Phim 'Ranh giới trắng đen': Ngớ ngẩn vì 'nổ'

09/08/2012 08:04 GMT+7

(TT&VH) - Bộ phim Ranh giới trắng đen vừa kết thúc những suất chiếu cuối cùng ở một rạp chiếu “hẻo lánh” tại TP.HCM, nhưng dư âm ngớ ngẩn của nó thì vẫn còn đọng lại trong lòng những ai có mong chờ về sự lột xác của nền điện ảnh Việt Nam.

Sự ngớ ngẩn đầu tiên đến từ nhà sản xuất, khi họ “nổ” rằng phim được làm với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng. Xem phim xong, chẳng biết số tiền ấy được chi vào đâu (nếu đem tiêu xài riêng thì miễn bàn), vì phim sơ sài đến mức, dân nghề nói chỉ 3-4 tỷ đồng là làm quá thong thả. Bên cạnh đó là sự quảng bá về đối tác nước ngoài, xem họ như ê-kíp nhà nghề và chuyên nghiệp cấp quốc tế, nổi tiếng ở Hong Kong, nhưng phim thì quá ngô nghê.


Sự ngớ ngẩn tiếp theo là kịch bản thiếu chiều sâu, nên các tình huống và câu thoại chỉ ở mức chung chung, chẳng diễn tả được điều gì. Chính vì vậy mà nó trở thành “nổ”, bởi với suy nghĩ như vậy, rõ ràng đoàn phim vừa không hiểu gì về các băng nhóm tội phạm và cả các tổ chức truy quét tội phạm. Ngay cả với việc làm phim cũng “nổ”, khi mà trong phim này có một đoàn phim cực kỳ ngớ ngẩn, thiếu kiến thức phim ảnh và vô tổ chức đến nhảm nhí. Bởi thực tế cho thấy khó có đoàn phim nào như vậy, điều này chứng tỏ họ quá coi thường việc làm phim của chính mình và của đồng nghiệp.

Sự ngớ ngẩn kế tiếp là việc lồng tiếng cẩu thả, thành ra sự diễn xuất trở nên “hình một đường, tiếng một nẻo”. Việc “nổ” bộ phim quy tụ dàn diễn viên ngôi sao của ba nước Việt Nam, Indonesia và Singapore cũng bị khâu lồng tiếng phá nát, bởi ngôi sao chẳng ai diễn xuất như vậy. Hơn nữa, cũng phải công nhận với nhau rằng, dù thước đo về ngôi sao mỗi nơi mỗi khác, nhưng những diễn viên của phim này chỉ mới ở mức có tiếng, gọi họ là ngôi sao thì hơi “nổ”. Chắc họ cũng sẽ thấy e thẹn?

Sự ngớ ngẩn cuối cùng là việc “nổ” phim được phát hành cùng lúc ở bốn nước Việt Nam, Indonesia, Singapore và Malaysia. Sau khi kiểm tra sơ bộ trên các website nước ngoài, điều này hình như rất khó để thực hiện được, ngay cả tại Indonesia, họ cũng chỉ chiếu tại một vài rạp bình thường, chứ không phải rạp hạng tốt. Tại Việt Nam cũng thế, phần lớn chiếu ở rạp cũ hoặc rạp hạng hai.

Rất có thể Ranh giới trắng đen đã có một kết thúc êm đềm, ít chịu “búa rìu” dư luận, vì dở là bình thường, nhưng chỉ vì “nổ” mà phải rơi vào phán xét nặng nề. Nó khiến mọi điều trở nên ngớ ngẩn.

Vô Ưu


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm