Phim 'Antebellum': 'Bẫy thực tại kinh hoàng' khi mắc kẹt vào quá khứ

04/09/2020 07:53 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Với tít tiếng Việt là Bẫy thực tại kinh hoàng, phim Antebellum (đạo diễn: Gerard Bush và Christopher Renz) công chiếu tại Việt Nam từ ngày 4/9 là hành trình về quá khứ để thay đổi hiện tại, cũng là tương lai. Đôi khi hiện tại cũng là quá khứ và ngược lại, điều này không chỉ đúng với tâm lý, mà còn cả lịch sử.

Loạt phim kinh dị hứa hẹn sẽ 'tung hoành' khắp phòng vé tháng 7

Loạt phim kinh dị hứa hẹn sẽ 'tung hoành' khắp phòng vé tháng 7

Trong tháng 7 này, dòng phim kinh dị với các tác phẩm hấp dẫn hứa hẹn sẽ tung hoành khắp phòng vé với các tác phẩm: The Voices, Bằng chứng vô hình, Without A Body, Outback...

Phim kể về Veronica Henley, một nhà văn và diễn giả nổi tiếng, cô tình cờ bị lôi kéo về quá khứ, phải sống ở thời Antebellum, lúc nước Mỹ chỉ có 36 bang, phân chia Nam Bắc rõ ràng, với chế độ nô lệ hà khắc.

Khi trở về quá khứ, một người da màu như Veronica thì gần như hiển nhiên phải là nô lệ, không chỉ về sức lao động, tự do thân thể, mà cả nô lệ về nhân phẩm. Cô phải làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh kinh hoàng này, phải giữ được mạng sống, phải sinh con thì mới hầu mong có được Veronica thành đạt ở thì tương lai.

Dù luôn chọn thể loại kinh dị - hồi hộp, nhưng nhà sản xuất Sean McKittrick luôn tạo ra được những phim sâu sắc về nhiều khía cạnh. Phim Antebellum vì vậy mà được kỳ vọng rất lớn, không chỉ ở khía cạnh doanh thu phòng vé, mà còn ở sự sâu sắc về triết lý, giống như các phim đã rất thành công của nhà sản xuất Sean McKittrick là Get out, Us, BlacKkKlansman.

Chú thích ảnh

  Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm