Phản pháo Aguero, Sir Alex chỉ trích cầu thủ ngoại

02/10/2012 09:32 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Sir Alex Ferguson vừa bóng gió cho biết các cầu thủ ngoại quốc chỉ nên tự trách chính mình nếu họ bị đối xử không công bằng bởi các trọng tài tại Premier League.

Sau chiến thắng nhọc nhằn của City trước Fulham cuối tuần qua, Sergio Aguero đã lên tiếng cho rằng anh cảm thấy các cầu thủ Anh quốc được hưởng nhiều “đặc quyền” hơn các cầu thủ nước ngoài. Aguero cho rằng City đã bị từ chối 2 tình huống phạt đền sau các pha va chạm của Tevez và Zabaleta với hậu vệ Fulham. Tiền đạo người Argentina cho rằng đó là một sự thiếu công bằng và nó cần phải được thay đổi.

Phản ứng với phát biểu của Aguero, Sir Alex cho biết đó không phải là chủ đề mà ông muốn tranh luận. Tuy nhiên, chiến lược gia kì cựu của United cũng nhấn mạnh rất nhiều cầu thủ ngoại chính là tác giả của những pha “ăn vạ” và họ nên nhận thức được điều đó. Ông chia sẻ trước thềm loạt trận Champions League với Cluj: “Chúng tôi đã biết trong vài năm qua, có rất nhiều cầu thủ “ăn vạ”, đặc biệt là các ngôi sao ngoại quốc.”



Sir Alex phản pháo Aguero - Ảnh: Getty

Dù vậy, Sir Alex cũng bảo vệ Nani sau một tình huống gây tranh cãi ở trận đấu với Tottenham hôm thứ Bảy vừa qua. Tiền vệ cánh người Bồ đã ngã xuống sau pha va chạm với Jan Vertonghen nhưng trọng tài Chris Foy đã không chỉ tay vào chấm phạt đền. Ba ngày sau khi diễn ra vụ việc, Sir Alex vẫn khẳng định niềm tin của ông vào Nani. Ông cũng cho rằng lẽ ra đó nên là một quả penalty. Ông khẳng định: “Nani không phải kiểu cầu thủ “ăn vạ”. Cậu ấy chưa từng là mẫu cầu thủ như vậy. Tình huống đó là một quả phạt đền. Đôi khi bạn nhận được nó, đôi khi lại không. Từ vị trí của trọng tài, thật khó (để quan sát) bởi có quá nhiều người đứng trước ông ấy. Trọng tài biên đã có thể giúp đỡ (trọng tài chính) nhưng ông ấy đã không làm vậy.”

Sir Alex cũng lên tiếng ca ngợi màn trình diễn ấn tượng của đội bóng trong hiệp hai đồng thời tỏ ra vô cùng giận dữ với sự mờ nhạt đã thể hiện ở hiệp một. M.U của 45 phút đầu tiên mang một hình hài bạc nhược và cực kì thất vọng. Ferguson nhấn mạnh điều đó sẽ không tái diễn ở trận đấu với Cluj diễn ra rạng sáng mai. Ông cho biết: “Chúng tôi đã không bắt nhịp được với tốc độ trận đấu. Tôi không nghĩ chúng tôi đã có bất kì pha ngăn chặn thành công nào trong hiệp đấu đầu tiên. Khi bạn xem xét lại hiệp một trận gặp Southampton, hiệp một trận gặp Liverpool và 45 phút đầu trước Spurs hôm thứ Bảy, (bạn sẽ thấy) chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Bạn sẽ rất lo lắng về cái cách United đã phải nhận những bàn thua. Thất bại đó không phải kế hoạch (của đội bóng). Tôi nghĩ đó sẽ là màn trình diễn tồi tệ cuối cùng của United.”

Huyền thoại của sân Old Trafford cũng khẳng định ông sẽ không có tiền vệ Michael Carrick trong trận đấu với Cluj do anh đang bị ốm. Tiền vệ người Anh đã không tham dự buổi tập ở Carrington sáng thứ Hai vừa qua. Anh cũng đã vắng mặt khi United rời Manchester vào giữa trưa. Sir Alex khẳng định Carrick không đủ thể lực để có thể thi đấu: “Hôm nay, Carrick không thể chia sẻ điều gì. Cậu ấy đang phải nghỉ do ốm virus.”

Sir Alex cũng xác nhận Ryan Giggs sẽ không thể tham dự trận đấu còn Paul Scholes nhiều khả năng sẽ không đá chính. Ông tiếp tục: “Ryan có một chút vấn đề với virus trong buổi sáng. Cậu ấy cảm thấy hơi mệt nên chúng tôi đã gửi Ryan về nhà. Paul Scholes dường như chưa bao giờ chơi hay như hôm thứ Bảy nhưng hiện tại, cậu ấy đã 37 tuổi. United không thể kì vọng Paul tiếp tục thi đấu chỉ sau 3 ngày ở tuổi đó.”

Như vậy, M.U sẽ thiếu một loạt các tiền vệ kì cựu là Scholes, Giggs và Carrick trước thềm trận đấu vòng bảng Champions League với Cluj. Đây sẽ là cơ hội cho Cleverley và Anderson, những cầu thủ không được ra sân trong trận gặp Tottenham.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm