Phiến quân Hồi giáo dọa bán hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc

06/05/2014 11:21 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua (5/5), các thủ lĩnh chiến binh Hồi giáo Boko Haram đe dọa sẽ bán được hơn 200 nữ sinh mà nhóm này bắt cóc ở phía đông bắc Nigeria hồi tháng trước.

“Chúng tôi đã bắt cóc các cô gái và sẽ bán chúng trên thị trường. Allah đã hướng dẫn tôi cách bán chúng. Chúng là tài sản nên tôi sẽ thực hiện đúng hướng dẫn ấy” - thủ lĩnh Boko Haram Abubakar Shekau vừa cười vừa đe dọa trong đoạn video bên cạnh xe bọc thép và hai chiến binh khác đeo mặt nạ cầm súng AK-47.

Phiến quân Boko Haram đã tấn công một trường trung học ở làng Chibok, thuộc tiểu bang Borno hôm 14/4, bắt hơn 200 nữ sinh lên xe tải và biến mất ở một khu vực hẻo lánh dọc theo biên giới Cameroon.

Nhiều phụ nữ Nigeria không ngừng biểu tình đòi trả lại các nữ sinh

Đây là một cuộc tấn công gây sốc với Nigeria, dù người dân ở đây đã quen với sự tàn bạo trong cuộc nổi dậy Hồi giáo ngày càng đẫm máu ở phía bắc nước này.

Boko Haram được xem là mối đe dọa an ninh chính của Nigeria. Chúng ngày càng mở rộng hoạt động và trở nên táo bạo. Vụ bắt cóc hôm 14/4 xảy ra trùng với một vụ đánh bom - cuộc tấn công đầu tiên vào thủ đô Nigeria sau hai năm được cho là do phiến quân Boko Haram gây nên, giết chết 75 người ở Abuja.

Tên của nhóm Boko Haram có nghĩa là “Nền giáo dục của phương Tây đầy tội lỗi” và những gì Shekau nói trong video đều cho rằng các nữ sinh đều trải qua nền giáo dục của phương Tây.

Các chiến binh Boko Haram, những người nói mình đang chiến đấu để khôi phục lại vương quốc Hồi giáo thời trung cổ ở miền bắc Nigeria, đã thực hiện một vụ đánh bom thứ hai hơn hai tuần sau đó khiến 19 người thiệt mạng và làm bị thương 34 người ở ngoại ô Nyanya.

Sự bất lực của quân đội Nigeria trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công hay giải cứu các nữ sinh trong ba tuần qua đã dẫn đến các cuộc biểu tình ở phía đông bắc của người dân. Hôm 4/5, nhà chức trách đã bắt giữ một người lãnh đạo cuộc biểu tình kêu gọi chính phủ phải hành động nhiều hơn để tìm kiếm các cô gái, tiếp tục thúc đẩy sự phẫn nộ chống lại lực lượng an ninh được tổ chức hồi tuần trước tại Abuja.

Naomi Mutah Nyadar, người bị bắt đã được đưa đến đồn cảnh sát Asokoro, gần biệt thự tổng thống, cho biết Lawan Abana, một người biểu tình cùng cô có hai cháu gái là nạn nhân trong vụ bắt cóc. Hôm qua (5/5), Naomi đã được thả tự do và cảnh sát cho biết cô được mời tham gia một cuộc phỏng vấn.

Nguồn tin từ phát ngôn viên Tổng thống Nigeria cho biết Nyadar đã bị bắt giam vì cô đã nói dối mình là mẹ của một trong những nữ sinh mất tích nhưng Abana đã phủ nhận cáo buộc này.

Trong một tuyên bố, bà Patience Jonathan, phu nhân Tổng thống Nigeria cũng phủ nhận thông tin bà đã ra lệnh bắt giữ Nyadar nhưng kêu gọi những người biểu tình tại Abuja hãy về nhà, thông tấn nhà nước Nigeria cho hay.

“Các bạn đang trong một cuộc đấu trí. Và chúng ta không được phép sử dụng trẻ em và phụ nữ để biểu tình. Giờ các bạn nên trở về”, nguồn tin dẫn lời bà Patience.

Hôm qua, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra ở Abuja và lan đến Lagos, trung tâm thương mại của Nigeria ở phía tây nam. Người dân ở Lagos vẫn thường thờ ơ với tình trạng bạo lực đang hoành hành ở miền bắc nhưng hôm qua, hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài Trụ sở bang Lagos, yêu cầu lực lượng an ninh hành động nhiều hơn để giải cứu các cô gái.

Người dân chỉ trích sự chậm trễ trong việc tìm kiếm và giải cứu hơn 200 nạn nhân bị bắt cóc

“Đây là một sự khởi đầu. Cho đến khi các cô gái chưa quay trở lại, chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là bước đầu tiên và chúng tôi sẽ huy động thêm nhiều người hơn”, Charlotte Obidairo thuộc Hội Thanh niên Trao quyền và Phát triển, một tổ chức phi chính phủ Nigeria tuyên bố.

Các cuộc đấu tranh kêu gọi có thể sẽ khiến giới chức nước này đau đầu nếu người dân tiếp tục tham gia biểu tình và kéo dài thời gian trùng với sự kiện WEF (Diễn đàn Kinh tế Thế giới) được tổ chức tại Nigeria vào ngày 7/9 tới đây, trong đó có thỏa thuận an ninh liên quan đến 6000 quân.

Ít nhất hai người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công được cho là do phiến quân Boko Haram thực hiện tại tiền đồn cảnh sát quân sự ở miền bắc Cameroon vào hôm qua, một phát ngôn viên chính phủ Nigeria xác nhận. Nhóm đã được sử dụng khu vực miền bắc Cameroon như một cơ sở cho các cuộc tấn công tại Nigeria.

Trong một chương trình truyền hình phát hôm Chủ nhật (4/5), Tổng thống Jonathan cam kết rằng các nữ sinh sẽ sớm được giải thoát mặc dù thừa nhận cơ quan điều tra hiện vẫn không biết nơi hơn 200 cô gái bị giam giữ: “Hãy để tôi trấn an cha mẹ và người giám hộ của các em. Chúng tôi sẽ đưa được con gái của họ trở về”.

Nhiều binh sĩ và máy bay sẽ được huy động và triển khai trong cuộc tìm kiếm các thanh thiếu niên bị bắt cóc.

Hải Yến
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm