Theo 163, tin đồn trên được tung ra vào ngày 6/8 trên mạng xã hội micro-Bo, cho biết Phạm Băng Băng đã có mang, bố đứa bé là một nhà tài phiệt có gia đình. Ban đầu, mọi người nghĩ đó chỉ là một trò đùa vô thưởng vô phạt.
Đến hôm 8/8, kẻ tung tin còn gửi tin này dưới dạng thư điện tử cho các báo. Người này còn quả quyết tuần trước nữ diễn viên đã phải đến bệnh viện vì bị sẩy thai.

Tin đồn do kẻ nặc danh tung lên mạng xã hội.
Sáng qua (9/8), công ty của Phạm Băng Băng ra một thông cáo phủ nhận tin đồn trên, cho biết cô rất “tổn thương” vì chuyện này. “Dù biết đây không phải là lần cuối có những tin đồn thất thiệt về cô ấy, chúng tôi hy vọng lần sau, trước khi tung tin các bạn hãy thử suy nghĩ một chút. Hãy nghĩ rằng nếu bạn làm việc này thì không riêng mình cô ấy bị tổn thương mà cả bố mẹ, gia đình, bạn bè cô ấy đều bị tổn thương”.
Công ty này tuyên bố, Phạm Băng Băng tuy giàu có và nổi tiếng nhưng vẫn luôn mong ước tìm kiếm người tri âm tri kỷ như nhiều người khác. Những tin đồn làm xấu hình ảnh như trên đã ngăn cản cô tìm được tình yêu thực sự, đó là mất mát lớn nhất mà những người tung tin đồn không nhận thức được là họ đã gây ra.
|
|
Chiều 9/8, Phạm Băng Băng cũng đích thân đến sở cảnh sát Bắc Kinh để yêu cầu điều tra vụ việc. Cô tuyên bố: “Tôi thực sự muốn tìm ra kẻ tung tin đồn trên mạng, gửi thư điện tử cho báo chí để phỉ báng tôi, muốn tìm ra những sự thật đằng sau hành động này”.
|
Thời gian qua, Phạm Băng Băng liên tục phải nhờ cơ quan có thẩm quyền xử lý các tin đồn thị phi. Tuần trước, cô và nam diễn viên kỳ cựu Vương Học Kỳ vừa đâm đơn kiện một tờ báo đưa tin họ dan díu với nhau và đang sống chung.

