Phố Núi đêm không ngủ

05/05/2013 10:39 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Có màn ngược dòng không thể kịch tính hơn, dàn cầu thủ trẻ HA.GL cởi bỏ mọi áp lực khi đè bẹp SLNA.

Hoàng Thiên (phải) cùng các cầu thủ HA.GL đã có một trận đấu thành công hơn cả mong đợi. Ảnh: V.V

HLV Choi Yoon Gyum là người hạnh phúc nhất khi đội của ông đã có chiến thắng quá “sốc”. Ông nói: “tôi cảm ơn khi lãnh đạo HAGL đã tin tưởng, ủng hộ tôi và đội bóng trong suốt thời gian dài. Đấy là điểm tựa để chúng tôi nghĩ đến mục tiêu cao hơn, xa hơn. Tôi cảm ơn các cầu thủ đã làm rất tốt chiến thuật mà BHL đề ra. Sông Lam là đội bóng mạnh, chơi có tổ chức tốt và rất khó đánh bại. Chúng tôi đã có một phần may mắn ủng hộ”.

Trưởng đoàn Tấn Anh thì không giấu được niềm vui, ông nhảy cẫng lên trên sân, ôm hôn khắp lượt các cầu thủ. “Thú thực, lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác hạnh phúc với bóng đá trọn vẹn như hôm nay. Chiến thắng trước SLNA quá ngọt ngào. Nó khiến cho chúng tôi vững tin hơn, rằng nếu thi đấu hết mình, và có sự củng cố tốt hơn chặng đường sắp tới thì đội vẫn có thể nghĩ đến danh hiệu cao nhất”

Tiền vệ trẻ Bùi Trần Vũ hạnh phúc khi nghe điện của TT&VH: "SLNA là đội bóng mạnh, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Họ có những ngoại binh chất lượng ở hàng công nên càng khó khăn cho chúng tôi. Sự thiếu vắng Evaldo đã khiến HA.GL vất vả trong trận đấu này, rồi chúng tôi còn bị thua trước. Nhưng hai bàn thắng của Hoàng Thiên rồi Hữu Long khiến kịch bản thay đổi 180 độ. Tôi hạnh phúc, sung sướng đến khó tả khi đội bóng của chúng tôi là đội đầu tiên đánh bại được SLNA ở V-League 2013. Bốn trận thắng liên tiếp để thấy chúng tôi không chỉ có may mắn mà nỗ lực hết sức mình để có được thành công như hiện tại".

Tuyển thủ quốc gia Lê Hoàng Thiên thổ lộ bí quyết: "Ở pha đá phạt phút 75, thông thường tôi thực hiện cú cứa lòng về bên phải thủ môn đối phương. Nhưng lần này tôi quyết định thay đổi góc sút, với một pha đá phạt tầm thấp về phía đối diện. Quyết định táo bạo này đã thành công và tôi rất hạnh phúc khi có bàn gỡ quan trọng ấy. Hôm nay tôi đá nhiều vị trí từ tiền đạo, hộ công rồi tiền vệ biên nên mất sức nhiều, song tôi rất vui khi đội nhà có chiến thắng chung cuộc 2-1".

Riêng trung vệ trẻ Khuất Hữu Long lại nói vui: "Tôi còn trẻ gì nữa đâu khi đã 26 tuổi rồi. Nhưng lúc đá dưới đội trẻ HA.GL, tôi không có được đà để phát triển nhanh như một số đồng đội. Năm ngoái đi đá cho đội hạng Nhất Huda.Huế thì tôi dính chấn thương nửa chừng nên phải về sớm. Đến giai đoạn hai V-League 2012 được ra sân nhưng chưa thực sự được tin tưởng. Mãi năm nay, tôi mới được ra sân và thi đấu nhiều hơn để trưởng thành".

Nhắc đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới SLNA, Hữu Long vẫn còn lâng lâng hạnh phúc: "SLNA chơi trên chân đội của tôi trong trận đấu ngày hôm nay. Trận thắng này nhờ sự nỗ lực của toàn đội đến phút cuối. Ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ thứ 5 như thế quả là bàn thắng để đời. Ở các mùa giải từ đội trẻ, lên giải hạng Nhất, V-League, năm nào tôi cũng ghi được 2-3 bàn. Nhưng có lẽ đây là bàn thắng đáng nhớ nhất khi tôi cùng HA.GL hạ SLNA đang ở ngôi đầu bảng. Tôi cần nỗ lực hơn nữa để chứng tỏ mình nhưng quả thực là sung sướng đến phát điên khi ghi bàn ở trận này". 

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm