24/08/2015 18:45 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ của Arsenal Per Mertesacker có bài trả lời phỏng vấn trên báo Guardian chia sẻ về kế hoạch tương lai, về cuộc sống và sự nghiệp ở Anh.
Mertesacker là một thủ lĩnh bẩm sinh, thông minh và đọc trận đấu rất tốt. Trung vệ 30 tuổi này có vẻ có những phẩm chất lí tưởng để làm HLV, nhưng anh chưa hề có ý định đó, mà thay vào đó cố gắng “được tôn trọng theo một cách biệt khác, không phải trong bóng đá”:
“Tôi không thấy mình sẽ trở thành HLV bởi cường độ làm việc của một HLV, như Arsene Wenger chẳng hạn, là cực lớn. Tôi đã gặp nhiều HLV tuyệt vời và họ đã chia sẻ cho tôi những kinh nghiệm và cả những kỹ năng huấn luyện, nhưng bây giờ thì tôi không thích điều đó lắm”.
Đồng thời, chúng ta cũng có thể chắc rằng sẽ không thấy Mertesacker ngồi trong studio bình luận và chỉ trích các cầu thủ khác khi anh treo giày: “Trong bóng đá hiện đại sẽ càng nhiều yêu cầu cho cựu cầu thủ có quan điểm, và vẫn cảm thấy một phần của hệ thống bóng đá. Có lẽ tôi muốn tránh điều đó, khi kết thúc sự nghiệp. Đó là mục tiêu của tôi”.
Arsenal phải thua ít hơn mới mong vô địch
Trách nhiệm của Mertesacker ở Arsenal đã tăng thêm khi anh đeo băng đội trưởng khi Mikel Arteta vắng mặt. Phong độ của anh đã nhiều khi bị nghi ngờ, nhưng Mertesacker chấp nhận rằng luôn có những kẻ nghỉ ngờ, và cách duy nhất là đáp lại trên sân cỏ, bởi “có nhiều người tin tưởng và trông đợi vào tôi mỗi tuần ở CLB”.
Ghi bàn trong trận chung kết Cúp FA gặp Aston Villa tháng 5 là một khoảnh khắc đáng nhớ nhưng Mertesacker còn muốn nhiều hơn nữa. Chức vô địch Premier League đứng đầu danh sách của anh, nhưng Arsenal chưa bao giờ cho thấy sự ổn định để có thể cạnh tranh chức vô địch trong thời gian anh ở đây. “Nếu so sánh chúng tôi với Chelsea, những nhà đương kim vô địch, tôi nghĩ họ chỉ thua 3 trận mùa trước. Đó là điều chúng tôi chưa từng làm được. Chúng tôi thua 6,7 hay 8 trận mỗi mùa, như thế là không đủ để vô địch”.
Về triển vọng của Arsenal mùa này, Mertesacker chỉ ra trận thua 0- 2 trên sân nhà trước West Ham trong trận mở màn như là bằng chứng cho thấy họ không thể không chơi 100% mỗi trận và cho rằng trận đấu gặp Liverpool đêm nay sẽ là thước đo xem họ có khả năng giành được gì cuối mùa: “Đó là bài kiểm tra đầu tiên với một đối thủ cạnh tranh chức vô địch, cho nên đó là cơ hội để xem khả năng của chúng tôi đến đâu. Chúng tôi cần vào trận với sự tập trung cao độ, đặc biệt là trên sân nhà, và sự quyết liệt mà chúng tôi đã thiếu trong trận đấu đầu tiên”.
Nước Anh là ngôi nhà thứ hai
Gia đình rất quan trọng với Mertesacker và sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ngay sau khi ĐT Đức vô địch World Cup năm ngoái, anh mới được tận hưởng một kì nghỉ trọn vẹn. Mùa Hè trước đó, Oskar, con trai út của Mertesacker ra đời chỉ 3 ngày sau khi Arsenal đánh bại Hull City để giành Cúp FA và kết thúc 9 năm khát danh hiệu. Chỉ 48 giờ sau, anh phải đến Áo tập trung chuẩn bị cho World Cup và chỉ có 3 ngày về thăm gia đình trước khi bay đến Brazil. “Vợ tôi nói tôi chỉ được trở về khi đã vô địch World Cup”, Mertesacker cười khi nhớ lại.
Bây giờ, Mertesacker đang ở một CLB và một đất nước và anh và gia đình coi như nhà mình. Thậm chí có khả năng Oskar, được sinh ở London, có thể sẽ đại diện cho ĐT Anh một ngày nào đó. Mertesacker mỉm cười và đáp: “Tôi đã nghe chuyện đó. Tôi không tự quyết định được, vợ tôi sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Nhưng bạn không bao giờ biết được. Chúng tôi sẽ ở lại đây, hay quay trở lại Đức? Khi mới đến Anh chúng tôi nói rằng chắc chắn sẽ quay lại. Nhưng giờ thì mọi thứ đang dần bắt đầu, vợ tôi thích cuộc sống ở đây, nói tiếng Anh trôi chảy và cân nhắc khả năng có thể ở lại đây”.
Thanh Hoài (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất