Phạm Anh Xuân - Người gieo thơ…cho các em nhỏ

20/06/2025 14:57 GMT+7 | Multimedia

Có một nhà thơ chọn viết cho thiếu nhi như một cách gìn giữ tuổi thơ, không chỉ của chính mình mà của những đứa trẻ hôm nay. Đó là nhà thơ Phạm Anh Xuân, người vừa ra mắt tập thơ mới mang tên "Chú cá con và ngôi sao nhỏ", một tác phẩm giàu cảm xúc, dành tặng các em nhỏ dịp hè năm nay. 

Phạm Anh Xuân – Người gieo thơ… cho các em nhỏ

Tác phẩm gồm hơn 50 bài thơ mới. Những bài thơ không chỉ kể chuyện bằng ngôn từ, mà còn mở ra một thế giới tưởng tượng tươi sáng, nơi cá con có thể gặp ngôi sao. "Hai nhân vật sống ở hai thế giới xa xôi, cách trở nhưng vẫn có thể kết nối, đồng cảm và chia sẻ." Nhà thơ hy vọng qua tập thơ này, trẻ em sẽ học được cách chia sẻ tình yêu thương, niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống.

Sinh năm 1976, lớn lên ở vùng trung du, Phạm Anh Xuân có một tuổi thơ chan hòa với thiên nhiên, với trò chơi dân gian và những làn điệu hát ru. Chính ký ức ấy đã trở thành "hạt giống đầu tiên" trong tâm hồn thi sĩ của anh. Trong 9 năm, anh đã viết hơn 1.000 bài thơ dành riêng cho trẻ em, với mong muốn nuôi dưỡng tâm hồn biết yêu thương và đồng cảm. Với anh, một bài thơ hay không cần phải quá hoa mỹ, nhưng phải có nhạc tính, phải dễ nhớ, dễ thuộc, phải mang đến năng lượng tích cực cho trẻ thơ. Đó cũng là điều làm nên đặc trưng trong thơ Phạm Anh Xuân: ngôn ngữ giản dị, hình ảnh gần gũi, cảm xúc trong trẻo và âm điệu ngân nga như những bài đồng dao hiện đại.

Thơ của Phạm Anh Xuân được chọn đăng trên các báo, tạp chí dành cho Thiếu nhi, đặc biệt có 3 tác phẩm được đưa vào Sách giáo khoa bậc Tiểu học. "Đi học vui sao" là lời reo vui hồn nhiên của một bạn nhỏ, nơi trường lớp hiện lên như một thế giới rộn ràng tiếng cười. "Chú cá con và ngôi sao nhỏ" là một bài thơ giàu chất mộng mơ, với hình ảnh cá con bơi lên bầu trời gặp ngôi sao. Trong khi đó, "Khúc hát những bàn tay" mang chiều sâu lịch sử, khi nhà thơ sử dụng hình tượng những bàn tay qua các thế hệ để gợi nhắc về truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Phạm Anh Xuân làm thơ, viết văn cho thiếu nhi, với nguồn cảm hứng bắt nguồn từ chính thế giới tuổi thơ. Cho tới nay, anh đã xuất bản 5 tập thơ, 2 tập truyện ngắn dành cho thiếu nhi. Trong đó, tập Truyện ngắn Nghé Ọ hai xoáy của anh đã nhận được thưởng của Hội đồng giám khảo Giải thưởng Dế Mèn lần thứ 4 năm 2023. Từ Nghé Ọ hai xoáy đến Chú cá con và ngôi sao nhỏ, nhà thơ Phạm Anh Xuân đang lặng lẽ góp phần làm phong phú thêm không gian văn hóa đọc cho trẻ em Việt Nam, bằng chính tình yêu với tuổi thơ và những vần thơ đẹp.

Giữa thế giới hiện đại, thơ của Phạm Anh Xuân giống như một mảnh đất trong lành dành cho trẻ thơ. Ở đó, các em được lắng nghe, được tưởng tượng, được thấu hiểu. Biết đâu đấy, trong những em nhỏ đọc thơ anh hôm nay, sẽ có em lớn lên thành thi sĩ - như chính anh, từng bắt đầu từ một hạt giống nhỏ mang tên thơ ca.


An Hạ - Mộng Thìn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm