Thắc mắc hổng biết hỏi ai

08/08/2011 11:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- “Thấm thoắt đã ba mùa hoa ban nở, thầy giáo phải tạm biệt chúng em để về xuôi. Cả làng cả bản đứng tiễn thầy vô cùng ngậm ngùi. Riêng em đứng nhìn theo thầy cho đến khi thầy xa dần, xa dần, đến khi nhỏ bằng con chó em mới quay lại bản”.

Câu nêu trên nằm trong bài thi có đề bài là “tả người thầy mà em yêu quý nhất” mà một học sinh đã vô tư viết vào bài thi của mình. Hoàn toàn không có liên quan gì đến đá banh. Câu sau thì có: tui coi đá banh vậy là cũng thấm thoát được hơn chục mùa hoa ban nở. Trình độ tuy không cao cường như mấy bình luận viên trên tivi nhưng cũng đủ chém gió với mấy đứa bạn nhân lúc trà dư nhưng mà thiếu rượu. Vậy nhưng có những trận đấu sau khi xem xong thì tui nhức đầu cả tháng vì chả hiểu vì sao nó lại diễn ra như vậy. Lấy trận Paraguay và Uruguay tại chung kết Copa America làm ví dụ. Đội Paraguay nổi tiếng chơi phòng ngự phản công với anh thủ môn Justo Villar cực kỳ xuất sắc. Copa vừa qua có lẽ cũng là lần hiếm hoi trong lịch sử bóng đá thế giới có một đội tiến vào trận chung kết mà chả cần thắng một trận nào. Vậy mà vào chung kết, thay vì phát huy sở trường là phòng ngự thiệt chặt rồi lội dụng đối phương sơ hở mà đâm chọt, Paraguay lại mở trận đá tấn công để cho Uruguay đâm liền 3 nhát thông qua những đợt phản công. Anh Diego Forlan đá cả chục trận chả ghi được bàn nào, vào chung kết làm một phát 2 bàn. Paraguay mất cái Copa lãng nhách.

Thám tử đại tài Sherlock Holmes đã nhảy vào cuộc để điều tra tiêu cực ở V-League: “Đâu, bằng chứng đâu?”- Ảnh Internet

Trận tranh Siêu Cúp Italia tại “vườn chim” Bắc Kinh vừa qua cũng vậy. HLV Gasperini nổi tiếng với sơ đồ 3-4-3 đặc sản của bóng đá Italia. Kết thúc hiệp 1, Inter Milan chơi tuyệt hay và dẫn trước 1-0 nhờ sơ đồ 3-4-3 ấy. Vậy mà sang hiệp 2, ông Gasperini lại chuyển sang chơi với sơ đồ 4 hậu vệ, chiếc cúp đang trong tay mình bay qua tay đối phương. Tại sao lại lấy sở đoản của mình ra mà dùng trong khi đang thành công với sở trường, đó là những bí ẩn mà Paraguay và Gasperini đã đặt ra cho giới chuyên môn ngồi phân tích và tranh luận chơi.

Nhưng mà 2 bí ẩn ấy chả là gì so với trận Navibank Sài Gòn vừa thua Hà Nội T&T 2-4 mới đây. Hiệp 1, chủ nhà Navibank biến đại diện của thủ đô thành đội bóng hạng 2 khi chơi trên cơ hoàn toàn và ghi liền 2 bàn. Giữa giờ, các CĐV bàn với nhau xem sang hiệp 2 Hà Nội T&T sẽ đựng thêm bao nhiêu quả vào chiếc cần xé để mang về nhà. Vậy mà thiệt ngạc nhiên, sau khi hay tin đội đầu bảng SLNA đang bị dẫn bàn trước Ninh Bình, Hà Nội T&T bỗng trở thành một đội bóng hoàn toàn khác.

Khác đến mức đáng sợ. Trong vòng có 13 phút, Hà Nội T&T nã liền 4 bào vào lưới Navibank Sài Gòn. Mà cả 4 bàn đó đều theo một “kịch bản” mới ghê: cứ một quả tạt, hàng phòng ngự chủ nhà đứng im re, đội bạn nhảy lên ung dung lấy đầu “nhét bóng vào lưới”, thủ môn đối phương bay người hú hoạ. Đó không phải là một Navibank hừng hực khí thế trong hiệp đầu mà là một đội bóng nghiệp dư nào đó. Ở ngoài sân, HLV Mai Đức Chung đứng ngoài sân không rõ là không muốn điều chỉnh hay muốn điều chỉnh cũng không kịp mà mặt mày thiệt là khó tả. 4 bàn trong 13 phút, đến mấy nền bóng đá nổi tiếng bán độ như Thổ Nhĩ Kỳ hay Hàn Quốc còn không có nữa chứ nói gì đến V-League nổi tiếng kịch…tính như ta.

Nếu như kết quả của trận Navibank Sài Gòn và Hà Nội T&T khó đoán thì trận Khánh Hoà và Đồng Tháp chả có gì ngạc nhiên. Đến cả khán giả của chả buồn đến cổ vũ cho đội nhà vì biết thế nào Khánh Hoà cũng có 3 điểm trước đại diện Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng Tháp giờ không chỉ lừng danh với vựa lúa mà hình như còn là…vựa điểm của V-League, đặc biệt là với những đội đang khát khao trụ hạng. Việc Đồng Tháp, một đội xếp thứ 6 thua một đội xếp tuốt thứ 12 trên BXH, lại chẳng gây ra những ngạc nhiên gì tính ra cũng là chuỵên lạ.

Trở lại với Navibank Sài Gòn. CLB này chơi sang thay mới gần như toàn bộ lực lượng trước mùa bóng này với sự xuất hiện của hàng loạt tuyển thủ quốc gia. Cộng với một HLV có tên trong danh sách Ban huấn luyện đội tuyển, vậy mà họ vẫn chỉ đá èo uột và giờ chỉ lo trụ hạng. Với việc Paris Saint Germain dù chi gần cả trăm triệu euro mua cầu thủ lại thua ngay trận ra quân ở giải Pháp, người ta lại thấm thía câu tiền không mua được thành công.

Câu đó ở bên ta lại càng đúng. Đừng nói chỉ có tiền, đôi khi có thực lực thật sự còn chưa vô địch được nữa là. Vậy rốt cục muốn vô địch (và trụ hạng) tại V-League, một đội bóng cần phải có những gì?

BLV ĐÌNH 8

Chuyên mục "Blog bóng đá" mang tính trào phúng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm