Phim 'The Raid 2: Berandal': Viết lại định nghĩa về phim hành động

18/03/2014 13:31 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây vài năm, khi nhắc đến thể loại phim hành động võ thuật tại khu vực Đông Nam Á, người ta thường nghĩ ngay tới nền điện ảnh Thái Lan với các diễn viên tên tuổi như: Tony Jaa, Jeeja Yanin và cả Johnny Trí Nguyễn của Việt Nam. Thế nhưng cán cân đã thay đổi khi người Indonesia tung ra The Raid vào năm 2011.

Nếu như nhờ có Tony Jaa mà người Thái có thể đưa bộ môn võ thuật Muay Thai ra thế giới thông qua phim ảnh thì người Indonesia cũng không hề kém cạnh khi giới thiệu môn võ Pencak Silat nổi tiếng trên màn ảnh rộng với The Raid: Redemption.

Niềm tự hào của Indonesia

Trình chiếu lần đầu tiên tại LHP Toronto 2011, The Raid nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía giới phê bình lẫn khán giả. Bộ phim không những mang lại vinh quang cho điện ảnh Indonesia mà còn gây dựng tên tuổi cho cá nhân đạo diễn Gareth Evans (người Mỹ) và nam diễn viên Iko Uwais (vốn học Pencak Silat từ nhỏ).

The Raid: Redemption là một tác phẩm “viết lại” định nghĩa thế nào là thể loại hành động. Suốt từ đầu cho tới cuối phim, các màn võ thuật cận chiến, đấu súng, sử dụng đủ loại vũ khí diễn ra liên tục, hầu như không ngưng nghỉ. Tính chất hành động gần đạt đến độ tinh khiết nhất. Thành công của The Raid: Redemption, bên cạnh tài năng của đạo diễn còn có sự góp sức không nhỏ của nam diễn viên Iko Uwais. Hiện anh đang nổi lên như một trong những ngôi sao điện ảnh võ thuật hàng đầu tại Đông Nam Á.


Cảnh trong The Raid 2
Nối tiếp mạch hành động

Sau thành công của The Raid: Redemption, gần như ngay lập tức đạo diễn Gareth Evans và Iko Uwais đã bắt tay vào thực hiện phần 2. Thậm chí Gareth Evans còn có ý tưởng đưa The Raid trở thành một trilogy (bộ ba phần). Và tất nhiên, nhờ khoản lợi nhuận không tồi từ Redemption (thu 15 triệu USD trên toàn cầu), cũng như sự hậu thuẫn từ hãng phát hành Sony Classic (tại thị trường Bắc Mỹ, các nước Mỹ Latin và nói tiếng Tây Ban Nha), nên The Raid 2: Berandal được đầu tư kinh phí cao hơn.   

Nếu như ở The Raid: Redemption, bối cảnh chỉ diễn ra duy nhất trong một tòa nhà chung cư bẩn thỉu, nơi tập trung vô số thành phần bất hảo tại thủ đô Jakarta thì sang đến phần 2, cảnh phim đã được mở rộng ra nhiều địa điểm. Nhân vật trong The Raid 2: Berandal cũng đa dạng hơn, tới từ nhiều tầng lớp, địa vị khác nhau.

Nội dung của Berandal nối tiếp ngay sau Redemption chỉ vài tiếng đồng hồ. Rama (Iko Uwais) những tưởng đã kết thúc được trận chiến, tiêu diệt được băng đảng gangster đang làm lũng đoạn thế giới ngầm tại Jakarta nhưng anh đã lầm. Chúng chỉ là phần nổi trong tảng băng chìm khổng lồ. Rama phải đối mặt với những thế lực có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới xã hội Indonesia, trong đó có cả chính trị gia, giới chóp bu của lực lượng cảnh sát. Không còn cách nào khác, để bảo vệ gia đình, anh phải thâm nhập vào băng đảng xã hội đen để hoạt động ngầm.  

Những lời ca ngợi hiếm có

Trong phần 1, đạo diễn Gareth Evans chỉ sử dụng duy nhất chiếc máy quay Panasonic AF100. Tuy nhiên, phần hành động trong Berandal phức tạp, qui mô hơn nhiều nên anh chuyển sang hệ thống máy Red. 3 chiếc máy mới đủ cho Gareth Evans thỏa sức sáng tạo, gồm máy Red Scarlet chiếm 95% các cảnh quay, Red Epic cho các cảnh quay chậm, Go Pro cho các cảnh quay rượt đuổi bằng xe ô tô. Mới chỉ xem đoạn trailer giới thiệu thôi, khán giả đã cảm thấy Berandal kinh khủng thế nào rồi. Tính chất hành động được đẩy lên cao tới mức phấn khích, mãn nhãn tột độ.

The Raid 2: Berandal được công chiếu lần đầu tiên tại LHP Sundance hồi tháng 1 vừa qua và nhận được lời khen ngợi tích cực từ phía báo chí lẫn người xem thông thường. Điểm số của bộ phim trên các trang web về điện ảnh uy tín như IMDB, Rotten Tomatoes cao ngất ngưởng. Thậm chí tờ The Daily Telegraph và tạp chí Total Film của Anh còn chấm The Raid 2:Berandal 5 sao. Đây là điều hiếm thấy đối với một tác phẩm hành động/ hình sự.

Vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 tới đây, The Raid 2: Berandal sẽ được phát hành rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có các thị trường lớn như Bắc Mỹ, Nga, Anh…

BXH 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. Mr. Peabody & Sherman - 21,2 triệu USD
2. 300: Rise Of An Empire - 19,1 triệu USD
3. Need For Speed - 17,8 triệu USD
4. Non-Stop - 10,6 triệu USD
5. Tyler Perry’s The Single Moms Club - 8,3 triệu USD
6. The LEGO Movie - 7,7 triệu USD
7. Son Of God - 5,4 triệu USD
8. The Grand Budapest Hotel - 3,6 triệu USD
9. Frozen - 2,1 triệu USD
10. Veronica Mars - 2 triệu USD

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm