Bộ phim Love in Vietnam (tên tiếng Việt: Vạn dặm yêu em) là một hợp tác sản xuất của Ấn Độ và Việt Nam, do Rahat Shah Kazmi viết kịch bản và đạo diễn, với bối cảnh ghi hình tại hai quốc gia. Phim được khen ngợi nhiều nơi, nhưng chỉ thu về hơn 83 triệu đồng tại phòng vé Việt Nam, theo Box Office Vietnam.
Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Shantanu Maheshwari, Avneet Kaur, Khả Ngân cùng các diễn viên kỳ cựu Raj Babbar, Farida Jalal, Gulshan Grover… Quá trình quay phim bắt đầu vào tháng 9/2024 tại Việt Nam và kết thúc vào tháng 12 cùng năm.
Áp phích (poster) chính thức của bộ phim được quảng bá tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 vào tháng 5/2024. Được Đại sứ Ấn Độ tại Pháp, ông Jawed Ashraf, công bố trước sự hiện diện của nhà sản xuất Rahul Bali, đạo diễn Rahat Shah Kazmi cùng các diễn viên chính Shantanu Maheshwari và Avneet Kaur.

Phim "Love in Vietnam" với nữ chính (Khả Ngân) người Việt Nam và nam chính (Shantanu Maheshwari) người Ấn Độ
Bộ phim được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm 2025 và được phát hành chính thức tại thị trường Ấn Độ vào ngày 12/9/2025. Trước đó phim cũng đã được phát hành tại thị trường Trung Quốc.
Bộ phim nhận được sự hoan nghênh rộng rãi từ các nhà làm phim nổi tiếng, các nhà phê bình uy tín; các hãng truyền thông hàng đầu ở Ấn Độ và nhiều nơi trên thế giới.
Tạp chí Variety, ấn phẩm hàng đầu của Hollywood, đã ca ngợi bộ phim và tán dương thỏa thuận phân phối đột phá của nó tại Trung Quốc.
Murtaza Ali Khan từ tờ The Sunday Guardian ca ngợi bộ phim, nói rằng nó "kết nối các nền văn hóa thông qua sự lãng mạn và ngoại giao điện ảnh".
Tờ The Times of India đánh giá Love in Vietnam là một tác phẩm nổi bật nhờ âm nhạc sâu lắng, hình ảnh ấn tượng và dàn diễn viên mới mẻ, bất chấp sự xung đột về lịch phát hành chính thức tại Ấn Độ.
Tờ Business World trong bài đánh giá của mình đã ca ngợi đây là một bộ phim dịu dàng, sâu lắng, dám im lặng trong thế giới ồn ào của Bollywood, và chấm điểm 4,5/5.
Những nhìn nhận đầy thiện cảm như thế về Love in Vietnam chứng tỏ cách kể chuyện phim của đạo diễn Rahat Shah Kazmi đã được giới làm nghề Ấn Độ và cả quốc tế ghi nhận, trên nền tảng một câu chuyện có ý thức hợp tác sản xuất giữa hai quốc gia Ấn Độ và Việt Nam, ngay từ lúc khởi động dự án.

Khi phát hành quốc tế, phim có tên "Love in Vietnam"
Phim là câu chuyện về Manav (Shantanu Maheshwari thủ vai), một chàng trai trẻ người Punjab - một dân tộc lớn sinh sống tại vùng Punjab, nằm ở biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan, nổi bật với văn hóa độc đáo, ngôn ngữ riêng và truyền thống lịch sử phong phú - có đam mê ca hát, nhưng chú ruột không chấp nhận điều đó. Ông đã gửi Manav sang Việt Nam học nông nghiệp, như một hình thức trừng phạt.
Tại Việt Nam, Manav bị thu hút điên cuồng bởi một bức tranh chân dung thiếu nữ, nên ra sức tìm kiếm nhân vật ở đời thật. Khi gặp Linh (Khả Ngân thủ vai), cả hai đã nhanh chóng yêu nhau, nhưng tình yêu ấy cũng ít nhiều bấp bênh, vì hai nền văn hóa khác biệt. Khi trở về Ấn Độ dự đám cưới chị gái, Manav đột nhiên phát hiện Linh đã biến mất không dấu vết khỏi cuộc đời mình. Manav vội vã trở lại Việt Nam và sau đó đã khởi đầu một cuộc tìm kiếm không hồi kết, trải dài từ TP.HCM đến Đà Nẵng, lần theo chút thông tin ít ỏi. Đó gần như là một hành trình vô vọng của chàng trai người Punjab, khi mắc lụy một cuộc tình vừa lãng mạn vừa có phần thương tâm.

Phim quay nhiều cảnh đẹp tại Việt Nam
Một trong những điểm mạnh nhất của Love in Vietnam là hình ảnh và kỹ thuật quay phim. Những người làm phim đã ghi lại một cách tuyệt đẹp phong cảnh Việt Nam, đồng thời vẫn có sự hòa quyện hình ảnh của hai nền văn hóa trong câu chuyện chung. Chẳng hạn, nhà quay phim Rajendiran Nanjan (Dudley) đã ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên của Việt Nam bằng những cảnh quay toàn cảnh các ngọn núi mờ sương và địa danh nổi tiếng như Cầu Vàng ở Bà Nà Hills, mang đến cho bộ phim nhiều khung hình như tranh bưu thiếp.
Về phương diện "phim du lịch", Love in Vietnam có nét tương đồng với bộ phim A Tourist's Guide to Love (tên tiếng Việt: Hành trình tình yêu) của Netflix đầu tư, với bối cảnh ghi hình chủ đạo là ở Việt Nam (như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hội An, Mỹ Sơn, Hà Giang…).
Tuy nhiên, có vẻ như Love in Vietnam có số phận hẩm hiu, khác hẳn A Tourist's Guide to Love, khi ra mắt tại thị trường Việt Nam, bởi sự đón nhận hờ hững của khán giả.
Có lẽ một trong những góc nhìn ngược này của báo chí Ấn Độ sẽ góp phần lý giải cho việc Love in Vietnam chưa thể tiếp cận tốt với khán giả Việt Nam. Theo tờ India Times, phim được đánh giá là có "một câu chuyện tình lãng mạn đẹp như tranh vẽ, nhưng cốt truyện lại thiếu sức thuyết phục". Bởi đây là một cốt truyện cơ bản mà ai cũng quen thuộc. Câu chuyện yếu kém càng bị ảnh hưởng bởi cách kể chuyện thiếu nhất quán, làm giảm tác động của phim. Kịch bản có vẻ chung chung, với chuyện tình lãng mạn của Manav và Linh, song hành cùng tình yêu đơn phương hơi đơn giản của Simmi (Avneet Kaur thủ vai), và những năm tháng tìm kiếm người tình của Manav trở nên nhạt nhẽo về mặt cảm xúc do cách thể hiện chưa đủ chiều sâu nội tại.

Khi phát hành tại Việt Nam, phim có tên là "Vạn dặm yêu em"
Nửa đầu phim lê thê, thiếu hấp dẫn, trong khi mạch truyện chỉ tăng tốc ngắn ngủi trước khi lại trở nên chậm chạp. Cao trào vội vã, cùng với việc dựng phim rời rạc, chủ yếu giải thích bằng nhạc phim truyền thống kiểu Bollywood, những điều này khiến cái kết trở nên đột ngột và để lại nhiều chi tiết chưa được giải thích thỏa đáng với người xem.
India Times đúc kết, Love in Vietnam có hình ảnh tuyệt đẹp, nhưng kịch bản dễ đoán và cách kể chuyện giản lược về tình huống lẫn tình tiết đã khiến bộ phim trở nên kém sức mạnh và khó gây ấn tượng sâu trên đường dài câu chuyện.

Phim thể hiện nhiều nét văn hóa đặc trưng của Ấn Độ
Phim Love in Vietnam dường như là hai câu chuyện khác nhau, một câu chuyện tràn ngập hình ảnh đẹp và một câu chuyện có cốt truyện yếu. Nếu là người hậm mộ của Shantanu Maheshwari và Avneet Kaur, luôn mong muốn được thấy họ đóng cùng nhau, thì có thể xem phim này. Nếu yêu thích những bộ phim tình cảm lãng mạn lấy bối cảnh đẹp hoặc phim du lịch, có thể sẽ hài lòng với phim. Nhưng, nếu thích một cốt truyện mạnh mẽ, kết thúc trọn vẹn, thì hãy tránh, vì phim này để lại cho bạn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Và đây có thể chính là mỏ-neo-bị-đứt của Love in Vietnam trong mắt khán giả Việt Nam.