19/11/2025 12:28 GMT+7 | GenZ
“Em sẽ khử anh” (tên gốc: Die my Love) của đạo diễn Lynne Ramsay với sự tham gia chính của Jennifer Lawrence và Robert Pattinson xuất sắc nhận được tràng vỗ tay kéo dài 9 phút tại Liên hoan phim Cannes 2025.
Bộ phim do Aeon Beta Cinema phát hành tại Việt Nam, dự kiến sẽ đổ bộ các cụm rạp toàn quốc trong tháng 12 sắp tới.

Đạo diễn Lynne Ramsay không còn là cái tên xa lạ với giới mộ điệu điện ảnh thế giới khi tác phẩm “You were never really here” (2017) của bà từng gây tiếng vang lớn. Hầu hết các bộ phim của Lynne Ramsay đều mang thông điệp về người phụ nữ xoay quanh những mối quan hệ xung quanh như vợ chồng, mẹ con… Năm 2025, Lynne Ramsay đánh dấu sự trở lại ngoạn mục khi ra mắt tác phẩm “Em sẽ khử anh” khai thác câu chuyện về một người phụ nữ trải qua cảm giác rối loạn tâm lý cùng cực sau khi sinh con.
Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng người Argentina - Ariana Harwicz, “Em sẽ khử anh” được giới chuyên môn đánh giá là “một cuộc khám phá siêu thực, dữ dội, xen lẫn yếu tố hài đen về hội chứng trầm cảm sau sinh”. Ở đó, khán giả bắt gặp nội tâm cuồng loạn ẩn dưới vỏ bọc điềm tĩnh của một người phụ nữ, là nhà văn cũng là người mẹ vừa mới sinh con - Grace (do Jennifer Lawrence thủ vai).

Bộ phim “Em sẽ khử anh” lấy bối cảnh tại một vùng nông thôn hẻo lánh nước Mỹ, sau khi nhà văn Grace từ giã cuộc sống tất bật ở New York để chuyển về quê sinh sống cùng người bạn đời của mình là Jackson (do Robert Pattinson thủ vai). Thông qua khung cảnh đầu tiên được hé lộ trong trailer, những tưởng cặp vợ chồng này sẽ có những ngày tháng hạnh phúc bình dị nhưng bi kịch đã ập tới sau khi Grace phát hiện mình mắc chứng trầm cảm sau sinh và rối loạn lưỡng cực.
Khoảng thời gian Grace bị bỏ lại một mình để chăm sóc đứa con mới chào đời trong căn nhà tồi tàn cũ kỹ nằm nép mình bên khu rừng xa xôi ở Montana, còn Jackson thì phải đi làm cả ngày khiến Grace rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Cảm xúc ngày càng tồi tệ khi cô nghi ngờ chồng của mình có mối quan hệ “vụng trộm” bên ngoài. Cuộc sống của Grace rơi vào bế tắc là lúc cô luôn tưởng tượng về hình ảnh của một người đàn ông bí ẩn đeo bám mình. Những pha máy lia nhanh và các khung cảnh rùng rợn xẹt qua ở nửa sau trailer đã phản ánh sự đối lập cực độ từ nội tâm đến hiện thực của Grace.
Càng về sau, hình ảnh và âm thanh càng dữ dội như đang khắc họa trạng thái tâm lý bất ổn của nữ chính. Khoảnh khắc Grace và Jackson điên cuồng tổn thương nhau càng để lại nhiều nỗi trăn trở về tình yêu với hôn nhân và trách nhiệm của những người làm cha mẹ với con cái của mình.

“Em sẽ khử anh” (tên gốc: Die my Love) gắn nhãn 18+, được nhận xét là “ngập tràn cảnh nóng” do Aeon Beta phát hành tại Việt Nam. Trailer chính thức sẽ lên sóng vào 21h00 ngày 18/11 và dự kiến chính thức đổ bộ các cụm rạp toàn quốc vào ngày 12/12/2025.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất