Muốn cản Martial, phải phạm lỗi!

15/11/2015 13:43 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn cái cách Anthony Martial vê trái bóng, đột ngột tăng tốc và vượt qua những hậu vệ đội tuyển đương kim vô địch thế giới chỉ sau một cái lắc vai, ít ai nghĩ anh mới 19 tuổi, và cách đây vài tháng còn khá vô danh.

Đó là tình huống diễn ra ở cuối hiệp một, khi Martial nhảy múa bên cánh trái trước hai, ba hậu vệ tuyển Đức rồi tung cú chuyền đặt lòng chính xác để Olivier Giroud băng vào mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Càng ngày càng hay

Ngăn chặn Martial là cực khó, bởi anh vừa khỏe, vừa khéo, vừa nhanh. Nhưng đó đích xác là những gì mà Antonio Rudiger đã làm được trong 35 phút đầu tiên của trận đấu. Chỉ có điều, khi hiệp một sắp kết thúc, trung vệ của Roma bị Martial cho rớt bởi một tình huống che chắn khéo léo, tì người rất kinh nghiệm (dù anh này cao hơn 9cm). Sau đó, đến lượt Marthias Ginter bị lố đà sau cú lắc người của chân sút Man United. Và khi Jerome Boateng định lao vào can thiệp thì Martial còn nhanh hơn khi đẩy bóng ra đúng tầm dứt điểm của Giroud.

Thierry Henry bàng hoàng, Martial cầu nguyện sau vụ khủng bố ở Paris

Thierry Henry bàng hoàng, Martial cầu nguyện sau vụ khủng bố ở Paris

Thierry Henry, cựu tiền đạo của đội tuyển Pháp, tỏ ra bàng hoàng sau khi một vụ tấn công khủng bố xảy ra ở Paris vào ngày 13/11.

Đó không phải là lần đầu tiên Martial có những pha kiến tạo như thế, và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng. Trong mùa giải này, anh không ít lần xử lý tương tự để kiến tạo cho các đồng đội tại Man United, song sự yếu kém trong khâu dứt điểm khiến Depay và Rooney đều đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Ở đội tuyển Pháp, Martial cũng thường xuyên phải đá cánh, nhưng anh được hoạt động tự do hơn, đồng thời, với những mẫu trung phong đích thực như Giroud và Benzema, những cơ hội của anh cũng được tận dụng dễ dàng hơn.

Đó cũng là pha kiến tạo thành bàn thứ ba liên tiếp sau 3 trận gần nhất của Martial trong màu áo tuyển Pháp (trước đó là vào lưới Armenia và Đan Mạch). Trong ba đường kiến tạo ấy, 2 dành cho Giroud, 1 cho Benzema. Với một cầu thủ mới 19 tuổi và mới khoác lên mình màu áo Les Bleus, khởi đầu ấy là thực sự ấn tượng.

Hiện tại và tương lai của Les Bleus

Aziz Benaaddane, một trong những HLV của Martial tại đội trẻ Les Ulis (anh tập luyện ở đây 8 năm, từ 2001 đến 2009), tiết lộ với BBC rằng khi mới 6 tuổi, Martial đã có thể chạy một mạch thẳng đến khung thành. "Chúng tôi có 400 cầu thủ trẻ, nhưng một tài năng như thế thì 5, 6 năm mới gặp một lần. Chúng tôi thấy được tiềm năng của cậu ấy và đã phát triển nó lên”.

Anthony Martial hưởng lợi từ scandal tống tiền clip sex của Benzema

Anthony Martial hưởng lợi từ scandal tống tiền clip sex của Benzema

Anthony Martial nhiều khả năng sẽ giành suất đá chính của Karim Benzema ở đội tuyển Pháp, khi mà tiền đạo của Real Madrid đang đối mặt với scandal tống tiền clip sex với Mathieu Valbuena.

Mahamadou Niakite, một HLV khác thì bảo rằng Martial thường xuyên tập luyện và thi đấu với những đứa trẻ lớn tuổi hơn mình. 6 tuổi, cậu có năng lực của những đứa bé lên 8, và khi 12, 13 tuổi, cậu đã tập trung để hướng tới sự nghiệp nhà nghề. Có lẽ đó là lý do mà Martial già dặn hơn với những đồng nghiệp cùng trang lứa, kể cả trong bóng đá cũng như trong cuộc sống. Mới 19 tuổi, anh đã có vợ và sắp chào đón đứa con thứ hai.

Tháng trước, sau khi Pháp đánh bại Đan Mạch 2-1, hậu vệ Simon Kjaer bảo rằng anh không nghĩ rằng Martial mới 19 tuổi. “Cậu ta quá hay đối với tuổi 19. Tôi không biết đến cậu ấy khi ở Pháp. Martial cực kỳ khó kèm vì cậu ấy không chỉ nhanh mà còn có kỹ thuật rất tốt nữa”, cầu thủ của Fenerbahce trả lời trên L’Equipe.

Rất nhiều người nói rằng Martial mang dáng dấp của Thierry Henry với tốc độ và chất kỹ thuật trong những tình huống di chuyển rộng dạt biên hoặc đá cắm. Henry cũng từng ngợi khen Martial sau khi anh ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp, cách đầy gần 2 năm. “Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có cùng lối chơi. Anh ấy rất nhanh, trong khi tôi phụ thuộc nhiều vào sức mạnh và kỹ thuật hơn. Nhưng dù sao, thật tuyệt khi được so sánh với một cầu thủ lớn”, Martial cho biết.

Martial đang đi trên một con đường màu xanh, màu của hy vọng!

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm