4h00 ngày 13/12, Valencia - Real Madrid: Nỗi buồn Florentino!

12/12/2009 10:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Đó lẽ ra đã trở thành một trận chiến có sự chênh lệch khủng khiếp nhất về tiền bạc, giữa đội bóng nhiều tiền nhất Liga (và thế giới) với đội bóng có khoản nợ... to nhất. Nhưng vì ở Mestalla, Real Madrid sẽ không có sự phục vụ của hai galactico sáng giá nhất là Ronaldo và Kaka, những người mà tổng giá trị lên tới 159 triệu euro, người ta không nói còn nói về chuyện tiền bạc nữa. Mà luận về chuyên môn, e rằng Real không có cửa thắng ở Mestalla...

Bản sắc

Do Ronaldo và Messi đồng loạt nghỉ chơi vòng này, ở TBN đang rộ lên một tranh cãi mới: Real nhớ tiền vệ người Bồ hơn hay Barca nhớ tiền đạo người Argentina hơn. Cả hai Quả bóng Vàng ấy đều là những người có sức ảnh hưởng cực lớn tới đội bóng của họ, nhưng có lẽ ở thời điểm này, nhiều người sẽ cho rằng Real Madrid cần Ronaldo hơn Barca cần Messi. Nguyên nhân nằm ở sự khác biệt rất lớn trong cách "vận hành" hành của hai đội bóng. Barca là một tập thể xuất sắc, còn Real là một nhóm những cá nhân xuất sắc. Sự khác biệt ấy thể hiện rất rõ trong hai bàn mở tỉ số của hai đội ở Champions League vừa rồi. Trong khi của Real là một siêu phẩm đá phạt do Ronaldo thực hiện, của Barca là thành quả của một pha phối hợp cực kỳ phức tạp, qua chân 9 người, mất 55 chạm trong vòng 53 giây!


Một Real thiếu cả Ronaldo lẫn Kaka chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trước Valencia

Khi một đội bóng là một cỗ máy đã vào guồng, những thay đổi dù có lớn đến mấy cũng khó làm nó vỡ vụn. Barca thiếu Messi vẫn là Barca, vẫn có thể thắng Inter hôm rồi và Espanyol hôm nay, cũng như M.U mất Ronaldo, mất Tevez, rồi mất nguyên hàng thủ vẫn thắng được ầm ầm. Chính Valencia cũng có thể được xem là một cỗ máy đã vào guồng, bởi "Los Ches" vẫn đang chơi tốt mà không cần tới David Silva, một người mà nếu xét về tầm ảnh hưởng thì không kém gì Ronaldo hay Messi. Real Madrid không có cái may mắn ấy. Những năm qua, trong guồng quay vội vã của những cuộc thay tướng, thay Chủ tịch và thay cả... đội hình, họ không có thời gian để ngừng lại và định hình cho riêng mình một bản sắc. Không có bản sắc dẫn đường, họ đành phải để mình phụ thuộc vào những siêu sao như Ronaldo, Kaka, hay Xabi Alonso.

Không có Kaka, Real Madrid chỉ là một tập hợp của những con gà không đầu chỉ biết chạy và chạy mà không biết đang chạy vì cái gì. Không có Ronaldo, họ khốn khổ trong việc gây sức ép và tìm đường vào khung thành của đối phương. Không có cả Ronaldo lẫn Kaka, Real Madrid sẽ mang hình hài gì ở Mestalla đây?

Đêm của Villa

Emery luôn thắng trên sân nhà, Pellegrini không thua trên sân khách

Nếu có ai biết cách hay nhất để đánh bại Real Madrid trên sân nhà, người đó chỉ có thể là Emery. HLV trẻ này từ khi khởi nghiệp tới giờ từng 3 lần có dịp tiếp đón đội bóng áo Trắng, và ông thắng cả 3 lần ấy. Lần đầu là với Almeria, còn 2 lần gần đây là với Valencia (3-2 mùa 07-08 và 3-0 mùa 08-09). Ngược lại, Pellegrini không thua ở Mestalla trong 4 lần gần nhất tới đây cùng Villarreal, hòa 2 và thắng 2.

Lẽ ra, David Villa đã trở thành một "galactico" nếu Chủ tịch Llorente của Valencia không bất ngờ đổi ý và từ chối lời đề nghị từ Florentino Perez vào phút chót trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi. Vụ việc ấy đổ vỡ, Real Madrid cuối cùng lại trở thành kẻ duy nhất phải chịu thiệt. Không mua được Villa, Perez mới phải quay sang Benzema để bây giờ đang phải từng ngày từng phút cầu mong cho năng khiếu ngoại ngữ trong anh ta đột nhiên được đánh thức. Không đến được Bernabeu, Villa mất một cơ hội lớn để "đổi đời", nhưng bù lại, anh có điều kiện để tiếp tục phát triển sự nghiệp lên những nấc thang mới. Không được chơi bên cạnh những người dường như được sinh ra để làm đồng đội của anh (Silva, Mata, Pablo...), trong một lối chơi như được thiết kế riêng cho anh ở Mestalla, "El Guaje" chắc gì đã có thể bùng nổ dữ dội như lúc này.


Trong cái đêm Mestalla không có cả Ronaldo, Kaka lẫn David Silva, David Villa chính là ngôi sao sáng nhất ở trên sân. Nhưng anh có lẽ sẽ không vui nếu có ai đó gọi anh là "galacticos". Bởi anh không phải, và cũng không muốn, là người một mình quyết định số phận của cả trận đấu. Anh cần sự vững vàng của cặp "sen đầm" Albelda-Marchena (hoặc Albelda-Banega) để hàng thủ mong manh của đội nhà có được sự che chắn tốt nhất. Anh cần tốc độ và sự lắt léo của các đồng đội Mata, Pablo, Joaquin, để Valencia trong những pha phản công luôn đưa được bóng về phía khung thành Casillas. Nếu anh có thể ghi bàn thì quá tuyệt, nhất là khi ghi bàn vào lưới Real trên sân nhà là điều anh chưa bao giờ làm được. Nhưng nếu không, anh chắc chắn sẽ không ôm mặt thẫn thờ như ai kia khi có một người khác làm được được điều đó.

Dự đoán: 2-1

Lực lượng:

Valencia: Vắng David Silva. David Navarro vẫn xin ra sân dù bị gãy tay.

Real Madrid: Ronaldo bị treo giò, Kaka, Guti, Van Nistelrooy, Metzelder chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Valencia: Cesar - Bruno, Dealbert, Navarro, Mathieu - Albelda, Marchena - Joaquin, Mata, Pablo - Villa.

Real Madrid: Casillas - Ramos, Pepe, Albiol, Arbeloa - Xabi Alonso, Lass Diarra, Van der Vaart - Marcelo, Higuain, Benzema.

Đối đầu (2-0-3)
09/05/09    Valencia-Real Madrid     3-0
20/12/08    Real Madrid-Valencia     1-0
24/08/08    Real Madrid-Valencia     4-2
17/08/08    Valencia-Real Madrid     3-2
23/03/08    Real Madrid-Valencia     2-3

Phong độ

Valencia (3-2-0)
06/12/09    Bilbao-Valencia    1-2
02/12/09    Valencia-Lille    3-1
28/11/09    Valencia-Mallorca    1-1
22/11/09    Osasuna-Valencia  1-3
10/11/09    Valencia-Alcoyano    2-2

Real Madrid (4-0-1)
08/12/09    Marseille-Real Madrid    1-3
05/12/09    Real Madrid-Almeria    4-2
29/11/09    Barca-Real Madrid    1-0
25/11/09    Real Madrid-Zurich    1-0
21/11/09    Real Madrid-Racing     1-0


 V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm