16/08/2025 07:00 GMT+7 | Giải trí
Ở tuổi 39, Linday Lohan vừa có màn tái xuất ngoạn mục với bom tấn Freakier Friday (Ngày thứ Sáu siêu kỳ quái). Sau thời gian dài tụt dốc, cuối cùng cô cũng có được bộ phim chất lượng như những phim cô đóng ở thời đỉnh cao.
Lohan là từng nạn nhân của sự kỳ thị phụ nữ vốn rất phổ biến vào những năm 2000.
Nỗi bất hạnh của sao nhí
Cũng giống như Britney Spears, Monica Lewinsky hoặc Amy Winehouse, Lindsay Lohan là một phụ nữ từng bị săm soi trong một thời gian dài - bởi truyền thông, bởi người hâm mộ, và bởi chính mẹ cô.
Lohan nổi tiếng thế giới từ năm 18 tuổi sau khi đóng vai chính trong The Parent Trap, Freaky Friday và Mean Girls - được ví như nàng công chúa Disney bị nguyền rủa. Dù vậy, cô cũng đã phải chịu đựng rất nhiều những lời chỉ trích và sự phẫn nộ mà công chúng, thông qua vô vàn hình ảnh mà các tay săn ảnh chộp được. Các tờ báo lá cải gọi cô là La Vida Lohan (một cách chơi chữ của "la vida loca" - cuộc sống điên rồ). Tuy nhiên, cô cuối cùng đã vượt qua tất cả.
Lindsay Lohan (trái) tại buổi ra mắt “Freakier Friday" cùng Jamie Lee Curtis
Lohan không trở thành nữ diễn viên chính kịch nghiêm túc mà cô có thể - với những vai như công chúa Medea hay phu nhân Macbeth - và cô cũng chẳng giàu có gì. Nhưng cô đang sống tốt ở tuổi 39, có 1 đứa con và làm việc chăm chỉ, điều có nghĩa là cô tỉnh táo.
Cô đã tham gia 3 phim trong hợp đồng với Netflix, và hiện đang đóng chính trong Freakier Friday, phần tiếp theo của Freaky Friday (2003), cùng Jamie Lee Curtis. Hai bộ phim này đều có yếu tố thay đổi thời gian: Người già trở nên trẻ lại, và người trẻ trở thành già đi. Với danh tính mới, họ đã quyết định làm những việc mà trước đây không dám. Câu chuyện quyến rũ và thú vị, và hoàn toàn phù hợp với Lohan.
Con đường của ngôi sao nhí luôn rất chông gai. Ít ai "sống sót" lành mạnh sau hành trình này bởi: Bị buộc phải trở thành người lớn khi còn quá trẻ, đứa trẻ khó mà lớn lên bình thường. Lohan là ngôi sao nhí đã sống sót và ở tuổi 39, cô vừa trẻ lại vừa già. Đó cũng là thiên phú của cô: Khả năng phản ánh cả cuộc đời chỉ trong một cái nhìn thoáng qua.
Áp phích quảng bá phim “Freakier Friday”
Nhà phê bình phim Richard Brody của tờ New Yorker cho rằng Lohan là 1 trong những diễn viên màn ảnh xuất sắc nhất. Năm 2021, ông đã vinh danh màn trình diễn của cô trong Mean Girls là màn trình diễn xuất sắc thứ 11 của thế kỷ 21.
"Sức mạnh tuyệt đối trong tính cách của Lohan, một nhân vật to lớn bùng nổ ngay cả trong trạng thái nghỉ ngơi, qua từng ánh nhìn và từng lời nói, chính là phẩm chất ngôi sao mà các diễn viên Hollywood kinh điển sở hữu, và dường như đã suy yếu theo thời gian, khi kỹ thuật được coi trọng hơn sự hiện diện" - ông viết.
Giống như nhiều diễn viên khác, cô muốn được vào vai những cuộc đời khác bởi bản thân cô sinh ra trong đau khổ. Bố cô, Michael, một tên tội phạm hung bạo, đã bỏ rơi mẹ cô, Dina, khi Lohan mới 3 tuổi - năm cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu nhí.
Lindsay Lohan và mẹ, Dina, vào năm 2006
Cô đã viết một ca khúc về bố vào năm 2005, Confessions Of A Broken Heart, với câu hát tan nát cõi lòng: "Hãy nói cho con biết sự thật, rằng bố đã từng yêu con bao giờ chưa?".
Trong MV ca khúc, người bố khi trở về sau thời gian cai nghiện, đã đâm xe vào cột điện thoại rồi về nhà hành hung mẹ cô. Em gái cô là Aliana khóc trong bộ đồ ballet. Lohan ngồi trong phòng tắm, mặc đồ cao cấp, cũng khóc.
Cả bố và mẹ đều không thể che chở Lohan khỏi nổi tiếng và cạm bẫy của nó. Dina làm quản lý cho con gái, nhưng bà có lẽ không cố ý, đã lợi dụng cô con gái nổi tiếng của mình: Có lúc bà ta cố gắng dàn dựng một chương trình truyền hình thực tế để theo chân Lohan vào trại cai nghiện. Rạn nứt sau đó là điều không thể tránh khỏi.
Trailer phim "Freakier Friday":
Trỗi dậy từ tro tàn
Năm 2006, Lohan được cho là đã chạm đáy, ít nhất là về mặt sự nghiệp. Cô đang chìm sâu trong tiệc tùng khi quay bộ phim Georgia Rule - bị coi là thất bại thảm hại. Cô liên tục đến muộn, hoặc thậm chí không đến trường quay, gây thiệt hại được cho là lên tới 375.000 USD.
Cuối cùng, giám đốc điều hành của công ty sản xuất đã chịu đựng quá đủ, nên gửi một bức thư cá nhân đầy giận dữ đến Lohan. "Cho đến nay, hành xử của cô trong khi đóng Georgia Rule là thiếu lịch sự, vô trách nhiệm và thiếu chuyên nghiệp" - ông viết - "Cô đã hành động như một đứa trẻ hư hỏng, mà như thế, cô đã khiến nhiều đồng nghiệp xa lánh và gây nguy hiểm cho chất lượng của bộ phim này".
Lindsay Lohan từng là mục tiêu của nhiều soi mói và chế giễu
Bức thư sau đó bị rò rỉ và giáng một đòn trí mạng vào danh tiếng vốn đã mong manh của cô. Điều này có thể giải thích tại sao sự nghiệp của cô lụn bại trong mấy thập niên.
Trong năm 2007, Lohan liên tục ra vào trại cai nghiện và 2 lần bị bắt vì lái xe ẩu. Rõ ràng cô không khỏe, về cả tinh thần lẫn thể chất, nhưng sự chế giễu vẫn không dừng lại. Cô là nạn nhân của nạn kỳ thị phụ nữ khi đó.
Khi Lohan xuất hiện trên Late Show with David Letterman năm 2013 để quảng bá cho Scary Movie 5, Letterman hỏi cô: "Chẳng phải bây giờ cô đang ở trại cai nghiện sao?". "Tới ngày 2/5" - cô trả lời. "Cô sẽ phải cai nghiện bao lâu?". "Ba tháng". "Cô đã cai nghiện bao nhiêu lần rồi?". "Vài lần". "Lần này có gì khác biệt? Họ đang cai nghiện cái gì? Danh sách của họ có gì?". Và rất nhiều câu hỏi như thế nữa… Khán giả ở dưới đã phá lên cười.
Nhiệm kỳ cố vấn nghệ thuật của cô cho thương hiệu Ungaro bị tờ Women's Wear Daily gọi là "một sự xấu hổ" và "thảm họa". Với bộ phim kinh dị I Know Who Killed Me (2007) về một vũ nữ thoát y có 2 nhân cách, cô bị trao 2 giải Mâm xôi vàng cho diễn xuất tệ nhất - mỗi nhân cách 1 giải.
Lindsay Lohan trở lại rực rỡ trong “Freakier Friday” ở tuổi 39
Năm 2016, khi cô bị bạn trai hành hung trên bãi biển, gần như chẳng ai lên tiếng. Thế nhưng, vào năm 2006, bức ảnh chụp Lohan với Britney Spears và Paris Hilton đã xuất hiện trên trang nhất của tờ New York Post với tiêu đề Hội nghị thượng đỉnh Bimbo (Bimbo ám chỉ những phụ nữ xinh đẹp, nhưng ngốc nghếch). Nó như đỉnh cao của sự căm ghét phụ nữ phổ biến thời bấy giờ. Spears và Lohan đã làm việc trong ngành giải trí đại chúng từ khi còn nhỏ. Bất chấp tất cả, họ vẫn là những người chuyên nghiệp.
Nhưng dần dần, với rất nhiều nghị lực, Lohan đã khá hơn. Cô làm một số phim tài liệu và sau đó Netflix đã gọi điện với đề xuất mà họ gọi là Lindsay Lohanaissance (Phục hưng Lindsay Lohan). Nội dung các phim - Falling For Christmas, Irish Wish, Our Little Secret - không có gì đột phá, nhưng Lohan đã diễn hoàn hảo.
Ngay cả khi ốm, Lohan vẫn tự chế giễu và tự nhận thức được bản thân. Cô vào vai Elizabeth Taylor trong Liz & Dick (2012) và tái hiện buổi chụp hình cuối cùng của Marilyn Monroe cho tạp chí New York năm 2008. Ở tuổi 22, Lohan vào vai Monroe ở tuổi 36, và có thể thấy những điểm tương đồng giữa họ. Lindsay Lohan thậm chí xăm hình câu nói của Monroe trên cánh tay: "Tôi tự vực dậy bản thân khi cô độc".
Và giờ đây, cô đang trở lại gần như thời kỳ đỉnh cao của mình trước đây, với sự tôn trọng lớn, bằng bom tấn Freakier Friday.
Vui vẻ và ấm áp
Bom tấn Freakier Friday có kinh phí là 42 triệu USD, chính thức ra mắt vào ngày 8/8 vừa qua. Tính đến 10/8, phim đã thu về 43,9 triệu USD doanh thu trên toàn cầu, là 1 trong những phim ăn khách nhất hiện nay.
Trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, 73% trong số 168 đánh giá của các nhà phê bình là tích cực. Không phải bộ phim sáng tạo độc đáo nhưng Freakier Friday mang tới cho khán giả sự vui vẻ và ấm áp tình người. Khán giả được CinemaScore thăm dò ý kiến đã cho bộ phim điểm trung bình là A trên thang điểm từ A+ đến F.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất