Vụ Ronaldo: Khi Perez muốn "tình bạn"

07/06/2009 10:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Để đưa một Figo đang ở đỉnh cao phong độ từ Nou Camp đến Bernabeu, Florentino Perez chắc cần phải có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú. Để chi ra núi tiền 76 triệu euro cho chữ ký của Zidane vào thời điểm đã cách đây 8 năm, Perez chắc hẳn là một người liều lĩnh.
 
Để tiến hành thương vụ Beckham, ông đã chứng tỏ mình là một doanh nhân giỏi kiếm tiền (ông là tỷ phú cơ mà!). Để có được chữ ký của Kaka chỉ sau 2 ngày trở lại chiếc ghế Chủ tịch, trong khi tiền nhiệm Calderon mất đến 2 năm nhưng vẫn thất bại, Perez đơn giản là người có uy tín cực cao. Và lôi kéo Ronaldo khỏi Old Trafford, Perez đã rất khôn khéo, mềm dẻo và lịch thiệp trong cách đặt vấn đề.
 
Trong cuộc phỏng vấn hôm qua, Perez đã nhẹ nhàng đẩy hết mọi sai lầm cho người tiền nhiệm Calderon. Từ vụ việc đang gây xôn xao dư luận, về cái gọi là bản hợp đồng bí mật giữa Real của Calderon với đại diện Jorge Mendes của Ronaldo (nếu không mua Ronaldo trong tháng 6 này, Real phải nộp phạt 30 triệu euro cho Mendes): "Tôi đã nghe nói về bản hợp đồng ấy. Nhưng cá nhân tôi chưa bao giờ khẳng định Ronaldo sẽ về Real trong tháng 6 này". Tiếp đến là quan hệ căng thẳng lên đến tột đỉnh giữa Real và M.U, mà nguyên nhân xuất phát từ Calderon: "Nếu một ngày nào cậu ấy (Ronaldo) khoác áo Real Madrid, đó là vinh dự cho chúng tôi. Nhưng nếu phải chọn giữa tình bạn với Manchester United và chữ ký của Ronaldo, tôi không ngần ngại chọn tình bạn. Tôi sẽ nói chuyện với Ferguson, với David Gill để đưa 2 CLB xích lại gần nhau hơn".
 
Perez thực sự muốn mua Ronaldo?

Perez không phủ nhận ông thích Ronaldo: "Cristiano là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới hiện tại. Chọn mô hình galactico, tất nhiên chúng tôi muốn sở hữu cậu ấy. Nhưng chỉ trong trường hợp CLB (M.U) muốn bán". Perez còn lấy dẫn chứng vụ Kaka: "Nếu chúng tôi ký hợp đồng với Kaka (dự kiến chính thức vào ngày mai), tôi bảo đảm rằng chúng tôi vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với Milan".

Quan điểm, những lời giải thích của Perez tựa như việc thay mặt người tiền nhiệm, đưa ra lời xin lỗi với M.U. Trong 2 năm qua, quan hệ giữa Real và M.U càng ngày càng xấu đi trông thấy. Đã có nhận định cho rằng nguyên nhân xuất phát từ trường hợp Beckham, đã chuyển từ M.U sang Real vào mùa Hè 2003 sau vụ "chiếc giày bay". Nhưng thực tế không phải vậy. Vì sau đó, M.U còn bán tiếp van Nistelrooy (2006), Heinze (2007) cho Real.

Quan hệ giữa họ chỉ vỡ nát vì vụ Ronaldo, mà nguyên nhân trực tiếp là đến từ cách hành xử của Calderon. Thay vì trực tiếp đặt vấn đề với M.U, Calderon bị cho là dùng những chiêu bài "bẩn", như dùng báo chí (2 tờ thân Real là MarcaAS) tung những tin đồn hỏa mù, tiếp cận với người mẹ của Ronaldo, kí "hợp đồng bí mật" với người đại diện Mendes. Vì những hành động ấy, từng sử dụng trong vụ theo đuổi Kaka, Calderon đã bị PCT Milan Galliani lẫn HLV Ferguson của M.U gọi là "kẻ vô đạo đức". Thậm chí, HLV Ferguson từng tức giận tuyên bố "một con virus chúng tôi cũng không bán cho họ".

Calderon rời khỏi cương vị Chủ tịch, quan hệ giữa Real và M.U mặc nhiên êm dịu hơn. Theo nhiều nguồn tin, phía M.U sẵn sàng bán Ronaldo ngay ở mùa Hè này nếu Real đặt lên bàn 90 triệu euro. Nhưng nếu bán mà không có động thái gỡ nút thắt, phía M.U, nhất là HLV Ferguson, sẽ bị ảnh hưởng về mặt danh dự. Đó là lý do Perez chủ động làm hòa, nói về tình bạn như một hành động gỡ nút.

Vì lẽ đó, khi tuyên bố coi trọng tình bạn hơn, thực ra Perez coi trọng Ronaldo hơn.
 
Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm