Phim ‘Chàng trai năm ấy’: Sơn Tùng M-TP diễn xuất rất tốt

29/12/2014 07:06 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng như TT&VH từng dự đoán, Chàng trai năm ấy (KB - ĐD: Quang Huy) công chiếu toàn quốc từ ngày 31/12 sẽ trở thành phim Việt đáng xem duy nhất dịp đầu năm 2015. Giống như Thần tượng, cũng do nhạc sĩ Quang Huy đạo diễn, phim này đem đến cho người xem một câu chuyện tự nhiên, giàu cảm xúc, nên gần gũi.

“Bộ ngũ” của phim do Sơn Tùng M-TP (vai Đình Phong), Hứa Vĩ Văn (Lâm), Phạm Quỳnh Anh (Phạm Quỳnh Băng), Ngô Kiến Huy (Ngô Kiến Hà) và Hari Won (Sky) đảm trách, diễn xuất khá ăn ý. Họ là nhóm bạn thân cùng chí hướng - gồm hai cặp tình nhân và một ông bầu ca nhạc, có tính cách ngược nhau - cùng muốn giúp Đình Phong toại nguyện đam mê ca hát, làm live show vào những tháng ngày cuối đời. Phim dựa theo hồi ký của Wanbi Tuấn Anh (1987 - 2013) và làm để tưởng nhớ nam ca sĩ này, nên có thể nói Đình Phong là hình ảnh của chính Wanbi Tuấn Anh.


Bộ ngũ” của Chàng trai năm ấy, Sơn Tùng M-TP (chính giữa) đóng vai chính. Ảnh do đoàn phim cung cấp

Không chỉ là ca sĩ “đi qua” phim

Dù có kì thị thì vẫn phải công nhận vai diễn Đình Phong đã được Sơn Tùng M-TP thể hiện rất tốt, tự nhiên và giàu cảm xúc. Tự nhiên thì có thể dễ rồi, vì đời thực và trong phim đều đóng vai ca sĩ, cùng hát bài Chắc ai đó sẽ về; nhưng để vai diễn giàu cảm xúc là điều hiếm gặp trong phim Việt hiện nay, khi mà đa phần cứ diễn trơ trơ. Cảm xúc không đến từ cơ mặt hay điệu bộ bên ngoài, mà đến từ sự rung động thật sự bên trong, nơi Sơn Tùng M-TP đã nhập vai vào Đình Phong một cách sâu lắng.

Bốn ca sĩ còn lại trong “bộ ngũ” cũng diễn xuất khá tốt, nơi mà sự âm thầm chịu đựng của Lâm, sự vui nhộn, bộc trực của Kiến Hà, sự lãng mạn, đanh đá của Quỳnh Băng, sự trong sáng, đáng yêu của Sky đã trở thành các cung bậc khác trong hệ quy chiếu với Đình Phong.

Có lẽ cần nhắc lại, trong phim Thần tượng trước đây, cũng làm về thế giới ca hát, Quang Huy đã khá thành công với việc tạo dấu ấn diễn xuất cho Hoàng Thùy Linh và các ca sĩ như Ngô Kiến Huy, Hứa Vĩ Văn, Cường Seven, Phạm Quỳnh Anh…

Từ hai điểm này, nhạc sĩ Quang Huy đã cho thấy thế mạnh của mình, bởi chính công việc âm nhạc đã giúp anh hiểu cá tính của từng ca sĩ, nó giúp anh khá nhiều trong việc tạo hình tượng nhân vật. Vậy là, muốn ca sĩ, người mẫu, hot girl, hot boy… đóng phim được, thì trước hết đạo diễn phải thông hiểu, chia sẻ được sở trường của họ, một yêu cầu tưởng chừng xưa như trái đất, nhưng khá ít đạo diễn Việt hiện nay làm được.

Quang Huy đã là đạo diễn

Quang Huy từng sản xuất rất nhiều video clip ca nhạc trước khi làm phim điện ảnh đầu tay: Thần tượng. Còn nhớ, trước khi phim này công chiếu đã từng có những dư luận râm ran cho rằng nó có thể là “một video clip ca nhạc kéo dài”. Rồi lại có ý kiến ác ý cho rằng sở dĩ Quang Huy làm được phim là vì có đạo diễn lành nghề (Phan Xinê [?]) và ê-kíp chuyên nghiệp giúp sức, chứ tự anh thì khó làm nổi.

Không biết Chàng trai năm ấy có ai “đứng sau” hay không, nhưng nhìn diện mạo từ ngoài vào thì thấy nó “cùng e” với Thần tượng, do cùng một người làm ra. Phim là sản phẩm của tập thể, đạo diễn chỉ giữ linh hồn chung, nếu quả thật có ai đó đứng sau giúp Quang Huy thì điều ấy càng tốt, bởi nó chỉ làm cho phim chất lượng hơn mà thôi. Với phim này nữa, có vẻ như Quang Huy đã đường đường chính chính để trở thành đạo diễn điện ảnh.

Hơn nữa, phải nhớ một điều rằng, chính đạo diễn mới làm nên động lực để phim hình thành, người đứng sau chỉ là người đứng sau, bởi nếu tự họ có thể làm được Thần tượng, Chàng trai năm ấy thì Quang Huy đâu cần đứng tên đạo diễn làm gì. Điều này cũng giống như khi làm tượng đài, nơi mà các nghệ nhân và chuyên viên điêu khắc vốn là lao động chính, nhưng điêu khắc gia lại đứng tên tác giả, vì chính họ mới làm nên động lực (thuê mướn chẳng hạn) để các nghệ nhân, chuyên viên làm việc.

VĂN BẢY
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm