(TT&VH)- Bến Thượng Hải đã đón chào các tay lái F1 xuất sắc nhất hành tinh trở lại cuộc hành trình bằng... những cơn mưa, vừa đủ để khiến khán giả hồi hộp chờ đợi những kịch tính và không quá lớn để đảm bảo chất lượng cuộc đua. Trong ngày phân hạng hôm thứ Bảy, lần đầu tiên trong sự nghiệp, Nico Rosberg, "tài tử điện ảnh" của F1, đã giành pole tại đường đua UBS.
Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Phải thừa nhận rằng hệ thống W-duct cánh trước của đội đua Mercedes đã phát huy tác dụng thực sự 2 chặng gần đây. Họ đều là đội có thành tích đua phân hạng, đua thử rất tốt. Thêm vào đó là tinh thần thăng hoa đã giúp Rosberg giành pole một cách thuyết phục với thành tích 1:35.121 giây đáng ngưỡng mộ. Dù về thứ 2 nhưng Lewis Hamilton của Mclaren chỉ kém đối thủ chút đỉnh, anh kết thúc chặng phân hạng với best lap 1:35.626 giây. Huyền thoại Michael Schumacher, đồng đội của Rosberg tại Mercedes, xếp ngay sau đó với chỉ vài phần trăm giây kém hơn (1:35.691 giây).

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Nico Rosberg giành pole tại đường đua UBS- Ảnh Getty
Đây là chặng đua thứ 110 của Nico Rosberg ở F1 và cũng là lần đầu tiên anh biết được cảm giác giành pole hạnh phúc đến thế nào. Hơn thế nữa, kể từ năm 1955, đây là lần đầu tiên đội đua Mercedes có tay đua xuất phát đầu.
Bất ngờ lớn nhất của chặng đua này là việc đương kim vô địch thế giới Sebastian Vettel đã không thể lọt vào đến Q3 với vị trí thứ 11 toàn đoàn. Thành tích của tay đua người Đức là 1:36.031 giây ở Q2. Đây là lần đua phân hạng dở nhất của Vettel 2 năm trở lại đây. Điều này cũng đánh lên một dấu hỏi lớn về phong độ của Vettel cũng như hiệu quả công việc tại Red Bull. Rõ ràng kĩ sư trưởng Adrian Newey cần phải làm gì đó trước khi bị Mercedes, Mclaren bỏ xa về kỹ thuật như năm nay. Vettel đều không đạt được phong độ như anh từng thể hiện kể từ đầu mùa giải 2012. Và với thành tích phân hạng này, Vettel có thể trở thành nhà cựu vô địch GP Thượng Hải được rồi.
Mặc dù giành được vị trí thứ 2 song nhà cựu vô địch thế giới năm 2008 Hamilton sẽ phải xuất phát ở vị trí thứ 7, ngay sau đồng đội của anh tại Mclaren Jenson Button khi bị phạt trừ 5 bậc do thay đổi hộp số. Thế nhưng tay đua người Anh vẫn tỏ ra rất lạc quan và tự tin về chặng đua chính thức diễn ra hôm nay. "Chúng tôi đã có những chiếc xe tốt. Miễn là được đua, tôi lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Sẽ có rất nhiều những tay đua cự phách phía trước Mclaren ở chặng đua này nhưng với hệ thống DRS, tôi hoàn toàn có thể tự tin về những cuộc vượt đuổi ngoạn mục."
Những thông số cũng cho biết về tốc độ chạy xe của các tay đua trong chặng phân hạng vừa qua. Theo đó, Sergio Perez (tay đua xếp hạng 6) mới là người đạt tốc độ cao nhất trên đoạn đường thẳng (322.4 km/h), đứng thứ 2 là tay đua người Nhật Kamui Kobayashi (319.6 km/h).
Chặng đua chính thức sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ Việt Nam, và được tường thuật trực tiếp trên kênh StarSports.
| Kết quả phân hạng: 1.N.Rosberg Mercedes 1:35.121 2.L.Hamilton McLaren 1:35.626 3.M.Schumacher Mercedes 1:35.691 4.Kobayashi Sauber 1:35.784 5.Raikkonen Lotus 1:35.898 Xếp hạng tay đua
1.Alonso Ferrari 35 2.Hamilton McLaren 30 3.Button McLaren 25 4.Webber Red Bull 24 5.Sergio Perez Sauber 22 Xếp hạng đội đua 1 McLaren 55 2 Red Bull 42
3 Ferrari 35 4 Sauber 30 5 Lotus 16 |