Dù doanh thu của Thỏ ơi (đạo diễn Trấn Thành) và Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang) đang khá ấn tượng, nhưng chất lượng của 2 tác phẩm này lại gây tranh cãi. Trong khi đó Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Mùi phở (Minh Beta) lại tỏ ra đuối sức về doanh thu khi vấp phải 2 "ông lớn" đang trên đường đua phòng vé.
Tính đến chiều ngày 22/2, theo số liệu của Box Office Vietnam, phim Thỏ ơi thu về hơn 227 tỷ đồng, Nhà ba tôi một phòng hơn 74 tỷ đồng, Báu vật trời cho hơn 45 tỷ đồng, Mùi phở hơn 28 tỷ đồng, còn Huyền tình Dạ Trạch chỉ hơn 420 triệu đồng vì rời rạp sớm.
Như vậy, đến ngày mùng 6 Tết, cuộc chiến doanh thu có phần ngã ngũ, với một khoảng cách khá lớn, dù doanh số chung sẽ còn tăng nhẹ trong những ngày tới. Không nằm ngoài dự đoán, khi phim của Trấn Thành ngoài việc giữ vững ngôi đầu phòng vé, còn là đề tài bàn luận sôi nổi của công chúng trong suốt những ngày qua.

Sau 5 năm trở lại, Trường Giang mang theo nhiều tham vọng khi giữ đến 4 vai trò từ đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất đến diễn viên chính trong “Nhà ba tôi một phòng”. Nhưng đáng tiếc, anh nên “chia lửa” công việc với người khác, thay vì ôm đồm, để lại khá nhiều sạn cho phim
Mỗi phim một vấn đề
Như bao phim khác của Trấn Thành, từ đầu đến cuối các nhân vật trong Thỏ ơi thi nhau nói, thi nhau kể lể, thi nhau khóc lóc, nên thành ra phim rất ồn ào. Ở đoạn kết, đáng ra là giây phút xúc động thì khán giả lại bật cười, cũng chỉ vì nhân vật do Trấn Thành thủ vai ham nói. Chính vì vậy, "khác với phim điện ảnh dùng hình để kể chuyện, phim truyền hình là phim dùng thoại để kể chuyện. Không một phim nào của Trấn Thành không dùng thoại để kể chuyện, thậm chí đó là thoại sân khấu như phim Thỏ ơi nhà tui vừa xem" - một nhà biên kịch nhận xét.

Vai Hải Lan của Văn Mai Hương là điểm sáng nổi trội và bất ngờ của phim “Thỏ ơi”
Sau 5 năm trở lại, Trường Giang mang theo nhiều tham vọng khi giữ đến 4 vai trò từ đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất đến diễn viên chính. Nhưng đáng tiếc, anh nên "chia lửa" công việc với người khác, thay vì ôm đồm, để lại khá nhiều sạn cho phim lần đầu đạo diễn. Phải nói kịch bản là lỗ hổng lớn nhất. Một câu chuyện quá cũ, được các đạo diễn khác khai thác từ các phim trước như Chốt đơn, Mang mẹ đi bỏ, Cục vàng của ngoại, Phá đám sinh nhật mẹ… nên "Mười Khó" không còn đủ sức thu hút người xem, nhất là khi đặt trong bối cảnh ngày Tết, khán giả rất… lười khóc.
Ý đồ của Trường Giang là câu chuyện trong phim được đẩy lên mức cao trào, tận cùng của bi kịch. Nhưng cách thể hiện còn vụng về. Những tình huống trong phim lộ rõ tính sắp đặt, mọi thứ không diễn ra tự nhiên, nên khi xem khán giả dễ bị mệt.
Trong 5 phim, Báu vật trời cho có chất lượng đồng đều hơn về mọi mặt, nhất là ở ngôn ngữ điện ảnh, nhưng đáng tiếc khi va phải 2 ông lớn Trấn Thành - Trường Giang khiến doanh thu bị hụt hơi, tạm giữ vị trí thứ 3.

“Báu vật trời cho” là sự hòa trộn giữa chất hành động, tình cảm và hài hước. Yếu tố nào cũng được làm tới nơi tới chốn, không bị nửa vời
Nếu bỏ qua vài non yếu từ kịch bản đến công tác đạo diễn, thì tổng thể câu chuyện trong Mùi phở đọng lại vài khoảnh khắc xúc động. Những mâu thuẫn trong gia đình ông Mùi không chỉ là câu chuyện của riêng họ, nó đại diện cho vô vàn gia đình khác. Ông Mùi (Xuân Hinh đóng) dũng cảm thừa nhận cách làm của ông đã sai, nhưng tình thương của ông dành cho con cháu chưa bao giờ vơi đi. Khi cả gia đình thành thật với nhau, đó cũng là lúc họ nhìn thấu được tâm tư của người kia và những khúc mắc được gỡ bỏ.
Riêng Huyền tình Dạ Trạch thì có vẻ còn khá "xa lạ" với màn ảnh rộng về nhiều khía cạnh, không chỉ ở kịch bản và đạo diễn, mà còn cả các chiến lược, kinh phí truyền thông vốn cần rất nhiều đầu tư như hiện nay.

Nhạc phim cũng là một điểm cộng lớn, khi được đặt đúng chỗ, góp phần đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào trong phim “Mùi phở”. Minh Beta vừa sáng tác vừa thể hiện ca khúc “Mùi ký ức”, khá gần gũi, chân thành
Lên ngôi ở thị trường nội địa, nhưng…
Nếu nhiều năm trước, phim nước ngoài thường chiếm hầu hết thị phần mùa Tết, thì vài năm trở lại đây, thế trận đã đảo chiều. Phim Việt Nam lên ngôi ở thị trường nội địa, với doanh thu hàng trăm tỷ đồng và thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng.
Tuy là phim cán đích trên 100 tỷ nhanh nhất tính đến lúc này, nhưng Thỏ ơi của Trấn Thành đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhà văn Dương Bình Nguyên nhận định Thỏ ơi giống như một game show tâm lý hơn là một bộ phim điện ảnh. Bởi theo anh, điện ảnh vốn là nghệ thuật của ánh nhìn và im lặng, nhưng ở đây được thay bằng một chuỗi đối thoại cao giọng. Nhân vật chỉ gặp nhau để cãi lộn. Họ đi từ không gian này sang không gian khác nhưng mục đích không thay đổi, luôn tìm một lý do mới để tiếp tục gào thét. Phim gần như được cấu trúc bằng các xung đột lời nói, máy quay chỉ đứng đó ghi nhận. Một trò diễn nơi ai cũng ý thức mình đang chơi. Và khi nhân vật không được tự do chơi, khán giả cũng khó lòng tin họ.

Trường Giang vào vai người cha lam lũ trong phim “Nhà ba tôi một phòng”. Ảnh: ĐPCC
Nhà biên kịch Nguyễn Quang Lập cho rằng Trấn Thành là nhà sản xuất và đạo diễn hiếm hoi hiện nay giỏi đánh trúng tâm lý và gu thẩm mỹ thị dân nước nhà. Ông nhận định phim của Trấn Thành "là một phim truyền hình được cine hóa".
Ngoài ra, Trấn Thành cũng được đánh giá cao khi luôn đổi mới cách kể, lối diễn đạt và chăm chú làm cine trên từng chi tiết, khiến "người xem bình dân quên mất mình đang xem một phim truyền hình, thậm chí bị nhầm là đang xem một phim điện ảnh thứ thiệt". Nhiều người tin Trấn Thành rất giỏi trong việc "phù phép cine cách xem phim truyền hình làng nhàng, khiến những ai ngoài nghề điện ảnh đinh ninh rằng đang xem một phim điện ảnh".
Nhà biên kịch Nguyễn Quang Lập cũng tin rằng Trấn Thành sẽ tiếp tục đứng đầu với những phim được gắn mác trăm tỷ, thậm chí nghìn tỷ, nhưng những ai mơ tưởng phim anh sẽ bước ra thế giới và gặt hái các giải thưởng như Oscar thì "e rằng họ đang đơm đó ngọn tre".

Điểm trừ khác của phim “Nhà ba tôi một phòng” chính là diễn xuất còn gượng gạo, thiếu tự nhiên của Như Vân và Anh Tú, khi bê nguyên đời thật bản thân vào nhân vật
Thử so doanh thu với 2 mùa phim Tết trước
Mùa Tết 2024 có 4 phim Việt Nam ra rạp, gồm Mai (đạo diễn Trấn Thành) với tổng doanh thu khi rời rạp hơn 551 tỷ đồng, Gặp lại chị bầu (Nhất Trung) hơn 92 tỷ đồng, Sáng đèn (Hoàng Tuấn Cường) bất ngờ rút khỏi cuộc đua mùa Tết sau 2 ngày, với doanh thu gần 700 triệu đồng, còn Trà (Lê Hoàng) thì không rõ doanh thu vì rời rạp sớm. Mùa Tết 2024, chỉ có phim Mai đạt 100 tỷ sau 3 ngày công chiếu; mùa Tết 2025, phim Bộ tứ báo thủ (Trấn Thành) đạt hơn 104 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu; mùa Tết 2026 thì phim Thỏ ơi cũng cán mốc 100 tỷ đồng đầu tiên.
Mùa Tết 2025, xếp sau Bộ tứ báo thủ là Nụ hôn bạc tỷ (Thu Trang) hơn 211,6 tỷ đồng và Yêu nhầm bạn thân (Nguyễn Quang Dũng - Diệp Thế Vinh) hơn 21,5 tỷ đồng.
Như vậy, kể từ mùa Tết 2023 đến nay, phim của Trấn Thành luôn dẫn đầu về doanh thu dịp Tết, với tất cả các phim đều đạt từ 100 tỷ đồng trở lên cho 3 ngày công chiếu.
Với diện mạo doanh thu như đang có, mùa phim Tết 2026 cũng có vẻ "đúng quy luật", đủ hứa hẹn một năm đa diện của phim Việt Nam. Cũng trong hương vị Tết, vào ngày 26/2 (mồng 10 Tết) tới đây phim Nhà mình đi thôi (Trần Đình Hiền) sẽ công chiếu, còn phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi (Chung Chí Công) thì ngày 27/2 công chiếu.
