Phía sau huy chương Vàng của Vũ Thị Hương: Thầm lặng thầy Minh

14/12/2009 13:10 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Sau cú nước rút thần tốc về đích của cô gái vàng Vũ Thị Hương, tất cả mọi người đều đổ dồn vào Hương và ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn Điền kinh, Tổng cục TDTT, để chúc mừng và phỏng vấn. Có một người dường như đã bị bỏ quên…

Đấy là HLV trực tiếp kèm cặp cô gái vàng- ông Nguyễn Đình Minh. “Tôi không có gì tủi thân khi không được dư luận chú ý. Thấy Hương thành công thì tôi cũng mừng ngây ngất rồi. Mà tôi không được chú ý cũng phải”.

Đúng là vẻ ngoài của ông Minh không có gì nổi bật, ngoài nụ cười rất đáng mến. Ông cũng không mấy khi xuất hiện trước ống kính truyền hình hay lên báo để kể lể công lao. Chỉ đến thành tích của Hương lần này, bên lề SVĐ QG Lào, tôi mới công nhận ông Minh được học trò đẳng cấp Vũ Thị Hương tâm phục khẩu phục là xứng đáng. HLV Nguyễn Đình Minh đến với điền kinh từ năm 1983. 10 năm liên tiếp (từ 1989-1999) ông nắm giữ kỷ lục QG ở nội dung 100m nam - 10’5.


Vũ Thị Hương chia vui với  HLV Nguyễn Đình Minh sau khi vô địch

Ngay sau khi giải nghệ năm 2000, ông Minh tiếp tục gắn bó với điền kinh TPHCM ở cương vị HLV. Nhà kỷ lục gia cũng được cất nhắc lên Giám đốc Trung tâm Điền kinh TPHCM, kiêm HLV trưởng đội tuyển điền kinh thành phố từ năm 2006 đến nửa năm nay. Bây giờ, ông Minh chỉ làm HLV, đào tạo bình thường chứ không làm HLV trưởng hay giám đốc nữa. HLV Đình Minh trải lòng:  “Tôi không biết làm quan, làm quản lý nên tôi xin nghỉ để thỏa mãn trọn vẹn niềm đam mê điền kinh. Thời gian làm quản lý, tôi nhớ công tác huấn luyện quay quắt”. Đúng rồi, sinh năm 1966, tuổi ngựa, ông Minh làm sao mà ngồi yên một chỗ được.

Bỏ chức vụ quản lý để lăn lóc với VĐV, đúng là ông Minh “say” điền kinh quá thể. Thể thao VN cần nhiều người như thế. Còn nhớ trước AIG 3, để động viên học trò, ông hứa sẽ xuống tóc nếu Vũ Thị Hương đoạt HCV. Một ngày sau khi cô học trò ruột lấy được vàng, ông Minh đã cạo trọc đầu, giữ đúng lời hứa với Hương.

Chỉ cần chi tiết ấy cũng đủ hiểu cái tình của ông đối với điền kinh VN. Ông kể rằng đã có thời gian thầy trò rất buồn do chấn thương của Vũ Thị Hương quá dai dẳng. “Nhưng trong rủi có may. Em nó chấn thương đầu năm, chứ rơi vào giữa năm thì hỏng bét. Có khi lỡ hẹn với SEA Game và sẽ để lại cú sốc rất lớn, ảnh hưởng đến sự nghiệp thi đấu của Hương”. Ông Minh nói.

Ông chào tôi, rồi lập tức lẫn giữa đám đông. Nhưng, vẫn có người nhớ đến và nhắc tên ông. “ ôi xin tặng HCV này cho bố mẹ, và thầy tôi- Nguyễn Đình Minh”. Hương đã nhớ, HLV Nguyễn Đình Minh ạ!

NGỌC HÒA (từ Vientiane)

Thành tích của Vũ Thị Hương đã ngang bằng với thành tích của VĐV đoạt HCB ở ASIAD 2006 (Đại hội thể thao châu Á). Ở lần đó, Hương chỉ đứng thứ 4, không có huy chương, dù chị là một trong những niềm hy vọng lớn, bên cạnh Bùi Thị Nhung và Duy Bằng (nhảy cao). Nhưng, khi 2 VĐV kia có dấu hiệu chững lại hoặc thụt lùi thì Hương vẫn cứ tiến. Nếu giữ đà này, và được đầu tư thỏa đáng, Vũ Thị Hương có thể làm nên thành tích tại ASIAD 2010, tổ chức ở Quảng Châu (TQ).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm