Pep Guardiola 'mỉa mai' trọng tài sau trận hòa 'đau' trước Tottenham

04/12/2023 06:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

Man City của Pep Guardiola đã bị Tottenham cầm hòa 3-3 tại Etihad trong trận Super Sunday hôm qua.

Pep Guardiola mỉa mai trọng tài

Pep Guardiola tỏ ra không hài lòng với quyết định của trọng tài khi không cho Man City được hưởng lợi thế ở cuối trận. Nếu vua áo đen này không cắt còi, Grealish đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Tottenham sau đường chuyền nhanh của Haaland. Trước đó, cầu thủ người Na Uy bị phạm lỗi nhưng anh vẫn vùng dậy để đá tiếp.

Trọng tài Hooper đã chọn thổi phạt phạm lỗi với cầu thủ người Na Uy ở khu vực giữa sân - bất chấp cơ hội rõ ràng được trao cho Grealish ở đầu bên kia.

Pep Guardiola mỉa mai Anthony Taylor sau trận hòa 3-3 với Spurs - Ảnh 2.

Các cầu thủ Man City tức giận sau khi trọng tài thổi còi khi Jack Grealish đang chạy về khu vực cấm địa của Spurs. Ảnh: Getty Images

Khi được hỏi về việc có được giải thích về quyết định này hay không, Guardiola nói với beIN Sports: "Không, bậc thầy điều khiển trận đấu Anthony Taylor (trọng tài thứ tư) biết mọi thứ trong khu vực này và không giải thích với tôi bất cứ điều gì".

Bình luận của HLV người Tây Ban Nha được đưa ra ngay sau khi ông trả lời với Sky Sports rằng sẽ không đưa ra 'bình luận của Mikel Arteta', liên quan đến sự bộc phát của huấn luyện viên Arsenal sau trận thua Newcastle vào tháng trước.

Pep Guardiola mỉa mai Anthony Taylor sau trận hòa 3-3 với Spurs - Ảnh 3.

Pep Guardiola mỉa mai Anthony Taylor là "bậc thầy điều khiển trận đấu" sau trận. Ảnh: Reuters

"Câu hỏi tiếp theo, tôi sẽ không bình luận về Mikel Arteta," Guardiola nói khi được hỏi về vụ việc.

'Khi bạn xem lại băng ghi hình, trọng tài thổi còi sau khi nói tiếp tục trận đấu và sau đó lại thổi còi. Đây là điều tôi không hiểu.

Pep Guardiola cho rằng Man City không nhận được kết quả xứng đáng

"Trận đấu hay là điều quan trọng nhất, thật đáng tiếc khi nghĩ đến trận đấu của Liverpool và màn trình diễn đáng kinh ngạc ngày hôm nay ở tất cả các bộ phận. Tạo ra nhiều cơ hội, quyết liệt và cảm giác muốn có mặt ở đó.

'Đáng tiếc nhưng bóng đá như cuộc sống và đôi khi không nhận được những gì bạn xứng đáng. Chúc mừng Spurs".

Pep Guardiola mỉa mai Anthony Taylor sau trận hòa 3-3 với Spurs - Ảnh 4.

Trận hòa với Tottenham khiến Man City tụt xuống vị trí thứ 3 và kém Arsenal 3 điểm. Ảnh: Reuters

Man City đã bị phải nhận bàn thua trong vòng sáu phút đầu trận nhờ pha lập công của Son Heung Min trước khi tiền đạo Hàn Quốc phản lưới nhà ngay sau đó. Phil Foden đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước sau 30 phút thi đấu, một lần nữa họ bị gỡ hòa nhờ cú cứa lòng của Giovani Lo Celso ở phút 69.

Jack Grealish nghĩ rằng anh đã ghi bàn thắng quyết định sau khi vào sân từ băng ghế dự bị để đưa Man City dẫn trước 3-2 sau chín phút. Nhưng cú đánh đầu của Dejan Kulusevski vào phút bù giờ đã khiến đương kim vô địch phải chia điểm tại Etihad.

Trận hòa 3-3 với đội bóng của Ange Postecoglou đã khiến Man City tụt xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal ba điểm. Họ hy vọng sẽ trở lại mạch chiến thắng vào rạng sáng thứ Năm khi đến làm khách tại Villa Park để đối đầu với một Aston Villa đang có phong độ tốt.

Pep Guardiola 'mỉa mai' trọng tài sau trận hòa 'đau' trước Tottenham - Ảnh 6.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 14

 

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm