Phi Thanh Vân: Kiếm một người vợ như tôi đâu phải dễ

25/03/2023 14:39 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

"Nếu tiếp tục sống với anh ấy thì tôi chẳng bao giờ có con được" – Phi Thanh Vân nói.

Tuổi thơ nghèo khó, bị kỳ thị vì ngoại hình

Phi Thanh Vân là một diễn viên, người mẫu, MC, ca sĩ khá nổi tiếng. Cô gây ấn tượng với khán giả qua vai phản diện trong bộ phim truyền hình Cô gái xấu xí, đồng thời cũng gây tranh cãi với nhiều chuyện ồn ào xoay quanh phát ngôn, đời tư.

Phi Thanh Vân sinh ra trong một gia đình gốc Bắc có hai anh em. Những năm tuổi thơ đầu đời, Phi Thanh Vân sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Đó là quãng thời gian yên bình trong ký ức cô.

Gia đình Phi Thanh Vân chuyển vào Sài Gòn sinh sống từ những năm 90. Những năm đầu mới vào Sài Gòn, cuộc sống của gia đình cô rất chật vật, khó khăn. Không có nhà riêng, cả nhà Phi Thanh Vân phải sống nhờ nhà bà ngoại trong một căn nhà nhỏ, chật chội nằm trong con hẻm của những gia đình bình dân ở quận 5.

Phi Thanh Vân: Tôi chia tay nhẹ nhàng nhưng chồng phá nát nhà, kiếm một người vợ như tôi đâu phải dễ - Ảnh 1.

Ngày đó, cha cô đi làm nhà nước, lương thấp, chẳng đủ ăn. Mẹ cô ở nhà kiếm chiếc xe đẩy bán đồ dạo để kiếm tiền lo cho cuộc sống mưu sinh của cả gia đình. Sau này, bà ngoại mất  để lại cho gia đình Phi Thanh Vân căn nhà. Cha mẹ cô phải ngăn ra cho thuê để kiếm thêm thu nhập lo chi tiêu trong cuộc sống.

Phi Thanh Vân từng tâm sự, tuổi thơ của cô nhiều bão tố, nhiều nước mắt hơn là niềm vui và những nụ cười.

Từ bé, Phi Thanh Vân đã không may mắn có được ngoại hình xinh xắn như những đứa trẻ khác. Trong khi bạn bè lúc nào cũng được mọi người âu yếm, nâng niu, thì cô lại bị xua đuổi và nhận lấy những ánh mắt chê bai.

Những điều đó ám ảnh vào ký ức tuổi thơ của Phi Thanh Vân, khiến cô lúc nào cũng mong ước một ngày nào đó mình sẽ biến từ một con vịt con xấu xí thành một con thiên nga xinh đẹp, lộng lẫy.

Mặc cảm với đôi mắt một mí, hàm răng khấp khểnh và nụ cười hở lợi của mình, nên từ bé Phi Thanh Vân đã sống khép kín, thu mình trong vỏ ốc. Đến tuổi đi học, nỗi mặc cảm đó ngày càng lớn lên, khi bạn bè cùng lớp thường xuyên trêu chọc, chê bai cô và tỏ ra xa lánh cô trong lớp học.

Trải lòng chuyện ly hôn chồng Tây

Tuy nhiên, Phi Thanh Vân lại là người khá mạnh mẽ. Tại chương trình Người kể chuyện đời tuần này, nữ diễn viên tâm sự:

Phi Thanh Vân: Tôi chia tay nhẹ nhàng nhưng chồng phá nát nhà, kiếm một người vợ như tôi đâu phải dễ - Ảnh 2.

"Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo khó, có bố mẹ đều làm cách mạng nên được rèn giũa và dùng ý chí kiên cường của con nhà lính để bước ra đời làm nghệ thuật và kinh doanh.

Vì mặc cảm ngoại hình nên tôi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Sau khi nổi đình đám qua phim Cô gái xấu xí và tham gia nhiều sàn diễn thời trang, tôi trở thành tiêu điểm săn đón tình cảm của nhiều đàn ông thành đạt lúc bấy giờ.

May mắn khi những người đàn ông đến với tôi đều rất tầm cỡ. Mối tình đầu của tôi là một công tử miền Tây trùm về phân bón, bạn trai sau đó cũng là con một gia đình quyền lực bề thế miền Bắc.

Bởi vậy, tôi dần nhận ra giá trị của mình và có sự so sánh trong các mối quan hệ. Giữa việc đi diễn được bạn trai lãng mạn lái xe mang hoa đến tặng và một bạn không thèm tới đón thì làm sao có thể chan chứa tình yêu. Tôi cứ bước đi như thế và bị leo lên quá cao, không tụt xuống được".

Phi Thanh Vân từng vướng phải nhiều scandal tốn giấy mực báo chí, tiêu biểu là hai lần ly hôn và những phát ngôn bạo miệng về chuyện tình ái khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Phi Thanh Vân: Tôi chia tay nhẹ nhàng nhưng chồng phá nát nhà, kiếm một người vợ như tôi đâu phải dễ - Ảnh 3.

Tại Người kể chuyện đời, nữ diễn viên thừa nhận từng non trẻ trong cách đối mặt với scandal, vô tình khiến dư luận bùng nổ hơn. Sau này, cô tìm đến thiền và các lớp tăng trưởng giá trị bản thân, học cách im lặng trước khủng hoảng truyền thông để chờ đợi kết quả tốt hơn.

Tiếc nuối khi nhắc về người chồng quá cố Thierry Blanc gắn bó suốt 10 năm, Phi Thanh Vân dành sự tôn trọng lớn khi thừa nhận anh rất thấu hiểu cho cảm xúc tuổi trẻ có phần nông nổi của cô lúc bấy giờ. Dù vậy, cả hai vẫn không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau lâu dài hơn. Cô nói:

"Hai vợ chồng sống với nhau 10 năm nhưng không thể có con. Anh từng có hai người con với đời vợ trước, nhưng gen của anh và gen của tôi không thể kết hợp, có thể mang bầu nhưng bào thai không thể phát triển lớn lên được.

Tình yêu có giai đoạn thăng hoa nhưng cũng có lúc như tàu ngầm, đứa con sẽ là mắt xích nối hai giai đoạn đó với nhau nhưng chúng tôi không có sự gắn kết đó. Đấy là định mệnh".

Thời điểm đó, ở tuổi 31, Phi Thanh Vân vô cùng khao khát thiên chức làm mẹ, nữ diễn viên trăn trở:

"Nếu tiếp tục sống với anh ấy thì tôi chẳng bao giờ có con được. Tôi tự hỏi đang đánh đổi gì cho cuộc hôn nhân này, tôi có đang sống đúng với vị trí là một người vợ không và tôi có cần tìm một người đàn ông khác để giúp tôi trở thành một người mẹ đúng nghĩa không. Vì thế, tôi chọn kết thúc".

Sống hạnh phúc bên con trai, không nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa

Nói về ồn ào ly hôn với chồng thứ hai, Phi Thanh Vân cho biết, cả hai đăng ký kết hôn khi đã có thai hơn 4 tháng và không làm đám cưới.

Tuy vậy, giữa họ không có sự đồng điệu và nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên nữ diễn viên kiên quyết ly hôn. Cô chia sẻ:

Phi Thanh Vân: Tôi chia tay nhẹ nhàng nhưng chồng phá nát nhà, kiếm một người vợ như tôi đâu phải dễ - Ảnh 4.

"Kiếm một người vợ như tôi đâu phải dễ. Cảm giác có rồi mà vẫn mất đi, chiếm hữu không còn nữa, không những mất vợ mà mất luôn con mới sinh nên anh ấy đau. Cũng phải có lý do tận cùng mới quyết định ly hôn".

Hiện tại, Phi Thanh Vân đang sống hạnh phúc bên con trai và không nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa vì tự tin kinh tế bản thân đủ vững để chăm lo chu toàn cho con của mình. Nữ diễn viên cũng đang là người hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm làm nghệ thuật và kinh doanh cho các bạn trẻ.

Lắng nghe câu chuyện của đàn em tại chương trình Người kể chuyện đời, nghệ sĩ Trung Dân thẳng thắn: "Những người chịu khó học, lăn lộn, trải nghiệm, lấy thất bại để hướng đến sự thành công như Phi Thanh Vân ít lắm. Ngày xưa bạn là một cô bé xinh đẹp nhưng rất nông nổi, còn bây giờ mỗi câu bạn nói đều để lại cho người ta một điều suy nghĩ nào đó, đó là sự phát triển".

Tùng Ninh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm