Liga BBVA vòng 14: Không Kaka, Ronaldo, Messi, nhưng đã có Villa!

11/12/2009 12:15 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cuối tuần này sẽ là một vòng đấu vắng sao khi mà Kaka và Messi bị chấn thương còn Cristiano Ronaldo thì bị treo giò.. Tuy nhiên, chỉ riêng phong độ nổi trội của David Villa cũng đã đủ để khiến cuộc đối đầu giữa Valencia và Real Madrid trở nên hấp dẫn.

Villa vượt trên tất cả

Mùa này, Real và Barca đã chi hàng núi tiền để mua về những ngôi sao đắt giá, từ Cristiano Ronaldo (94 triệu), Ibra (66), Kaka (65) hay Benzema (35). Tuy nhiên, không một ai trong số đó ghi bàn đều và nhiều như David Villa của Valencia. Sau 14 vòng đấu, ngôi sao của ĐT TBN đã có 11 lần lập công, nhiều hơn Ibra 1 bàn, đồng thời bỏ rất xa Ronaldo (6).

“Barca hay Real Madrid ư? Tôi chỉ biết là Villa đang dẫn đầu danh sách ghi bàn”
– HLV Unai Emery của Valencia.

Thực tế là cả hai ông lớn đều đã muốn có Villa. Và ngược lại, “El Guaje” sẵn sàng đi bất cứ đâu, Nou Camp hay Bernabeu, nơi anh không chỉ được hưởng những mức lương cao gấp nhiều lần so với ở Mestalla, cũng như có nhiều lợi thế hơn trong các cuộc bầu chọn cá nhân xuất sắc như Quả bóng Vàng. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực lôi kéo đó đều không thành, và hẳn Florentino Perez đang tiếc đứt ruột khi ngài Chủ tịch Real từ bỏ thương vụ Villa chỉ vì lý do “ki kiệt”!

Còn nhớ khi ấy, báo chí TBN cho biết Valencia sẵn sàng bán Villa với giá khoảng 50 triệu euro để lấy tiền trả nợ, song Perez lại chỉ muốn trả 25 triệu cộng thêm Negredo (sau đó được bán cho Sevilla với giá 18 triệu). Quan điểm của Perez là một ngôi sao nội địa không thể có giá như một “Galacticos”. Do đó, thay vì tiếp tục theo đuổi Villa, Perez lại quay sang mua tiền đạo người Pháp Benzema với giá 35 triệu euro.

Trong trường hợp này, câu “tiền nào của nấy” có vẻ rất phù hợp với thực tế. Nếu như Benzema phần nào gây thất vọng về sự hòa nhập chậm chạp của mình, cũng như lối sống hơi tách biệt thì Villa lại đang tỏa sáng rực rỡ. Tiền đạo người Pháp mới chỉ ghi được 4 bàn từ đầu mùa, một con số quá ít ỏi đối với một họng súng được hỗ trợ bởi những người tiếp đạn đẳng cấp như Kaka hay Xabi.

Benzema hay Raul?

Không ai bằng Villa

(So sánh Villa với các chân sút của Real)

David Villa 11 bàn

Higuain 6

Ronaldo 6

Benzema 4

Kaka 3

Raul 3

Sự tiếc nuối của Perez có lẽ sẽ càng tăng khi mà cuối tuần này, Villa đang đe dọa sẽ chọc thủng lưới đội bóng của ông, qua đó có thể giúp Valencia cướp vị trí thứ nhì từ chính tay Real Madrid. Dù vừa trở về với thắng lợi 3-1 trước Marseille ở Champions League, song Real lại không thể đưa người hùng trong trận đấu đó, Cristiano Ronaldo (lập cú đúp) tới sân Mestalla vì án treo giò. Mà không chỉ Ronaldo, HLV Pellegrini còn mất cả Kaka do chấn thương. Trong hoàn cảnh đó, liệu HLV người Chile sẽ đặt niềm tin vào Benzema, người xách dép cho Villa về khoản ghi bàn, hay Raul, người đã bị “El Guaje” cướp mất chiếc áo số 7 ở ĐTQG?

Sau khi Kaka bị chấn thương, Pellegrini đã sử dụng Van der Vaart đá thay vị trí của ngôi sao người Brazil, và Real đã chơi khá tốt với phương án đó trong trận gặp Marseille. Giờ câu hỏi đặt ra là Raul hay Benzema sẽ được trám vào vị trí của Ronaldo. Trong buổi tập gần nhất, HLV người Chile đã quyết định sử dụng tiền đạo người Pháp thay vì thủ quân đội bóng, bởi dù sao trước khi Ronaldo trở lại sau chấn thương thì Benzema cũng đã đá cặp khá ăn ý với Higuain. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu với chân sút hiệu quả bậc nhất Liga là Villa thì Benzema có thể tỏa sáng hay không thì lại là chuyện khác.

 

Sinh nhật của Higuain

Thực ra, niềm hy vọng lớn nhất của Pellegrini khi Ronaldo vắng mặt không phải Benzema, cũng chẳng phải Raul mà là Higuain. Tiền đạo người Argentina chính là chân sút hàng đầu của Real ở Liga với 6 bàn, ngang Ronaldo. Trong thời gian ngôi sao người Bồ nghỉ thi đấu do chấn thương thì chính Higuain cũng đã ghi rất nhiều bàn quan trọng cho đội nhà. Hôm qua cũng chính là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 22 của Higuain, và Pellegrini hy vọng, đó sẽ là động lực giúp cầu thủ này đưa Real vượt qua thử thách ở Mestalla.

Toàn thua các trận lớn

Real đang xếp thứ 2 ở Liga, dẫn đầu bảng đấu của mình ở Champions League. Song có một sự thật là từ đầu mùa tới giờ, họ toàn thua trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Ở Liga, Real đã thua Sevilla 1-2, thua Barcelona 0-1. Còn tại Champions League, Real đã thua Milan 2-3 ngay trên sân nhà (lượt về hòa 1-1 trên sân đối phương). Lần này, tại Mestalla, cũng trước một đối thủ trực tiếp, kết cục sẽ ra sao?

Ngày 13/12/2009, 00h00 Zaragoza – Bilbao, 02h00 Barcelona – Espanyol,

04h00 Valencia - Real Madrid, 23h00 Osasuna – Mallorca, Racing – Xerez, Valladolid – Malaga, Almeria – Deportivo, Getafe – Tenerife.

Thứ Hai, ngày 14/12/2009 01h00 Atletico – Villarreal, 03h00 Gijon – Sevilla.

 
H.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm