Hòa trên sân PSG, vé vẫn chưa chạm tay Man City

08/04/2016 06:22 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Hòa 2-2, ngay tại Parc des Princes, điều đó đủ để Man City tạm tin rằng họ có lợi thế giành vé vào bán kết. Song, lạc quan và bi quan đôi khi cũng chỉ cách nhau một lằn ranh mong manh.

Kể từ mùa 1970-71, trong số 254 trường hợp bị cầm hòa 2-2 ở lượt đi Cúp C1/Champions League, tỷ lệ lật ngược tình thế ở lượt về mới chỉ khiêm tốn ở mức 22%. Nhưng PSG hoàn toàn có khả năng thắng Man City vào thứ Ba tuần sau nếu chúng ta nhìn vào cách chơi của cả hai đội thay vì chỉ nhìn vào bảng kết quả được tạo ra bởi những pha bóng đang được cho rằng như một vở kịch hài của những sai lầm.

Thực tế, PSG nhiều cơ hội hơn hẳn Man City và nguy hiểm hơn đối thủ rất nhiều. Họ mất lợi thế chẳng qua vì những sai lầm không đáng có, đặc biệt là của hàng thủ. Ở bàn đầu tiên, pha chuyền hỏng của Matuidi lẽ ra không thành cơ hội mười mươi cho De Bruyne nếu như Luiz không bỏ lỏng cầu thủ người Bỉ. Ở bàn thua thứ hai, Aurier cho thấy anh chưa lấy lại phong độ sau một thời gian bị cấm thi đấu vì án phạt của CLB. Và trong một đêm kém duyên, hàng công PSG lại không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Song, dù có kém duyên đi nữa, PSG vẫn cho thấy họ đáng sợ tới mức nào khi vươn lên dẫn lại 2-1. Và hãy hình dung đến viễn cảnh một PSG đáng sợ như thế sẽ đến Manchester vào thứ Ba tuần tới bởi lịch thi đấu ở Ligue 1 của họ nhẹ nhàng hơn lịch thi đấu ở Premier League của Man City. PSG hoàn toàn có thể giữ chân để tập trung cho trận lượt về, trận đấu sẽ quyết định vận mệnh Champions League mùa này của mình.

Hòa 2-2 với PSG, Pellegrini vẫn cảnh báo Man City

Hòa 2-2 với PSG, Pellegrini vẫn cảnh báo Man City

Ở buổi họp báo sau trận đấu với PSG, HLV Manuel Pellegrini của Man City đã có cái nhìn thận trọng về trận lượt về sắp tới trên sân nhà Etihad.

Về phần Man City, rõ ràng hàng thủ của họ là một “nhà sản xuất” thảm kịch chuyên nghiệp khi không có Kompany. Otamendi chưa bao giờ đá cặp tốt với Mangala kể từ đầu mùa. Nhưng khốn nỗi, nếu thay ai trong số 2 trung vệ ấy bằng Demichelis thì kết quả còn tệ hơn. Trong khi đó, khả năng hỗ trợ phòng ngự của Fernandinho và Fernando lại không tốt. Hơn nữa, việc sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 khiến trung tâm hàng tiền vệ của Man City luôn mỏng người hơn so với PSG với bộ 3 Motta-Matuidi-Rabiot. Chính việc chiếm ưu thế ở trung tuyến đã khiến PSG bóp nghẹt yết hầu của đối thủ, cầm bóng nhiều hơn, chủ động áp đặt hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn.

Cánh én mang tên De Bruyne

Điểm sáng duy nhất của Man City có lẽ là De Bruyne, người trở lại sau chấn thương và cho thấy Man City cần anh đến mức nào. Song, một cá nhân không đủ để tạo ra sức mạnh cho cả đội bóng. Nếu Man City có Aguero; De Bruyne; Silva; Navas; Toure có khả năng ghi bàn thì phía PSG, có thể nói trừ thủ thành Trapp, mọi vị trí của họ đều có khả năng làm được điều đó. Thậm chí, những cầu thủ dự bị của PSG cũng nhạy bén với khung thành hơn những cầu thủ dự bị phía Man City và với chủ trương chơi tấn công không e dè ngay cả trên sân khách, PSG hoàn toàn có khả năng loại Man City ngay tại sân Etihad đêm thứ Ba tuần sau.

Kể từ mùa 1970-71, mùa mà PSG chính thức ra đời, đúng là chỉ có 22% lần lội ngược dòng thành công của những đội bị cầm hòa 2-2 trên sân nhà ở lượt đi nhưng chúng ta nên tin rằng PSG sẽ làm tỷ lệ ấy nhích thêm sau lượt về. Mùa trước, họ cũng bị Chelsea cầm hòa 1-1 ở Parc des Princes nhưng đã loại Chelsea nhờ trận hòa 2-2 trong thế 10 chống 11. Và ở mùa này, ngay tại nước Anh, PSG cũng thắng Chelsea gọn ghẽ với tỷ số 2-1. Trước một đối thủ như thế, có lẽ Man City cũng không nên tự tin quá mức. Vé bán kết vẫn còn chưa chạm tay thầy trò Pellegrini.

81,8 Trong số 11 đội hòa 2-2 ở lượt đi vòng knock-out trên sân khách, thì có tới 9 đội đi tiếp, chiếm 81,8%.

6 Kevin de Bruyne đã góp công vào 6 bàn thắng trong 7 trận gần nhất, tính trên mọi đấu trường, trong đó có 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo thành bàn.

2 Joe Hart là thủ môn duy nhất cản được hai quả phạt đền ở Champions League mùa này.


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm