13/06/2014 08:45 GMT+7 | Phim
Thành công của phần một là động lực to lớn để Gareth Evans thực hiện tiếp The Raid 2: Berandal, tất nhiên là với kinh phí cao hơn gấp bội. Câu chuyện trong Berandal nối tiếp ngay sau những gì diễn ra từ phần đầu. Rama (Iko Uwais) những tưởng đã tiêu diệt được băng đảng tội phạm đang làm lũng đoạn Jakarta nhưng anh đã nhầm. Đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khổng lồ. Thực tế, thành phố được hai gia đình xã hội đen thao túng toàn bộ. Chúng có ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống xã hội và giới chức quyền tại đây. Để bảo vệ gia đình và cũng để vạch mặt những kẻ chóp bu trong ngành cảnh sát đang ăn hối lộ, Rama phải làm nội gián, xâm nhập từng bước vào thế giới ngầm.
Mặc dù vẫn giữ nguyên được các màn chiến đấu bạo liệt, đẹp mắt nhưng không khí lẫn phong cách trong Berandal khác xa so với Redemption. Nếu như ở phần một là không khí dồn nén căng thẳng cực độ, các pha hành động trong không gian hẹp được đẩy lên mức nghẹt thở, khán giả hầu như không có phút nào ngơi nghỉ thì bước sang phần 2, bối cảnh, thời gian lẫn hệ thống nhân vật được mở rộng ra rất nhiều. The Raid 2: Berandal “lấn sân” sang thể loại hình sự, ly kỳ chứ không thuần tuý hành động như trước nữa.
Câu chuyện giờ đây trở nên phức tạp hơn khi có sự tham gia của nhiều băng nhóm tội phạm. Rama đứng giữa và chứng kiến màn tàn sát, tranh chấp đẫm máu này. Gareth Evans và nam diễn viên Iko Uwais tiếp tục mang tới người xem những pha hành động, võ thuật chân thực, đẹp mắt nhất. Đây cũng là điều họ đã từng gây kinh ngạc cho khán giả từ phần đầu. Nếu như người Thái Lan có Tony Jaa với môn Muay Thai thì người Indonesia cũng chẳng hề kém cạnh khi có Iko Uwais với môn Pencak Silat.
Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất