Philipp Lahm: 'Con sư tử trong lốt cừu'

19/02/2014 19:58 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Philipp Lahm nói rằng anh lo ngại thực sự về Arsenal, nhưng có lẽ chính anh mới là mối lo ngại lớn của đội bóng nước Anh. Sau khi dành phần lớn sự nghiệp chơi ở vị trí hậu vệ cánh, Lahm đang tìm kiếm thêm những danh hiệu trong vai trò một tiền vệ giữ nhịp.

10 năm trước chỉ sai hai ngày, Lahm có trận ra mắt cho đội tuyển Đức, ở tuổi 20, không quá trẻ, nhưng đó vẫn là một bất ngờ lớn. Sáu tháng trước đó, Lahm vẫn còn chơi ở đội B của Bayern ở giải bán chuyên, sau đó chuyển sang Stuttgart dưới dạng cho mượn. HLV của Stuttgart khi ấy là Felix Magath đã hỏi Lahm, vốn là một hậu vệ cánh phải: “Cậu chơi cánh trái bao giờ chưa?” Anh đáp lời: “Tất nhiên, nhiều lần rồi.” Anh gắn với vị trí đó và trở thành trụ cột một cách rất… tình cờ.

Trong 9 năm đầu tiên sau mùa giải bước ngoặt ấy, Lahm có hẳn một bộ sưu tập những huy chương… bạc và đồng. Nhưng chỉ trong 9 tháng qua, anh trở thành Vua Midas, chạm vào đâu cũng thành vàng: 1 đĩa bạc Bundesliga, 1 Cúp QG Đức, 1 Champions League, và 2-3 chiếc Cúp “khuyến mại” khác, như Siêu Cúp châu Âu và Cúp Thế giới các CLB.

Đó là quãng thời gian anh làm quen với vị trí mới: Tiền vệ giữ nhịp, vai trò mà anh sẽ đảm nhận trong trận gặp Arsenal. Vị trí mà tưởng chừng phải thuộc về một tiền vệ chuyên trách, như Thiago Alcantara chẳng hạn. Nhưng không, Pep đã chọn Lahm.

Khi Bayern về nhì ở cả Cúp QG Đức và Champions League 2012, có một câu hỏi được đặt ra: Liệu Lahm có phù hợp để là thủ lĩnh của Bayern? Người Đức đã quá quen với việc cầu thủ trấn giữ giữa sân và làm điểm tựa cho toàn đội của họ phải là mẫu người cao lớn, bặm trợn và dữ dằn như Lothar Matthaeus hay Stefan Effenberg.

Lahm bé nhỏ, không phải mẫu tiền vệ trung tâm dùng sức tranh chấp, và quá kiệm lời. Tờ Bild còn mỉa mai sau thất bại của đội tuyển Đức trước Italy ở EURO 2012 rằng Lahm giống như một miếng bánh pizza “quá dễ nuốt cho đối thủ.” Anh đã dao động: “Tôi đã hoang mang. Tôi thậm chí còn đọc được những bài báo về ‘cuộc chiến quyền lực với Ballack’, hay một ‘cuộc đảo chính’.

Nhưng bất chấp mọi lời gièm pha, Lahm im lặng, lao động và không ngừng tiến lên. Pep đã mua Thiago Alcantara và trong tay ông vẫn còn Mario Goetze, nhưng cựu HLV Barca vẫn xếp Lahm chơi ở vị trí “số 6”. Ông ca ngợi rằng “Lahm là cầu thủ thông minh nhất tôi từng biết”. Anh chơi nhẹ nhàng, không cần quát tháo ai, nhưng tuyến giữa Bayern vẫn vận hành trơn tru, một cách trầm tĩnh nhưng ẩn chứa nội lực sâu sắc. Một hình ảnh phân tích chiến thuật trên tờ Bild cho thấy: Lahm là trọng tâm của một… bát giác với 8 cầu thủ Bayern ở 8 phía. Anh điều tiết và phân phối tất cả.

Giá trị của Lahm được chứng minh một cách nhẹ nhàng như thế, và lý do của sự thích ứng ấy được anh giải thích rất đơn giản trên tờ Der Spiegel: “Tôi nghĩ tôi nắm bắt tình huống tốt, và đưa ra quyết định đúng một cách nhanh chóng.”  Tất cả chỉ có vậy, nhưng cũng là cả một nghệ thuật.

Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm