong khi câu “lương y như từ mẫu” bị chế biến thành “lương y như…tháng trước”, chiến thắng không sặc mùi kim tiền của SLNA càng mang tính biểu tượng.

Trong trận “chung kết” trên sân Vinh, SLNA với lực lượng gồm nhiều cầu thủ từ đào tạo đã dạy cho T&T Hà Nội một bài học (bên bóng đá quốc tế người ta hay nói thế khi Barcelona đánh bại dàn sao đắt tiền của Real Madrid). Anh CV9 và anh thủ thành mất hộ chiếu rời SLNA ra thủ đô với những bản hợp đồng bộn bạc. Kết cục? CV9 đá dở ẹc và bị thay ra giữa chừng trong khi anh thủ môn kia mắc lỗi trong bàn thua của đội nhà. Viết đến đây thấy CV9 giống CR9, bây giờ là CR7 (chắc Cristiano Ronaldo sợ người ta nói mình…nhái biệt danh của người khác). Anh này cũng vì tiền mà bỏ M.U sang Real, bây giờ đá ròng rã 2 năm trời chỉ mới có cái Cúp Nhà vua lận lưng còn M.U tiếp tục vô địch Premier League và vào chung kết Champions League.


Phụ nữ vẫn làm được bóng đá và thành công, bình đẳng quá chứ còn gì!

SLNA vô địch không cần tiền hay nói một cách khác hơn: họ vô địch nhờ không cần tiền. Trong bối cảnh mấy ông bầu cứ tay mang túi bạc kè kè, bà bầu (tên) Hương vẫn xa lánh những lô ghế VIP. Với bà, móc tiền hoặc hiện diện ở trên các khán đài để được…chụp hình không phải là cách thể hiện tình yêu với đội bóng. Và nhờ cách ấy, đội bóng của bà đã đứng trên tất thẩy những đội bóng do các ông bầu nam làm lãnh đạo. Phụ nữ, nhất là phụ nữ ở Xứ Nghệ, tha hồ mà nổ nhé.

Mà nổ cũng đúng thôi. Dạo này chị em phụ nữ bùng lên quá cỡ thợ mộc. Bên Milan, con gái của Thủ tướng Italia Barbara Berlusconi, một thành viên trong ban điều hình Milan, cũng đang nổi như cồn. Anh Pato đang đá ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước, bà chị bơm một một tí doping tình yêu là đá hay lên ngay, góp công lớn trong chức vô địch của Milan vào cuối mùa. Sau khi xuống sân hôn “vịt yêu” Pato một cái rõ to ít lâu, chị Barbara lắc đầu nguầy nguậy khi phóng viên hỏi liệu chị có giữ rịt Pato bên mình đặng yêu đương cho tiện không. Quan điểm của Barbara quá rõ ràng: yêu là yêu, công việc là công việc, có đề nghị ngon ngon là tui bán bồ tui liền. Quá dữ!

Chị Barbara nói gì cũng là lãnh đạo. Ở Việt Nam ta, CV9 đường đường là viên ngọc quý của bóng đá Việt Nam, vừa đá hay vừa đẹp trai lại du học ở Bồ về, vậy mà bị cô bồ ca sĩ “hoạch định tương lai” mới ghê. Hợp đồng của CV9 sắp hết hạn, chưa kịp nghe anh này nói gì báo chí đã dẫn lời cô ca sĩ là CV9 sau khi Bắc tiến sẽ chuyển sang Nam chinh, vào sinh sống và thi đấu tại miền Nam. Thở ra cái coi: haizzz

CV9 và Thuỷ Tiên chỉ mới bồ bịch chứ chưa cưới. Chứ anh anh Ashley Cole mới thảm não. Anh này ngoại tình, bị người ta chửi cho lên bờ xuống ruộng và bị vợ cự tuyệt. Còn cô vợ Cheryl của anh thì cười hề hề, vẫn giữ cái tên Cole nổi tiếng để làm ăn, vẫn cặp kè đều đều với cái anh vũ công cao to đẹp trai mà chả thấy ai chửi gì. Giới showbiz nước ngoài đã thế, giới ta càng thế. Em “nữ hoàng quần chip” nào đó mới hôm trước bị ném đá như điên vì trả lời hơi kém thông minh trong cuộc phỏng vấn thì vài hôm sau thấy đăng quang hoa hậu (ây da, đậu hoa hậu cũng dễ ta). Một em thần tượng tuổi teen bị lộ clip sex, một cô người mẫu trót lộ hàng hoặc chụp ảnh vì môi trường, một em diễn viên ca sĩ mặc quần loang lổ gây sự hiếu kỳ và càng ngày càng đắt show. Trong khi cái anh Nam Vương gì đó bắt chước hở tí lập tức bị dân chúng chửi là thô tục và đòi tẩy chay.

Đó, ai nói con gái là khổ chứ. Sướng gần nhất là mỗi năm còn có 8-3 và 20-10. Tui phản đối. Hỏng chịu đâu.

BLV Đình 8

* Chuyên mục Blog bóng đá mang tính trào phúng, xuất hiện các thứ Hai hàng tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm