Phim “Mắt biếc” gây ấn tượng LHP ASEAN 2024 tại Hong Kong (Trung Quốc)

21/09/2024 18:00 GMT+7 | Giải trí

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Liên hoan phim ASEAN lần thứ hai đang diễn ra tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) từ ngày 5-28/9. 

Đây là hoạt động do Hiệp hội Hong Kong-ASEAN cùng với Tổng Lãnh sự quán 10 nước ASEAN tại Hong Kong và nhiều đối tác phối hợp tổ chức. Liên hoan phim ASEAN 2024 sẽ trình chiếu hơn 20 bộ phim giới thiệu nền văn hóa đặc sắc của khu vực này.

Theo Ban Tổ chức, việc tổ chức Liên hoan phim ASEAN tại Hong Kong cũng làm nổi bật vai trò của Hong Kong là cầu nối giữa ASEAN và Trung Quốc, đồng thời củng cố vị thế trung tâm giao lưu văn hóa quan trọng của Hong Kong trong khu vực. Khán giả Hong Kong sẽ có cơ hội khám phá và tìm hiểu về nền văn hóa đa dạng của 10 quốc gia ASEAN từ góc nhìn điện ảnh, từ đó thúc đẩy kết nối đa văn hóa và tôn vinh giá trị văn hóa các nước, truyền cảm hứng và kết nối khán giả thông qua câu chuyện điện ảnh.

Thông qua các bộ phim, khán giả Hong Kong, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ hiểu hơn về di sản văn hóa và ngành công nghiệp sáng tạo phong phú và sâu sắc của các nước ASEAN. Từ những bộ phim tâm lý cảm động, những câu chuyện truyền cảm hứng cho đến những bộ phim khoa học viễn tưởng..., các nhà làm phim ASEAN đã có những đóng góp đáng kể cho ngành công nghiệp điện ảnh ASEAN và quốc tế.

Phim “Mắt biếc” gây ấn tượng tại Liên hoan phim ASEAN 2024 tại Hong Kong (Trung Quốc) - Ảnh 1.

Cảnh trong phim "Mắt biếc". Ảnh: ĐPCC

Tại sự kiện lần này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong đã mang đến Liên hoan phim bộ phim Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Mắt biếc được khán giả Việt Nam và quốc tế đánh giá cao nhờ tính chất điện ảnh của phim. Bộ phim thể hiện nhiều cung bậc tình cảm, cuộc sống của người Việt qua những cảnh sống rất dung dị, gần gũi và đẹp, chính điều đó đã mang lại sự thành công của buổi công chiếu tại Hong Kong.

Các khán giả đều xem phim rất say sưa, đều cảm thấy có sự gần gũi, gắn bó nào đó đối với mình. Nhiều khán giả chia sẻ Mắt biếc như gợi nhớ mọi người lại điều gì đó mà bản thân đã trải qua. Câu chuyện về tình yêu, thời gian trôi qua, những thay đổi, tác động của vật chất, sự khó hiểu của tình cảm con người, đặc biệt là tuổi mới lớn, đã truyền tải đi những thông điệp rất nhân văn.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong Lê Đức Hạnh cho biết thông qua những hoạt động "ngoại giao văn hóa" như tham gia liên hoan phim, triển lãm sách…, Tổng Lãnh sự quán mong muốn đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè Hong Kong và quốc tế. Hong Kong là cái nôi điện ảnh của châu Á, nơi rất thuận lợi để giới thiệu nền điện ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. 

Đặc biệt thông qua Liên hoan phim Hong Kong-ASEAN lần này, chúng ta cũng thấy khán giả Hong Kong quan tâm không ít đối với điện ảnh Việt Nam. Tại liên hoan phim năm 2025, Tổng Lãnh sự quán lên kế hoạch giới thiệu nhiều bộ phim Việt Nam hơn tới liên hoan phim, bao gồm cả nhiều thể loại phim như phim tài liệu, phim chiến tranh, phim tâm lý xã hội…

Ông Chan Choi Hi – Giám đốc chiến lược của Hong Kong Airlines cho biết đây là lần thứ hai ông có cơ hội được xem phim Việt Nam tại Hong Kong. Câu chuyện tình cảm trong phim rất xúc động, đã chiếm được trọn tình cảm của người xem. Ông rất ấn tượng với một câu nói trong phim đó là có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ: Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta. Bộ phim cũng cho thấy tình yêu với quê nhà của chàng trai trẻ tên Ngạn. 

Qua bộ phim, ông Chan Choi Hi cũng có cơ hội được ngắm nhìn làng quê Việt Nam thông qua những cảnh quay tuyệt đẹp, những cánh đồng lúa tươi tốt, những dòng sông thanh bình và sự giản dị của cuộc sống làng quê.

Trong gần một tháng diễn ra liên hoan phim, các bộ phim sẽ được trình chiếu tại nhiều rạp chiếu phim trên khắp Hong Kong như M+Cinema, Emperor Cinema, Asia Society Hong Kong Center….

Ngoài phim Mắt biếc của Việt Nam, những người đam mê điện ảnh ở Hong Kong sẽ có cơ hội thưởng thức nhiều bộ phim như phim của Lào The Signal; phim của Philippines The Missing; phim của Malaysia Malbatt: Misi Bakara. Kỹ thuật kể chuyện độc đáo của mỗi bộ phim phác họa nên những nền văn hóa tuyệt vời và đầy màu sắc của các nước ASEAN.

Mạc Luyện-Xuân Vịnh/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm