Phil Neville: 'Không gì tuyệt như được làm việc với Moyes ở Man United'

03/01/2015 12:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Phil Neville có một căn nhà tuyệt đẹp ở Chesire nhờ vào một sự nghiệp hiển hách trên sân bóng ở Old Trafford và Goodison Park, nhưng anh nói làm công việc HLV ở Man United, cụ thể là trợ lý cho David Moyes, mới là điều khiến anh yếu thích nhất.

“Tôi từng có lúc thức dậy vào 4h30 sáng và tự hỏi liệu đi làm lúc đó có là quá sớm không”, anh nói. “Vợ tôi sẽ cười tôi, nhưng tôi thích sân tập Carrington tới mức muốn ngủ lại ở đó. Mỗi tối tôi chỉ ngủ 2 tiếng, vì tôi muốn trở lại với công việc của mình. Tôi là một cầu thủ và HLV rất chuyên nghiệp, nhưng ở Carrington còn đầy cảm xúc nữa. Đó thật sự là điều tuyệt nhất tôi từng được trải nghiệm trong cuộc đời bóng đá của mình, còn tuyệt hơn khi làm cầu thủ”.

Phil Neville hai lần rời Man United, một trong vinh quang, một trong thất bại. Ảnh: Daily Mail

Điều đó càng khiến Neville tiếc nuối khi anh phải rời Old Trafford mùa Hè vừa rồi cùng với David Moyes. Đó là lần thứ hai. Lần đầu anh chia tay Man United, Neville chuyển sang Everton năm 28 tuổi, năm 2005, sau 15 năm rất thành công và rất nhiều danh hiệu lớn.

“Lần này khó khăn hơn”, anh nói. “Lần trước tôi ra đi trong thành công. Tôi ra đi lần thứ hai với cảm giác mình là một thất bại. Không phải vì tôi không làm tốt công việc của mình, tôi nghĩ là tôi làm khác tốt, nhưng chúng tôi dã không thể thành công. Tôi đã ra đi với cảm giác trống rỗng và mất một thời gian dài mới hồi phục nỗi đau đó. Còn khi tôi tới Everton, đó là quyết định của tôi. Tôi đã được mọi thứ tôi muốn, tôi ra đi mà không hối tiếc. Lần này thì không, nhất là khi tôi cảm thấy mình vẫn đủ năng lực trở thành một HLV giỏi, nhưng còn quan trọng hơn, là vì tôi ở trong một BHL Man United chỉ về đích thứ bảy, điều đó thật đáng buồn. Nhìn lại năm vừa rồi, những nỗi thất vọng ở đội tuyển Anh, rồi ở Man United, đó có lẽ là năm ảnh hưởng nhiều nhất đến tôi”.

Phil Neville: Tôi bị sốc trước cách người ta công bố quyết định sa thải David Moyes. Ảnh: Daily Mail

Neville nói ngày Moyes bị sa thải, hồi tháng 4, cũng là ngày tồi tệ nhất của anh với bóng đá. “Thật khủng khiếp”, anh nói. “Tôi không bị sốc vì quyết định sa thải, mà là cách người ta công bố nó. Ai cũng có thể bị sa thải, nhưng truyền thông có vẻ như đã biết điều đó trước HLV và BHL. Đây là Man United. CLB mà với tôi, luôn làm mọi việc đúng đắn. Chúng tôi lẽ ra phải xử lý quyết định đó như từng làm trong quá khứ”.

Nhưng sáng hôm sau, Neville vẫn dậy sớm như thường lệ và có mặt ở sân tập Carrington lúc 7h sáng. “Chúng tôi đều dậy sớm”, anh nói. “Thật tệ vì ở đó có nhiều bạn bè của tôi, những người tôi rất tôn trọng. Ông ấy đã cho tôi một cơ hội. Tôi chỉ trở lại Man United vì David Moyes. Tôi chưa bao giờ thấy một HLV bị sa thải như thế. Sau đó David gặp tôi và nói tôi vẫn có thể tiếp tục. Khi tôi nói chuyện với Ed (Woodward), ông ấy hỏi tôi có muốn ở lại hỗ trợ Ryan (Giggs) không.

Phil Neville sát càng cùng Ryan Giggs một thời gian ngắn trước khi rời Man United. Ảnh: Daily Mail

Nhưng mọi việc chẳng dễ dàng hơn. Tôi hoàn toàn choáng váng. Nửa tiếng sau tôi ra sân tập, cố gắng tổ chức một phiên tập với Ryan, nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. David sau đó nói vài lời với đội bóng, và tôi nhớ Anders Lindegaard bước lên nói cảm ơn ông. David là một người trọng danh dự. Ông ấy không cần nói gì với các cầu thủ, nhưng vẫn làm thế. Tôi nghĩ nếu giờ ông ấy trở lại Old Trafford, ông ấy sẽ được chào đóng tưng bừng. Các CĐV công nhận ông ấy đã đủ can đảm để tiếp nhận công việc khó khăn này. Tôi nghĩ ông ấy có thể tự hào về điều đó”.

Neville cũng hiểu anh không còn tương lai ở Old Trafford sau khi Moyes bị sa thải. “Ngay khi ông ấy bị sa thải, tôi cũng không còn thiết tha gì nữa”, anh nói. “4 tuầ làm việc với Ryan không tồi. David khuyến khích tôi ở lại và ủng hộ Ryan. Ông ấy nói tôi sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị vì tôi mới chỉ vừa khởi nghiệp. Nhưng chúng tôi nhanh chóng nhận ra Ryan sẽ không được nhận công việc đó. Bạn cần tôn trọng quy tắc của nghề này: HLV trưởng đi thì bạn cũng đi”.


Chia tay với bóng đá, Phil Neville có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, dù anh vẫn làm việc tích cực. Ảnh: Daily Mail

Vậy theo anh, những sai lầm nào đã dẫn tới kết cục đó? “Một số thứ lẽ ra chúng tôi phải làm tốt hơn”, anh nói. “Nhưng một phần trong tôi cũng nghĩ đó là công việc bất khả thi, có thể vì David sẽ không bao giờ có thể thành công. Tôi luôn tự hỏi phải chăng CLB cần một thời đại David Moyes để có thể bắt đầu thời đại Louis van Gaal”.

Neville cũng thừa nhận các cầu thủ không chấp nhận phương pháp mới của HLV: “Nhiều người không muốn thay đổi. Nhưng cũng là dễ hiểu, Alex Ferguson là Chúa trời ở đây. Nếu tôi còn là cầu thủ, chắc tôi cũng thế thôi. Tôi sẽ tự nói với mình: “Chúng ta không làm thế này trước kia, và chúng ta từng thành công”. Các cầu thủ có thể thích các buổi tập với chúng tôi, nhưng tâm lý không chịu thay đổi cản trở rất nhiều. Ngoài ra, lẽ ra chúng tôi cũng phải chiêu mộ cầu thủ tốt hơn. Nhưng nếu bạn tiếp quản một đội bóng giành chức vô địch với khoảng cách 11 điểm, bạn sẽ không muốn thay đổi nhiều.

Kỳ chuyển nhượng đầu tiên của chúng tôi có lẽ cũng là khởi đầu cho kết thúc, khi tôi không thể mang tới sự tươi mới cần thiết cho đội bóng. Từ đó trở đi thật khó khăn. Tôi không nghĩ chúng tôi đã xây dựng được một đội bóng mà David Moyes muốn. Nỗi thất vọng lớn là thất bại ở League Cup trước Sunderland. Nếu chúng tôi giành được một danh hiệu, đánh bại Man City ở chung kết, mọi chuyện có thể rất khác. Đó là bước ngoặt. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn sau trận thua đó”.

Phil Neville từ chối trở lại bóng đá cùng David Moyes ở Real Sociedad để tiếp tục làm công việc bình luận cho BBC. Ảnh: Daily Mail

Mới đây, Neville đã từ chối cơ hội trở lại với bóng đá, mà tiếp tục hợp đồng làm BLV của anh cho hãng BBC khi Moyes mời anh tới làm việc cùng ông ở Real Sociedad. “Vợ tôi ngạc nhiên khi tôi nói không”, anh nói.”Cô ấy nói luôn coi tôi là một HLV bóng đá, và chúng tôi đã trao đổi về việc chuyển ra nước ngoài sống cùng con cái. Nhưng tôi muốn tự mình kiểm soát số phận của mình nhiều hơn. Vài tháng trước tôi đã muốn trở lại. Nhưng tôi còn nhiều cơ hội và tôi còn hợp đồng với bên truyền thông. Tôi thấy mình cần nghỉ ngơi một chút. Từ khi giải nghệ, tôi đã lại làm việc cho Stuart Pearce và đội U21 Anh, tôi chưa hề nghỉ ngơi. Giờ tôi đang tổ chức lại cuộc sống và nhìn bóng đá khác đi một chút, tôi nghĩ thay đổi như thế là tốt cho tôi”.

Trên ghế BLV, Neville thấy bóng đá cần nhiều thay đổi: “Tôi thấy quá nhiều HLV bị sa thải vội vàng, bị đối xử tồi tệ, bị chửi bới không ra gì. Tôi nhận được một đề nghị hồi mùa hè, từ Brighton, nhưng tôi đã từ chối, nhiều người nghĩ tôi ngốc, nhưng tôi sẽ không làm gì khi tôi chưa sẵn sàng. Tôi cần học hỏi và có thêm bằng cấp, cả kinh nghiệm nữa. Tôi đang theo học bằng Pro Licence và cần thêm nhiều ngày nữa dưới chiến hào. Tôi cũng có hợp đồng 2 năm với BBC mà tôi muốn hoàn tất. Tôi và Gary (Neville) trao đổi với nhau rất nhiều về việc lựa chọn đúng công việc, đúng chủ tịch CLB. Hiện chúng tôi cũng sở hữu một đội bóng (Salford City), nên chúng tôi hiểu điều đó từ cả hai phương diện”.

Trần Trọng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm