Phát hiện tro cốt của 9 nạn nhân trong vụ gần 1.000 người tự sát tập thể năm 1978

08/08/2014 13:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm 6/6, tại nhà tang lễ cũ ở tiểu bang Delaware, cảnh sát Mỹ đã phát hiện tro cốt của 9 nạn nhân vụ 918 người tự sát tập thể tại Jonestown (Guyana) sau hơn 3 thập kỷ.

Sau khi tìm thấy 38 bình đựng tro cốt tại nhà tang lễ cũ Minus ở thành phố Dover (Delaware), nhà chức trách Mỹ mới phát hiện trong số này còn có tro của 9 nạn nhân trong vụ thảm sát kinh hoàng mang tên Jonestown trong rừng rậm ở Guyana năm 1978.
 
Trước đó, Cơ quan Khoa học pháp y Mỹ đã ra lệnh khai quật nhà tang lễ cũ này sau khi Cpl. Mark Hoffman, một đại diện một ngân hàng bị tịch thu tài sản hôm 30/7, đã phát hiện nơi cất giấu của 38 bộ tro cốt tại Dover, phát ngôn viên cảnh sát Dover nói với tờ Daily News

Hàng trăm thi thể của các nạn nhân sùng tín nằm la liệt trong khu rừng rậm ở Jonestown.

Theo nhà chức trách Mỹ, không hiểu vì lẽ nào mà tro cốt của 9 nạn nhân sùng tín trong vụ tự tử hàng loạt ở Jonestown lại lưu lạc vào nhà tang lễ cũ Minus và ở đây suốt 36 năm sau khi được vận chuyển đến căn cứ không quân Dover mà không được chuyển cho người  thân mai táng. Hầu hết các bình đựng tro cốt, bao gồm cả các nạn nhân Jonestown, đều được đánh dấu rõ ràng và được bảo quản tốt, Hoffman nói.
 
Năm 1978, hơn 900 thi thể người Mỹ đã được phát hiện trong khu rừng rậm ở Guyana sau khi uống thuốc độc Xyanua. Các nạn nhân đã được vận chuyển bằng máy bay chở hàng quân sự về căn cứ không quân Dover trong Lễ Tạ ơn năm 1978.

 
Thi thể của các nạn nhân được chuyển về Căn cứ không quân Dover.

Theo thông tin báo chí những năm 1978 – 1979, nhiều thi thể đã vẫn phải chờ đợi ở Jonestown trong nhiều tháng trước khi chuyển về quê nhà vì các chính trị gia không muốn chôn cất hàng loạt các nạn nhân ở bất cứ nơi nào gần Dover vì lo sợ dòng người sùng tín sẽ đổ về đây thờ cúng.

Trong khi đó, 10 nhà tang lễ ở Dover đã trở nên quá tải khi phải hỏa táng những thi thể còn lại theo yêu cầu của gia đình các nạn nhân, tuy nhiên, không rõ nhà tang lễ cũ Minus có nằm trong danh sách này hay không. Những thi thể cuối cùng rời khỏi căn cứ Dover là nhiều trẻ em và người lớn không được xác định danh tính. 

Jim Jones, lãnh đạo giáo phái Đền Hội Chúng (Peoples Temple)

Jim Jones, lãnh đạo giáo phái Đền Hội Chúng (Peoples Temple), ngọn nguồn của thảm kịch kinh hoàng, đã được hỏa táng tại New Jersey để tránh các vấn đề pháp lý của Delaware. 

Theo Daily News, ước tính chính phủ Mỹ đã phải chi 4.400.000 USD để thu hồi các thi thể. Những nạn nhân khác cũng thiệt mạng trong vụ thảm sát bao gồm nghị sỹ Mỹ Leo Ryan, ba nhà báo Bob Brown, Greg Robinson, Don Harris và một giáo đồ chạy trốn nhưng không thành Patricia Parks. Năm người này đã bị bắn chết khi chuẩn bị lên máy bay ở đường băng tại sân bay Port Kaituma gần Jonestown đến Georgetown.

Nhóm nghiên cứu pháp y Delaware đã thu hồi tất cả tro cốt được phát hiện và đang cố gắng liên hệ để trả lại cho người thân các nạn nhân chôn cất. 
 

Năm 1978, cả thế giới bàng hoàng sau khi gần 1.000 thành viên của giáo phái Peoples Temple tự sát tập thể.

Tối ngày 18/11, giáo chủ giáo phái này là Jim Jones ở Jonestown, Guyana đã ra lệnh cho 909 giáo đồ, bao gồm cả 276 trẻ em phải uống thuốc độc Xyanua được trộn trong nước vị nho để tự sát. Hắn đã thuyết phục các giáo đồ rằng, cách duy nhất để thoát khỏi sự truy cứu của chính quyền về những hành động tội lỗi đã gây ra (giết Nghị sỹ Ryan, 3 nhà báo và 1 giáo đồ chạy trốn) là tự tử. Thêm vào đó, cái chết tự nguyện sẽ đưa mọi người về với Đấng Tối cao.

FBI đã thu giữ được băng ghi âm dài 45 phút ghi lại giọng nói của Jones khi hắn điên cuồng ra lệnh cho các tín đồ xếp hàng tại hội trường để thực hiện hành vi tự sát tập thể.


Hải Yến
Theo Daily News


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm