Phỏng vấn Eusebio (kỳ 3 và hết): 'Mourinho là người bạn tuyệt vời'

09/01/2014 14:42 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong phần cuối của bài trả lời phỏng vấn tờ FourFourTwo, Eusebio đã chia sẻ về Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo cũng như ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Ronaldo sẽ vượt qua tôi

* Có phải Jose Mourinho từng gọi để nhờ ông tư vấn? Ông có vui lòng chơi dưới sự huấn luyện của “Người đặc biệt”?

- Mourinho là một người bạn của tôi. Tôi biết cậu ấy một thời gian dài rồi, thậm chí từ trước khi cậu ấy làm huấn luyện viên cơ. Chúng tôi nói nhiều chuyện, cả về nghề nghiệp lẫn cuộc sống gia đình. Cậu ấy là một HLV tuyệt vời và có khả năng dẫn dắt mọi đội bóng trên thế giới. Nhưng thời gian nào có quay trở lại và tôi cũng đã quá già để gia nhập đội bóng của cậu ấy rồi!

* Năm 2003, ông đã được bình chọn là cầu thủ Bồ Đào Nha xuất sắc nhất lịch sử bởi LĐBĐ BĐN. Liệu Cristiano Ronaldo có đủ khả năng tước vương miện của ông không?

- Có chứ. Và cậu ấy có thể không chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất BĐN mà còn là thế giới. Có thể không phải xuất sắc nhất mọi thời đại nhưng tôi nghĩ trong một thời gian ngắn, Ronaldo sẽ được ghi nhận là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh.

* Các ngôi sao đang được bảo vệ tận răng trong bóng đá hiện đại. Ông sẽ chơi tốt hơn nếu thi đấu ở thời nay hay ghi bàn ở thời trước dễ hơn?

- Mọi điều kiện hiện nay đều tốt hơn. Bóng nhẹ hơn, giày tốt hơn, sự chuẩn bị cũng tối ưu. Tôi có tốc độ, giỏi rê dắt, thông minh trên đường pitch…Phải, tôi nghĩ mình sẽ ghi nhiều bàn hơn nếu chơi thời bây giờ.

Những khoảnh khắc đẹp nhất

* Đâu là bàn thắng tuyệt vời nhất ông từng ghi?

-Đó là trận đấu giữa Benfica và La Chaux de Fonds (vòng 2 cúp C1 mùa 1964-65, Benfica thắng 5-0). Tôi từng ghi bàn vào lưới nhiều đội mạnh hơn nhưng đó là bàn đẹp nhất.

Đó là một tác phẩm nghệ thuật, một khoảnh khắc của sự thăng hoa. Tôi bật nhả với Simoes và thấy bản thân phải đối mặt với 2 trung vệ. Tôi giả vờ sút và hậu vệ thứ nhất đã giơ tay lên che mặt nhưng tôi đưa bóng lên cao rồi lại giả vờ sút và hậu vệ thứ 2 cũng làm tương tự nhưng tôi lại đưa bóng lên cao. Sau đấy, trước khi bóng chạm đất, tôi tung ra một cú volley. Khi thủ môn bay người cản phá, bóng đã nằm gọn trong lưới.

* Đâu là khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của ông?

- Thật khó khi chỉ được chọn một. Được vào chơi trận chung kết cúp C1 khi mới tới Benfica và lập cú đúp trước Real Madrid của Alfredo Di Stefano và giành chiến thắng hẳn đáng được đứng đầu. Khi ông ấy đề nghị đổi áo, tôi đã vô cùng sửng sốt. Đó là một vinh dự lớn lao. Sau đấy, còn có những khoảnh khắc đáng nhớ khác như trở thành Vua phá lưới World Cup 1966 ở Anh rồi được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc thế giới.

Nhưng tôi nghĩ trận chung kết cúp C1 năm 1962 là khoảnh khắc đặc biệt nhất vì khi đó tôi mới 19 tuổi và mới tới từ châu Phi và có được điều đặc biệt đó trong những ngày đầu sự nghiệp thật tuyệt vời.

* Cú đúp trước Real có ý nghĩa quan trọng thế nào với sự nghiệp của ông?

- Không hề! Sự nghiệp cầu thủ của tôi phát triển rất nhanh sau mỗi năm cho đến khi tôi trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới và một Vua phá lưới World Cup. Tôi chỉ muốn chơi bóng, thể hiện tài năng của mình. Tôi cũng không thể quên những đồng đội vốn luôn khuyên nhủ mình. Tôi luôn ở bên họ vì nhờ họ, tôi đã học được cách trở thành một người đàn ông, làm sao để tôn trọng đối thủ và có được sự tôn trọng trên sân bóng.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm