Phim 'Her' - kẻ lạc lõng ở Oscar

21/02/2014 10:37 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải Oscar năm nay quả là một mùa giải hết sức đặc biệt. Hầu hết các tác phẩm lọt vào vòng chung kết đều lấy đề tài tương đối nặng nề, trong đó có tới 4 bộ phim thuộc thể loại tiểu sử (Captain Phillips, 12 Years a Slave, The Wolf of Wall Street, Dallas Buyers Club). Ngoài Gravity mang tính đột phá về công nghệ khiến người xem phải kinh ngạc và American Hustle “dễ xem” hơn cả thì Her được coi là kẻ lạc lõng. Đây là gương mặt duy nhất thuộc thể loại tâm lý/ tình cảm kết hợp với giả tưởng.

Khi mà công nghệ thông tin ngày càng phát triển, nhân loại lại càng phụ thuộc vào các trang thiết bị điện tử. Điều đó đồng nghĩa với việc quan hệ thật giữa con người với con người ngày càng xa cách, thay vào đó tình cảm ảo dần lên ngôi. Ngay bản thân anh chàng Theodore (Joaquin Phoenix) cũng vậy. Vốn có tâm hồn nhậy cảm, sống nội tâm nên sau khi chia tay với vợ, Theodore chìm trong trầm cảm và cô đơn.

Mọi chuyện bỗng thay đổi theo chiều hướng tích cực khi Theodore cài phần mềm có khả năng suy nghĩ, trò chuyện, cảm nhận như người thật. Ngày đêm tâm sự, thậm chí chia sẻ với nhau cả những điều thầm kín nhất, phần mềm tự lấy cái tên là Samantha (Scarlett Johansson) này dần làm nguôi ngoai nỗi buồn của Theodore. Và chẳng biết từ khi nào, anh nẩy sinh tình cảm thực sự với “cô”.

Là một tác phẩm khai thác về nỗi cô đơn của con người nhưng xem Her, khán giả chẳng thấy buồn chán, nặng nề chút nào. Một trong những điểm hấp dẫn khác ở Her đó là giọng nói cực kỳ ngọt ngào và say đắm của Scarlett Johansson. Mặc dù Samantha chỉ là nhân vật ảo, bản thân Scarlett Johansson không một lần xuất hiện trên màn ảnh nhưng người xem có thể cảm nhận được tình cảm cực kỳ chân thật của cô.

Nếu như Samantha của Scarlett không có thực thì Theodore của Joaquin Phoenix dĩ nhiên là có thật. Diễn xuất của anh lại càng chân thực hơn. Gần như Joaquin Phoenix tự hành động, tự thoại, tự bộc lộ cảm xúc từ đầu tới cuối phim. Thế nhưng điều đó không tạo cảm giác gợn mà ngược người xem như thấy bản thân Joaquin Phoenix hóa thân chính mình trên màn ảnh vậy. Đáng tiếc anh không được lọt vào vòng đề cử mùa giải Oscar năm nay.

Trong một tuyệt phẩm về cô đơn, người xem vẫn tìm thấy sự dịu dàng và ngọt ngào vô cùng.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm