Tổng thống Pháp là người yêu cầu không được hoãn trận giao hữu Pháp - Đức

16/11/2015 13:36 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tiết lộ từ tờ The Wall Street Journal, tổng thống Francois Hollande chính là người đã yêu cầu trận giao hữu giữa Pháp - Đức phải tiếp tục bất chấp các vụ đánh bom tự sát diễn ra ngay bên ngoài sảnh Stade de France.


CĐV được yêu cầu ở lại Stade de France để đảm bảo an toàn tính mạng trong vụ khủng bố

Paris bị những kẻ khủng bố nhà nước hồi giáo tấn công và ông Holland phải quyết định nhanh là nên ra lệnh sơ tán CĐV khỏi Stade de France hay cứ để họ ở trong sân thì sẽ an toàn hơn. Sau khi hội ý với ít nhất 2 CĐV VIP khác của Les Bleus là Chủ tịch FFF Noel le Graet và Bộ trưởng Nội Vụ Bernard Cazeneuve, ông Hollande quyết định để trận giao hữu diễn ra bình thường.

Tổng thống Pháp cho rằng sơ tán đám đông CĐV khỏi sân lúc đó là quá nguy hiểm khi mà những kẻ khủng bố có thể đang rình rập bên ngoài. Trong khoảng 33 phút, 3 nhóm khủng bố cấu kết chặt chẽ với nhau đã tấn công nhà hát Bataclan nơi diễn ra buổi trình diễn nhạc rock và 5 khu vực khác, tàn phá Paris trên những chiếc xe hơi màu đen và khiến ít nhất 129 người thiệt mạng trong đó có chị họ của Lassana Diarra. 

Những kẻ khủng bố đã tấn công một quốc gia vốn được cho là một trong những nơi khó tấn công nhất đối với chủ nghĩa khủng bố. Từ sau những cuộc tấn công khủng bố hồi tháng 1 năm nay vào tòa soạn báo Charlie Hebdo, Tổng thống Hollande đã đặt lực lượng an ninh Pháp trong tình trạng báo động cao, thông qua đạo luật tình báo mới, gợi lên những so sánh với đạo luật yêu nước vì tính chặt chẽ của nó.

Pháp - Đức 2-0: Một chiến thắng bi thảm

Pháp - Đức 2-0: Một chiến thắng bi thảm

“Chiến thắng và đau buồn”, đó là cái tít của tờ L’Equipe dành cho bài bình luận trận giao hữu Pháp - Đức, trận cầu được coi là cuộc thử sức giữa hai ứng cử viên vô địch hàng đầu của EURO 2016.

Thế nhưng khi các vụ khủng bố nổ ra hôm thứ 6 vừa qua, nước Pháp vẫn bất ngờ và bị động. Ông Hollande lúc đó đang theo dõi trận giao hữu Pháp – Đức cùng với thân nhân những người đã thiệt mạng trong một thảm kịch không liên qua khác: vụ đâm máy bay phản lực của hãng Germanwings trên dãy Alps.

Tổng thống Pháp là một trong số ít người rời Stade de France khi trận giao hữu đang diễn ra. Trước khi các vụ đánh bom nổ ra, người dân Paris còn đang mải miết tham dự lễ hội hàng tuần của họ, đổ xô về phía bờ phải của sông Siene nơi tập trung phần lớn các tụ điểm ăn chơi vui vẻ nhất về đêm của Paris.

Khoảng 9h25 tối giờ địa phương, tiếng nổ đầu tiên vang lên khi một nhóm khủng bổ đi trên một chiếc xe Hatchback màu đen tấn công vào một trong những tụ điểm ăn chơi về đêm thời thượng nhất ở Paris bằng các loại vũ khí tự động và áo vest có cài chất nổ.

Trên phố, một tay súng khủng bố nã đạn vào đám đông thanh niên đang ngồi uống bia. Khi tên này quay trở lại ô tô, 15 người đã bị giết. Những kẻ khủng bố còn tấn công 3 quán bar và cafe khác, sát hại 24 người nữa. Ở điểm dừng cuối cùng, một tên khủng bố liều chết tự cho mình nổ tung trong khi chiếc hatchback vọt đi. Lúc đó cảnh sát Pháp vẫn còn chưa biết có ai trong ô tô.

LĐBĐ Pháp 'cảm nhận được nỗi đau của các gia đình' gặp nạn trong vụ khủng bố ở Paris

LĐBĐ Pháp 'cảm nhận được nỗi đau của các gia đình' gặp nạn trong vụ khủng bố ở Paris

Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những người bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công khủng bố tại Paris đêm qua, khiến 3 người thiệt mạng bên ngoài Stade de France.

Vụ nổ thứ 2 xảy ra lúc 9h30 tối bên ngoài Stade de France. Một kẻ tấn công liều chết khác đã kích hoạt chiếc áo vest cài chất nổ của hắn ở cổng H vào SVĐ. Trận đấu tiếp tục diễn ra trong khi cảnh sát thông báo tình hình vụ khủng bố cho ông Hollande và Bộ trưởng nội vụ Pháp.

Có mặt ở khu vực VIP an toàn ở Stade de France lúc đó, ông Hollande cùng các trợ lý của mình cho rằng giữ các CĐV lại sân là cách an toàn nhất. Khi trận đấu kết thúc hiệp 1, lực lượng an ninh phong tỏa tất cả các cửa ra vào, ngăn không để CĐV rời khỏi sân. Trong khi đó một vụ đánh bom thứ 3 nổ ra ở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh của McDonald nhưng không ai thiệt mạng.

Tổng thống Pháp phải đưa ra một quyết định khác là có cho trận đấu tiến tục hay không. Các tuyển thủ hai đội đều không được biết thông tin về các vụ đánh bom khủng bố đang diễn ra để các CĐV không thắc mắc xem có chuyện gì xảy ra hay không.

David Luiz không muốn quay lại PSG sau vụ khủng bố tại Pháp

David Luiz không muốn quay lại PSG sau vụ khủng bố tại Pháp

Ngôi sao của Paris Saint-Germain David Luiz chia sẻ rằng anh không muốn quay trở lại thi đấu cho CLB chủ quản sau vụ khủng bố kinh hoàng tại thủ đô nước Pháp khiến hơn 300 người thương vong.

Trong giờ nghỉ giữa hiệp, HLV Didier Deschamps và lãnh đội Les Bleus quyết định không cho các cầu thủ biết về vụ việc để tránh phải nghe họ hỏi những câu hỏi không có câu trả lời. Lúc 9h40 tối thứ 6, ba kẻ khủng bố mặc áo vest cài chất nổ ập vào nhà hát Bataclan khi ban nhạc đang trình diễn.

Thế rồi những tiếng nổ chát chúa vang lên. Ban nhạc chạy khỏi sân khấu, đèn bật sáng. Nhiều người bị kẹt lại gần sân khấu trong khi những người khác ùa tới các cửa ra chạy tháo thân. Những tên khủng bố thì không ngừng xả súng tàn sát. Khi số người chết ngày một nhiều, tiếng súng thưa hơn. Bọn khủng bố bắt mọi người trong nhà hát nằm xuống sàn còn chúng tranh thủ nạp đạn.

Bằng thứ tiếng Pháp trôi chảy, chúng tuyên bố vụ tấn công nhằm chống lại ông Hollande, trả đũa cho việc Pháp tham gia vào chiến dịch không kích do Mỹ cầm đầu nhắm vào các mục tiêu của các quốc gia hồi giáo ở Iraq và Syria.

Lực lượng an ninh Pháp chiếm giữ các vị trí bên ngoài nhà hát Bataclan khi bọn khủng bố bắt giữ con tin. Lúc 12h20 giờ địa phương rạng sáng thứ 7, cảnh sát ập vào trong nhà hát, bắn một tên khủng bố tự sát và bắt giữ hai tên còn lại sau đó. Sau khi các vụ tấn công kết thúc, người ta đếm được có 89 người thiệt mạng trong nhà hát, máu nhuộm đỏ trên sàn nhà theo như nhân chứng cho biết.

HT
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm