Florentino Perez: Đã xong Kaka, thế còn C.Ronaldo?

04/06/2009 10:38 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -Nếu Florentino Perez vẫn giữ nguyên quan điểm mỗi năm chỉ mua về một ngôi sao như trong thời kỳ đầu lãnh đạo Real Madrid thì có thể coi như mùa săn năm nay của nhà tư bản ngành xây dựng đã kết thúc. Và nếu Perez có muốn mua Cristiano Ronaldo thì điều đó sẽ chỉ diễn ra vào mùa Hè sang năm?

Dĩ nhiên, Perez thừa sức đem cả hai ngôi sao về Bernabeu trong cùng một mùa giải. Bỏ thêm 60-70 triệu để mua Ronaldo không phải là một vấn đề quá lớn. Đối với Perez, chuyện va chạm giữa các siêu sao trong phòng thay đồ chưa bao giờ khiến ông ngán ngại. Bằng chứng là việc cả Figo, Zidane, Ronaldo cũng như Raul đã “chung sống” với nhau rất tốt trong kỷ nguyên Galacticos.

Khi Figo rời Barca để đến Real, ngôi sao người BĐN vui vẻ khoác lên mình chiếc áo “số 10”, bởi “số 7” được coi như là của riêng Raul. Vì “số 10” do Figo nắm giữ nên trong năm tiếp theo, Zidane chẳng ngại ngần khoác chiếc áo “số 5” khiêm tốn. Trong mùa đầu tiên gia nhập Real, Ronaldo cũng đã mặc áo “số 11” thay vì tranh chiếc áo “số 9” của Morientes. Tương tự, Beckham cũng đã chọn “số 23” dù trước đó, ở M.U hay ĐT Anh, hình ảnh của anh luôn gắn chặt với chiếc áo “số 7”. Điều đó cho thấy, Perez luôn biết cách dung hòa các cá tính lớn, với phương châm “chiếc áo không làm nên thầy tu”.
 
 
Ronaldo và Kaka sẽ không thể cùng đến Real trong một mùa giải.

Tuy nhiên, tất cả những thương vụ kể trên đều được Perez thực hiện theo nguyên tắc tuần tự, mỗi năm một người. Hai cá tính lớn có thể dung hòa được với nhau, nhưng tới bến đậu chung trong cùng một năm thì lại là chuyện khác. Người đến sau có thể làm lu mờ người đến trước, gây nên bầu không khí không được lành mạnh cho lắm, có thể nảy sinh những bất đồng trong phòng thay đồ cũng như trên sân cỏ. Với cá tính ngang ngạnh như của Ronaldo thì điều đó lại càng dễ xảy ra. Không ai lại tái thiết đội bóng bằng việc tạo ra những mầm mống bất hòa.

Hơn thế nữa, điều đó cũng trái với nguyên tắc thông thường trong kinh doanh, mà Perez thì lại rất coi trọng điều này. Hiếm có CĐV nào cùng lúc mua liền 2 chiếc áo đấu của các thần tượng trong cùng một mùa Hè, trong khi chiến lược mỗi năm mua về một ngôi sao lớn luôn đem lạ sự háo hức cho các CĐV. Năm trước họ đã mua áo Kaka thì năm sau hoàn toàn có thể tiếp tục bỏ tiền để mua áo của Ronaldo, chẳng sao cả. Trong kỷ nguyên Galacticos, Real đã kiếm được bộn bạc nhờ vào chiêu thức ấy.

Cuối cùng, còn một yếu tố nữa sẽ ngăn cản Ronaldo đến Real mùa Hè này. Một khi Kaka gật đầu với Perez thì chắc chắn, giữa họ sẽ có một thỏa thuận để đảm bảo rằng ngôi sao người Brazil sẽ là nhân vật trung tâm của Real trong mùa giải tới. Việc Kaka chấp nhận dứt tình với Milan nằm trong nỗ lực đánh bóng lại tên tuổi của cầu thủ này. Năm 2007, Kaka đã lên tới đỉnh cao khi giúp Milan giành chức VĐ Champions League, để rồi sau đó ăm trọn những danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất. Nhưng năm ngoái, sự tỏa sáng của Ronaldo đã khiến Kaka bị lu mờ. Sang đến năm nay, ngôi sao người Brazil lại càng chẳng là gì so với Messi. So với Ronaldo (sinh năm 1985) cũng như Messi (1987), Kaka (1982) nhiều tuổi hơn, nên anh càng không được phép lãng phí thời gian nếu muốn để giành lại vị thế của mình trước đây. Và việc chuyển tới Real chính là một cú hịch, một động lực để anh làm điều đó.

Do đó, sau Kaka, Perez hoàn toàn có thể mua thêm Ribery, Fabregas, Villa hay bất cứ một ai khác. Nhưng nhất quyết đấy không thể là Ronaldo. Với ngôi sao người BĐN, Perez có thể chờ tới năm sau cũng chưa muộn. Bởi phi ông ra, chẳng ai có thể làm được điều đó.

H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm